Ngọc Oanh tạm gác lại giấc mơ "ngôi nhà và những đứa trẻ"
(Dân trí) - Sau vai diễn luật sư Mai Hoàng trong bộ phim <i>Những chàng trai đa cảm</i>, Á hậu Ngọc Oanh lại “đau khổ” với đời sống tình cảm phức tạp của nữ tổng biên tập xinh đẹp, cá tính trong 28 tập phim <i>Tin vào điều không có thể</i> của đạo diễn Vũ Hồng Sơn.
Á hậu xinh đẹp sẽ vào vai nữ tổng biên tập của tờ báo Sáng tạo, Tường Vy. Nữ tổng biên tập này là một cô gái trẻ, cá tính và nhạy cảm. Cô luôn biết mình muốn gì và dốc sức vì công việc. Tuy nhiên, đời sống tình cảm của Tường Vy lại vô cùng phức tạp, sự giằng xé nội tâm khi đối diện với thực tế phũ phàng. Được nhiều chàng trai hào nhoáng theo đuổi nhưng cô lại trao tình yêu thương mãnh liệt cho Nhân (NSƯT Mạnh Cường thủ vai) - người đàn ông tài giỏi, đức độ và đã có gia đình…
“Đây là vai diễn nặng ký hơn vai nữ luật sư Mai Hoàng, cần sự đầu tư và tập trung cao độ. Vai diễn này cũng lấy đi không biết bao nhiêu là nước mắt của tôi. Phim mới bấm máy được khoảng chục ngày nhưng tôi đã phải diễn cảnh khóc không biết bao nhiêu lần rồi”, Ngọc Oanh tâm sự.
Á hậu cũng chia sẻ thẳng thắn, lần đầu tiên đến với phim ảnh qua bộ phim Những chàng trai đa cảm, người đẹp không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, run trước mỗi cảnh quay. Oanh vào vai nữ luật sư Mai Hoàng với diễn xuất còn non nớt, đôi khi bị “đơ” . Nhưng nhận lời tham gia Tin vào điều không có thể, Oanh tự tin và diễn xuất chững chạc hơn rất nhiều.
Oanh cười nói: “Sau vai diễn đầu tay, tôi thấy đóng phim thật chẳng nhẹ nhàng gì. Quá vất vả và căng thẳng. Tôi đã sút 3 kg khi Những chàng trai đa cảm đóng máy và thậm chí tôi từng nghĩ mình sẽ chắng dám đi đóng phim nữa. Nhưng khi nhận được lời mời của chú Khải Hưng, tôi đã suy nghĩ lại. Chú Hưng là người chọn vai, cân nhắc rất kỹ vì thế tôi có phần nào yên tâm.
Dù công việc đóng phim mệt nhọc, giờ giấc thay đổi và làm việc từ sáng đến đêm nhưng Á hậu vẫn tỏ ra thoải mái. Oanh khoe: “ Tôi hiểu ý của đạo diễn nhanh hơn và biết cách đưa cảm xúc của mình vào trước ống kính. Tôi nhập vai cũng nhanh, cứ nhập vai là xúc động và diễn khóc “ngon lành”. Từ khi quay đến giờ, chưa có ai phàn nàn, mọi người đều hài lòng”.
Á hậu cũng hết lời khen ngợi bạn diễn: “Chú Mạnh Cường diễn rất sâu và thể hiện xúc động, đau khổ thật sự. Sự đau khổ của người đàn ông có tiền tài nhưng lại không đến được với người phụ nữ đồng cảm. Trong quá trình diễn xuất, tôi cũng học hỏi được nhiều điều…”.
Từng nghĩ đến chuyện có con và một mái ấm hạnh phúc nhưng giờ Á hậu tặc lưỡi “chuyện đó sau khi đóng phim sẽ bàn tiếp. Tôi chưa lập gia đình nên vẫn thoải mái chứ lúc có chồng rồi đâu phải thích gì là làm. Biết đâu đây lại là bộ phim cuối của mình...”.
Thu Nguyễn