Ngày trở lại của "Người con gái xoã tóc hát bi ca"

Tin về album mới sắp phát hành của Hồng Hạnh đã khiến nhiều người ... bâng khuâng. Cũng phải thôi. Làm sao có thể quên được bóng dáng lộng lẫy từng "bá chủ" sân khấu nhạc trẻ Sài Gòn, một giọng hát đã nghe rồi thì không thể nào quên. Hồng Hạnh, "người con gái xoã tóc hát bi ca", đã trở lại...

Ngay cả bạn bè của Hồng Hạnh cũng chẳng ngờ được chị đã âm thầm đi thu âm album này khi nào. Cứ tưởng Hồng Hạnh "an phận" với công việc bà chủ quán cà phê Saigonese, cứ tưởng Hồng Hạnh tìm được chân trời mới khi thủ vai xuất sắc trong phim truyền hình "Công ty thời trang" rất được quan tâm.

Tóm lại nhiều người đã ngỡ sẽ chẳng còn được nghe Hồng Hạnh - ca sĩ trở lại. Sự trở lại này không tham vọng tạo dư luận ầm ĩ, vì thực ra Hồng Hạnh chưa bao giờ "đi" cả để mà nay bảo là "về". Thỉnh thoảng chị vẫn hát trên truyền hình, thưa nhặt vậy thôi. Và những ai đã trót yêu tiếng hát ấy, bóng dáng ấy thì cứ lặng lẽ tiếc, tiếc cho không chỉ Hồng Hạnh mà còn cho nhiều ca sĩ lừng danh một thời khác nay bị "cơn sốt làm ca sĩ" của "đám trẻ" khiến cho không còn nhiều cơ hội để xuất hiện trước đông đảo khán giả từng yêu thích tiếng hát của  họ. Khán giả bây giờ cũng bị cuốn vào cái trào lưu phù phiếm ấy để rồi cũng dần trở nên dễ dãi, nhạt nhẽo trong cách thưởng thức của mình.

Nhưng cũng chẳng trách khán giả được. Và tự thân những nghệ sĩ từng bị cho là "hết thời" như Hồng Hạnh sẽ phải chinh phục lại người hâm mộ, bằng chính những gì đã từng gắn bó với mình cộng với  khả năng hoá thân vào những thứ được cho là mới,  là "đương đại", là đang được yêu thích, là thời thượng....

Ngày Hồng Hạnh lui về sau khân khấu lo việc gia đình và kinh doanh, chị đã để lại một khoảng trống không dễ gì thay thế trên sân khấu Sài Gòn. Đúng là thế hệ sau Hồng Hạnh có rất nhiều ca sĩ tài năng, danh tiếng gấp nhiều lần các "đàn chị", thời vận của h ọ cũng hơn hẳn cái thuở các ca sĩ như Hồng Hạnh phải mày mò học nhạc pop Tây "không giáo trình", nhưng người yêu nhạc vẫn luôn thấy thiếu vắng cái gì đó sâu sắc hơn. Không còn đó Hồng Hạnh tóc dài tha thướt hát tình ca ngọt lịm, hát "Mua thu cánh nâu" blues hay đến từng con chữ, từng tiếng gằn gợi lại cả một trời Sài Gòn xưa -  là kỷ niệm không thể quên của bao nhiêu người.

Quay về với đĩa nhạc đánh dấu sự trở lại của Hồng Hạnh. Ngoài một "mùa thu cánh nâu" đủ khiến nhiều ca sĩ khác phải ngần ngại, Hồng Hạnh đã "chủ trương" hát  toàn bài mới, đa phong cách. Hồng Hạnh vẫn toả sáng và xuất thân ở những khúc hát latin sổi nổi và cả những ballad thật buồn, gợi nhớ lại hình ảnh "người con gái xoã tóc" ngày nào của chị, nhưng giờ đây không còn những bi ca nữa. Bài hát buồn được hát trong tâm thế tươi sáng.

Sau phim "Công ty thời trang", Hồng Hạnh có vẻ không chóng thì chầy sẽ đắt show điện ảnh. Nhưng với chị lúc này, chuyện phim ảnh cứ để đó đã. Đĩa nhạc "Cánh nâu trong đêm" (lấy tên từ 2 bài hát trong album: "Mùa thu cánh nâu" và "Một mình trong đêm") mới là công việc bận rộn đương nhiên cho ngày toả sáng trở lại của một ngôi sao.

 Theo Quốc Tế Thị trường & Tiêu dùng