Ngô Thanh Vân “Tôi không soán ngôi của ai!”

(Dân trí ) - Tiếp tục với vai Trúc trong Ngôi nhà bí ẩn, Ngô Thanh Vân có vẻ đã “trúng mùa” về phim nhựa năm nay. Hiện tại, “nàng Veronica mềm mượt như nhung” đang dồn sức cho một album âm nhạc mới cùng nhạc sỹ Quốc Bảo, dự định sẽ phát hành vào tháng 7 tới.

Chị dự định những gì cho album âm nhạc mới?

 

Album mới của tôi có tên Studio 68. Có thể nghe đến đây mọi người sẽ thắc mắc về số 68 xin nói luôn đó là con số may mắn của tôi. Đó sẽ là một album nhạc Dance và được sử dụng remix nghe rất hiện đại.

 

Dường như từ trước tới giờ, album nào của Ngô Thanh Vân cũng sử dụng remix khá triệt để. Đó có phải là cách chị che giấu đi giọng hát yếu, và phần hơi mỏng của mình?

 

Tôi ý thức được nhược điểm của giọng hát mình là hơi mỏng, giọng yếu nhưng đó chỉ là trước kia thôi, còn bây giờ thì chưa chắc. Tôi hát nhạc Dance chỉ đơn giản là tôi rất thích thể loại nhạc này. Với Dance, tôi có thể phô diễn khả năng vũ đạo. Tôi không thích chạy theo những thể loại âm nhạc đang thịnh hành, đang “hot” và có đông người nghe như R&B, như Pop ballad…

 

Hơn nữa, tôi nghĩ sở thích thì hoàn toàn có thể thay đổi. Hôm nay người ta thích người ta nghe, mai có thể người ta lại không thích nữa, nếu mình cứ chạy theo chắc chắn sẽ bị mất phương hướng. Tôi làm những gì mình thích và thuyết phục khán giả thích những điều ấy. Tôi luôn muốn sống là chính mình.

 

Chị ý thức được giọng hát của mình nhiều nhược điểm, nhưng vẫn tự tin bước lên sân khấu trong khi thị trường âm nhạc đang bão hoà vì quá nhiều “ngôi sao”? Chị thấy mình đứng ở đâu trên sân khấu âm nhạc đầy “sao” ấy?

 

Tôi không làm việc để trở thành ngôi sao này, ngôi sao kia. Tôi không ra alum với ước mong soán ngôi của ca sỹ A, ca sỹ B. Tôi không phải là người suy nghĩ quá nhiều trước khi lên một kế hoạch âm nhạc cho mình như thế đâu. Như tôi đã nói, tôi làm tất cả chỉ đơn giản vì tôi thấy yêu thích.

 

Sân khấu âm nhạc có nhiều ngôi sao, tôi không ngại điều ấy. Mỗi ca sỹ đều sẽ có được lượng khán giả cho riêng mình, tôi cũng vậy. Tôi làm hết sức mình và mong ngày càng thuyết phục được lượng khán giả đông hơn nghe nhạc của tôi. Thế là đủ. Chứ tôi chưa bao giờ bị sức ép của sự nổi tiếng, chưa bao giờ bị tiếng tăm của “ngôi sao” làm mờ mắt, chưa bao giờ phải làm việc với một suy nghĩ quay quắt mình phải trở thành người như thế này, người như thế kia. Tâm lý tôi luôn thoải mái, và làm việc với cảm xúc thăng hoa nhất.

 

Chị chọn nhạc sỹ Quốc Bảo để cộng tác làm việc cho album Studio 68, có phải vì đó là người hiểu chị nhất, là người “nâng niu” và luôn dành tình cảm yêu thương cho chị?

 

Anh Bảo đúng là người hiểu tôi, anh luôn biết tôi thích gì và cần gì.

 

Có người nói rằng, Ngô Thanh Vân đi hát là vì tham vọng muốn khẳng định sự đa năng của mình?

 

Thường thì tôi không quan tâm về việc người khác nói gì. Ai thích nói cứ nói. Ca hát là ước mơ của tôi từ nhỏ. Tôi có con đường đi riêng của mình và sẽ vẫn tiếp tục với từng bước chậm rãi. Từ khi bước chân vào nghệ thuật, tôi đã tự học cách làm quen với lời khen tiếng chê quanh mình. Nếu chê đúng, tôi nghe và tự xem lại mình. Chê sai, tôi tự nhủ không phải mất thời gian vào những việc như vậy.

 

Đã có thông tin, Ngô Thanh Vân phát hiện ra khả năng ca hát của mình là do hay đi hát… Karaoke?

 

Hồi tôi mới về nước, có biết gì đâu, anh chị em, bạn bè cứ hay dắt đi chơi, đi hát rồi chụp hình. Nhưng không phải tôi thấy mình hát được là vì karaoke. Tôi thích ca hát từ nhỏ. Chỉ có đi làm người mẫu là do bạn bè rủ đi vì thấy cao ráo, ban đầu chỉ rủ chụp hình, rồi sau đó quen biết dần dần và đi làm người mẫu.

 

Hiện tại, chị đã quyết định sống và làm việc tại Việt Nam?

 

Mẹ tôi vẫn đang ở Na-uy. Tôi về ở với ba mình và hiện tại tôi đang có rất nhiều kế hoạch cho cuộc sống của mình ở Việt Nam.

 

Cảm ơn chị và chúc chị thành công!

 

Ly Lan