Ngô Thanh Vân chưa nghĩ đến chuyện cưới xin

(Dân trí) - “Tạm thời Vân chưa nghĩ đến việc cưới xin. Có thể có nhưng cũng có thể không. Tương lai mà, Vân đâu thể nói trước được”. Ngại ngùng khi nói về chuyện riêng tư, nhưng người đẹp này lại hào hứng khi nói về công việc, và thật sự cô đang dành nhiều công sức và thời gian cho nghệ thuật.

Vừa bay vào TPHCM với lịch diễn, lịch giao lưu dày đặc, Ngô Thanh Vân vẫn dành cho chúng tôi một buổi trò chuyện thân mật. Chị xuất hiện giản dị đến bất ngờ: không hề trang điểm, chiếc áo sơ mi màu kem nhạt, quần jean dài màu xanh…

 

Vượt qua đàn chị Trương Ngọc Ánh ở Liên hoan phim toàn quốc 2007, Ngô Thanh Vân được xướng tên ở ngôi vị cao nhất mà diễn viên nào cũng muốn đạt được: Giải diễn viên nữ xuất sắc nhất. Vân chia sẻ cảm xúc còn đang “nóng hổi”: “Hạnh Phúc! Không biết chỉ một từ như thế thì có chuyển tải hết cảm xúc của Vân lúc này chưa. Nếu có thể vận dụng hết tất cả những từ ngữ để bày tỏ sự vui sướng thì Vân sẽ làm ngay”.

 

Vân đánh giá cao diễn xuất của Trương Ngọc Ánh và cảm thấy tiếc cho chị. Tuy nhiên, nếu bảo rằng Vân may mắn hơn mọi người khi đạt được giải thưởng thì thật là bất công với Vân. “Không có con đường nào toàn trải hoa hồng. Không có thành công nào không bắt nguồn từ sự nỗ lực, hy sinh”, Vân chia sẻ. 

 

Bí quyết thành công của cô là theo đuổi đến cùng những gì mình đam mê. Sự đam mê đã giúp Vân đứng dậy sau những khó khăn, thất bại. Gần đây, cô có giao lưu trên Yahoo về vấn đề: “Làm sao để chọn đúng con đường?”. Nhiều bạn trẻ mới ra trường, không biết mình sẽ đi đâu, làm gì. Không ít người đã nghe theo sự sắp đặt của gia đình mà quên mất mình thích cái gì. Vân thẳng thắn phản đối việc làm theo sự áp đặt của người khác. Vân yêu thích ca hát và điện ảnh. Sở dĩ cô có thể dốc hết sức, thậm chí thức khuya dậy sớm, học võ, đóng phim đến bị bó bột là vì… đam mê.

 

Ngoài ra, Vân còn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Một ê- kíp hoàn hảo không thể là cố gắng của mỗi mình Vân. Cô may mắn có hai người anh trai. Một anh chuyên lên lịch, sắp đặt mọi thứ cho Vân; một anh lúc nào cũng “kè kè” bên cạnh để chở Vân đi diễn, chụp ảnh, giao lưu… nói tóm lại là một vệ sĩ.

 

7 năm, đó là thời gian mà cô người mẫu, diễn viên kiêm ca sĩ này phấn đấu để có được thành quả như ngày hôm nay. Rời Na Uy, sống xa cha mẹ, Vân phải cố gắng rất nhiều. Mọi người luôn thấy Vân rất kiên cường trước dư luận nhưng thực chất cô cũng chỉ là một người con gái bình thường: cần sự bình yên và che chở.

 

Ngô Thanh Vân chưa nghĩ đến chuyện cưới xin - 1
 Ngô Thanh Vân (ngoài cùng, trái) hạnh phúc khi nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim VN lần thứ 15 vừa qua tại Nam Định

 

Giáng sinh sắp tới, Vân sẽ bay sang Na Uy để sum họp cùng gia đình. Có thể khán giả sẽ bất ngờ vì mùa “làm ăn” mà Vân lại đi chơi. Tuy nhiên, Vân là một người sống thiên về tình cảm. Với cô, gia đình là điểm tựa không gì thay thế được. Giáng sinh bên ấy quan trọng như Tết Âm lịch ở Việt Nam nên cô diễn viên xuất sắc này tạm “bỏ cuộc chơi” trong 2 tuần.

 

Thỉnh thoảng, nếu khán giả có gặp Ngô Thanh Vân ở Trà Vinh thì xin đừng ngạc nhiên vì đó là quê mẹ của cô. Dạo này, Vân thường về Trà Vinh để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng một chương trình từ thiện có tên là “The fund”. Dự kiến trong tháng 12 chương trình sẽ mở rộng và mời mọi người tham gia. Đặc biệt, cô muốn tài trợ giúp em nhỏ khó khăn có điều kiện đến lớp.

 

Vân chia sẻ: “Tụi nhỏ thông minh nhưng vì nghèo mà phải chịu dốt thì buồn quá. Nếu dùng tên tuổi của mình mà kêu gọi được mọi người ủng hộ, giúp đỡ các em, Vân không ngại”. Chương trình đã hoạt động được 3 đợt, chủ yếu mang tính cá nhân và mới bó hẹp trong khu vực xã mà Vân biết. Theo cô thì: “Có quá nhiều mảnh đời bất hạnh cần được xoa dịu nên mình phải giúp đỡ một cách thiết thực”.

 

Nói về kế hoạch sắp tới, Ngô Thanh Vân cho biết: “Về điện ảnh, năm 2008, Vân đã nhận lời mời cho kịch bản mới của Jonny Trí Nguyễn và một vai trong phim Lửa Việt của Dustin Nguyễn. Về âm nhạc, sắp đến sẽ là 2 album: studio 68 với dòng nhạc dance remix có thể phát ở vũ trường - 80% là ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo, vol4 với dòng nhạc hip hop - pop có một chút xíu rock. Album vol4 sẽ ra mắt khán giả sau Tết, hy vọng đúng vảo ngày sinh nhật của Vân (26/2).

 

Đọc blog của Vân thấy cô có một cảm nhận rất lạ về giải diễn viên nữ xuất sắc nhất của mình. Vân viết: “...hạnh phúc chia đôi… người lữ hành đơn độc...”.  Vân là một người sống rất nội tâm. Tất cả vui buồn, sung sướng, cô đơn…chính là con người thật của Vân. Rất thật! 

 

Hỏi cô: Sang năm, sẽ có một đám cưới? Nữ diễn viên này bày tỏ: “Tạm thời Vân chưa nghĩ đến việc này. Có thể có nhưng cũng có thể không. Tương lai mà, Vân đâu thể nói trước được…”.

 

Kim Hường

Theo Trí Tri