Ngô Thái Uyên - mẹ tròn con vuông!

(Dân trí) - Sau cậu bé trai đầu lòng, mới đây nhà thiết kế Ngô Thái Uyên lại hạ sinh một cô công chúa kháu khỉnh, cũng mang họ mẹ, tên Ngô Uyên Khanh.

Bé gái của chị vừa chào đời cách đây 15 ngày. Tên mẹ Uyên được âu yếm chọn làm tên lót cho bé. Ngay từ khi chào đời, bé Uyên Khanh nặng 3,3kg và rất khoẻ mạnh. Dự định là đến giữa tháng 7 em bé mới chào đời nhưng cuối tháng 6 vừa qua, Ngô Thái Uyên đã trở dạ.

 

Dù vừa sinh con được nửa tháng nhưng do công việc quá bận rộn, Ngô Thái Uyên đã trở lại với công việc quản lý NTU. Chị vui vẻ tâm sự: “Ngay từ lúc đầu đã lên kế hoạch sẽ cho em bé đi làm cùng với mẹ rồi”. Lần sinh bé Quốc Uy, Uyên cũng chỉ nghỉ làm mấy hôm khi còn nằm trong bệnh viện.

 

Hiện nay, chị rất yên tâm trở lại với công việc và ấp ủ nhiều ý định mới vì bé Uyên Khanh đã được bà ngoại và dì chăm sóc. Ngô Thái Uyên cũng tiết lộ, sau khi sinh con, chị không thay đổi vóc dáng nhiều vì trở lại với công việc sớm. Sự chào đời của Uyên Khanh là động lực rất lớn mang lại cho chị nhiều cảm hứng sáng tạo.

 

Mới đây, chị đã nhận được lời mời hợp tác của nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến. Chàng kiến trúc này có ý định mời Ngô Thái Uyên "Bắc tiến", đặt những sản phẩm thiết kế của chị cho hệ thống cửa hàng thời trang T - Mart.

 

Đến nay chị vẫn đang phân vân suy nghĩ chỉ vì giá chiết khấu cho các sản phẩm của chị hơi cao mà Uyên muốn hàng của NTU khi ra Bắc, không đội giá so với trong Sài Gòn.

 

Chị tâm sự: “Tôi đã suy nghĩ về lời mời của anh Tiến vì chúng tôi là chỗ bạn bè lâu năm. Có thể trong tháng 8 tới, tôi sẽ bay ra Hà Nội để thăm thị trường và địa điểm kinh doanh của anh ngoài này”.

 

Hà Anh