Ngọc Luân "The Voice"- Thích đối đầu với Xuân Nghi hơn Hoàng Mạnh

(Dân trí)- Phan Ngọc Luân- thí sinh vừa chiến thắng vòng thi Đối đầu The Voice cho rằng anh thích đối đầu với Xuân Nghi hơn là Hoàng Mạnh tại đêm thi 19/8.

Đêm đối đầu đầu tiên của The Voice có 7 cặp thi đấu đối kháng, trong đó có những tên tuổi rất hot từ vòng Giấu mặt như Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh… Phan Ngọc Luân được HLV Đàm Vĩnh Hưng chỉ định song ca với Hoàng Mạnh trong bài hát “Another one bites the dust” của ban nhạc rock nổi tiếng Queen. Đây là một ca khúc rất khó, ít có ca sĩ nào dám cover lại, tuy nhiên phần trình diễn của đôi song ca này khá máu lửa và đầy nội lực. Mr Đàm đã rất khó khăn trong việc quyết định chọn ai đi tiếp. Phan Ngọc Luân là một trong số ít thí sinh được cả 4 HLV xoay ghế ở vòng giấu mặt khi trình diễn thành công ca khúc Whataya want from me.

Lý do vì sao anh thích đối đầu với Xuân Nghi?

Xuân Nghi là một cô gái có chất giọng rất khỏe và đầy nội lực giống như ngoại hình (cười). Sẽ là một màn trình diễn thăng hoa nếu Luân và Nghi hát chung.
 
Ngọc Luân The Voice-  Thích đối đầu với Xuân Nghi hơn Hoàng Mạnh

Nói như vậy có nghĩa là anh không thích hát với Hoàng Mạnh và không đồng ý với sự bắt cặp của Mr Đàm?

Ở vòng đối đầu, hát với ai thì cũng là một người thắng và một người ra về thôi. Luân nghĩ anh Đàm đã rất khó khăn khi cho Luân và Hoàng Mạnh hát chung và đối với các cặp khác cũng vậy. Chắc có lẽ Luân và Mạnh có độ tương đồng về độ cao và chắc khỏe nên anh Đàm chọn hát chung.

Anh nghĩ gì về đối thủ Hoàng Mạnh?

Hoàng Mạnh có chất giọng rất hiếm có ở Việt Nam, Mạnh hát tông nữ như chơi. Nếu nhắm mắt lại nghe Mạnh hát cứ tưởng là giọng của một ca sĩ nữ.
 
Sau vòng đối đầu hai người có còn nhìn mặt nhau?
 
 
Sau vòng đối đầu hai người có còn nhìn mặt nhau?

Làm gì mà ghê gớm vậy? (cười lớn). Luân và Mạnh ở ngoài đời chơi với nhau khá thân, hợp tính, hợp sở thích ăn uống (cười). Mạnh có tính cách rất nghệ sĩ, rất thẳng thắn và không sợ ai. Ban đầu cả hai cũng rất bất ngờ và buồn khi phải thi đấu đối kháng với nhau. Những ngày đầu tiên nhận bài cả hai không có tinh thần tập, đến nỗi Mr Đàm phải lên tiếng: “Đây là một trận đấu, phải nguyên tắc và nghiêm khắc với chính mình”. Hai đứa có giao kèo với nhau là nếu ai thắng người đó phải dẫn người kia đi ăn một chầu (cười).

“Another one bites the dust” là một ca khúc rất khó, ít có ca sĩ nào dám cover lại, cả hai có áp lực không?

Bài này có những quãng cực khó, nốt treo rất khủng khiếp, chưa có ca sĩ nào dám hát live trên sân khấu Việt Nam bao giờ. Ban đầu Luân rất bỡ ngỡ vì chưa bao giờ hát thể loại rock nặng như thế này. Phải mất hơn hai tuần Luân mới hát được. Đây là một thử thách lớn và Luân đã cố gắng luyện tập ngày đêm, may mà mọi chuyện suôn sẻ.
 
Trong đội Đàm Vĩnh Hưng, anh “ngán” ai nhất?

Trong đội Đàm Vĩnh Hưng, anh “ngán” ai nhất?

Thí sinh nào cũng là một ẩn số, với sự giúp đỡ của thầy Đàm, các thí sinh sẽ bộc lộ những năng lực mà trước giờ họ chưa thể hiện ra hết. Xét ở hiện tại thì Luân nghĩ mình sẽ cạnh tranh rất nhiều với Đồng Lan, Xuân Nghi, Hằng “Bing Boong”. Mọi thứ còn ở phía trước, Luân chỉ biết rèn luyện thêm thật nhiều thôi.

Cám ơn anh và chúc anh vững vàng trong các vòng tiếp theo!

M.C

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012