Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7?

(Dân trí) - Những chuyến tàu, những sân ga Hà Nội, Paris, Tokyo, Milan đã qua, những cảnh đón đợi cũng đã qua… Đẹp Fashion Show 7, diễn ra tối 4/10 được xem là khá thành công trong việc tạo dựng ý tưởng. Song, vẫn còn đó ít nhiều nghĩ ngợi khi chương trình khép lại.

Đúng như ý tưởng ban đầu “Đẹp Fashion Show 7 lấy bối cảnh là sân ga - điểm đến, điểm gặp gỡ, chia ly, giao lưu văn hóa và các ý tưởng nghệ thuật độc đáo, cùng bến đỗ là những thành phố của thời trang và nghệ thuật: Hà Nội, Paris, Tokyo, Milan” chương trình đã không khó để người xem có thể nhận ra điều này. Rất dễ nhận, khá mạch lạc nhất là khi các clip minh họa trên phông chiếu lớn xung quanh sàn diễn.

Tuy nhiên, cũng chính sự “rất dễ nhận” này, khiến một số ít khán giả cảm thấy… đơn điệu. Cứ nhắc đến Hà Nội là thể nào cũng phải “lá vàng rơi trên phố”, là “Chùa Một Cột”; Cứ Nhật Bản là phải Cosplay, sân ga tàu điện ngầm… Phải chi khác hơn một chút, cách đặt vấn đề khác hơn, để người xem cùng tưởng tượng, và ở cấp độ cao hơn là đồng sáng tạo với sản phẩm ấy thì chắc là sẽ sung sướng hơn. Sự chia sẻ này của ý tưởng (của các clip song hành) thiết nghĩ là còn quá “thô sơ”.

 

Song, phải thừa nhận ở Đẹp Fashion Show 7 cách tạo dựng không gian cũng khá đẹp, khá hợp lý, đúng kiểu dành cho thời trang: có sự thân thiện và gần gũi giữa “các mẫu” với khán giả. Với 4 bộ sưu tập được lựa chọn cho “số” Đẹp lần này lần lượt là của nhà thiết kế Mai Lâm, Hà Lê, Đỗ Mạnh Cường và Phan Huy Võ. Đặc biệt hai gương mặt mới là Võ Phan Huy và Lê Hà dù lần đầu tham gia chương trình, nhưng với cách khai thác riêng cả hai chinh phục người xem bởi họ thực sự là người trẻ có khả năng bùng nổ.

 

Nếu như Lê Hà mang tới đêm diễn bộ sưu tập có tên Sự trở về với những cảm nhận của Hà trong những tháng ngày học tập tại Paris; thì Võ Phan Huy thông qua bộ sưu tập The Orchid Portrait (tạm dịch là Bức họa Phong lan) với những mẫu thiết kế mà Huy tâm sự là “không giống ai và không theo một concept nào”.

 

Nếu Lê Hà nghiêng nhiều đến tông màu đen thì Võ Phan Huy lại chọn màu trắng tinh khiết chủ đạo; nếu Đỗ Mạnh Cường (bộ sưu tập Fashion’s Victim) chọn những tông màu hết sức sặc sỡ là xanh lá mạ, là hồng tím… thì Mai Lâm trầm hơn trong các mẫu - ở nữ thiết kế này cảm giác là sự pha trộn giữa cũ và mới, giữa cao cấp lẫn bình dân. Được lấy từ những cảm xúc thật sự khi chị phải tha phương Mai Lâm đặt tên bộ sưu tập là Tín đồ.

 

Người mẫu xuất hiện đầu tiên của chương trình, cũng là người giới thiệu Tín đồ chính là Ngô Thanh Vân. Qúa thừa kinh nghiệm, “chân dài” này đã bắt đầu “Chuyển động -Moving in style” đầy thuyết phục. Dàn chân dài tối 4/10 không thể không nhắc đến những gương mặt thuộc về catwalk như Võ Hoàng Yến, Thanh Hằng, Xuân Lan, Ngọc Quyên, Khánh Ngọc, Phi Thanh Vân, Bình Minh, Doãn Tuấn… Song cạnh đó, vẫn còn một số người mẫu diễn xuất còn chưa thật sự tập trung, đôi lúc các cử chỉ, mắt nhìn… còn bộc lộ sự thiếu tổ chức, bị chi phối quá nhiều, ảnh hưởng đến mẫu trình diễn.

Kết cho đêm “Moving in style” là hình ảnh người mẫu 15 tuổi Anna (con gái nhạc sĩ Anh Quân - Mỹ Linh) đi từ dưới sân khấu lên trong bộ váy màu trắng tinh khiết. Đẹp thánh thiện, Anna đã làm cho cả đêm diễn phần về cuối chương trình trở nên “sống” hơn. Dù còn chút bối rối trong bước đi, song cô người mẫu tuổi cực teen này trong mẫu thiết kế của Võ Phan Huy đã hút bao ánh nhìn. Và đó cũng là được xem là một kết thúc lành lặn, xinh xắn.

 

Loại trừ một số điều còn “phải nghĩ” thì Đẹp Fashion Show 7 (đạo diễn Ngô Quang Hải) cũng được xem là khá ổn dù chưa thật sự đậm phong cách như các số đầu tiên của sân chơi này (“Đẹp” vốn đã được nhắc từ trước với những “show” đẹp tiêu biểu nhất là vở kịch thời trang Cơn ác mộng của người thợ may). Rõ ràng không thể chối cãi được với một chương trình thời trang cỡ như “Đẹp” luôn đòi hỏi ý tưởng vượt trội của một ông “tổng” đạo diễn - điều ấy vô cùng quan trọng. Dù vậy, Đẹp Fashion Show vẫn luôn là một chương trình thời trang lớn trong nước đáng được chờ đợi hàng năm và đáng được “dọn lên bàn tiệc” những món ăn hấp dẫn nhất dành cho người thưởng thức.

 

Mời độc giả cùng lại xem lại một số hình ảnh tại Đẹp Fashion Show7 diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội tối 4/10:

 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 1
Ngô Thanh Vân - người mở đầu cho BST của NTK Mai Lâm
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 2

 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 3
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 4
 (Những mẫu trên là của NTK Mai Lâm)

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 5
 Chân dài Thanh Hằng giới thiệu mẫu của NTK Lê Hà

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 6
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 7
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 8



Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 9
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 10
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 11
 (Những mẫu trên là của NTK Lê Hà)

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 12

  Ngọc Quyên mở đầu cho phần giới thiệu BTS của Đỗ Mạnh Cường

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 13
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 14
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 15
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 16

(Những mẫu thiết kế trên của NTK Đỗ Mạnh Cường)

 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 17
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 18
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 19
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 20
 

Nghĩ gì về “sân ga” Đẹp Fashion Show 7? - 21
 Anna - "vơ đét" xuất hiện trong phần "kết" của chương trình với trang phục của NTK Võ Phan Huy.

 

Bài: Lan Chi

Ảnh: Hữu Nghị