Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…

(Dân trí) -Nhiều “chiêu” thu hút khán giả được các nhà sách tung ra trong Ngày hội đọc sách 2012 khai mạc sáng nay ngày 21/4 tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Người xem háo hức xem trình diễn thơ và văn xuôi; cuộc thi vẽ tranh theo sách của các em nhỏ…

Lễ khai mạc Ngày hội đọc sách diễn ra từ 9 giờ sáng với sự góp mặt của đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi. Từ cụ già ở cái tuổi xế chiều, đến học sinh sinh viên, và cả em bé chưa tròn tuổi được mẹ đưa đi cũng tròn xoe mắt ngắm nghía…

Theo kịch bản, ngày khai mạc tập trung vào các hoạt động trình diễn thơ và văn xuôi, thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, tìm hiểu kiến thức qua sách báo. Nhưng sôi động nhất phải kể đến chương trình trình diễn thơ văn và thi vẽ tranh theo sách.
 
Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…

Ngày hội tôn vinh văn hóa đọc

Sân khấu trình diễn thơ và văn xuôi xôm tụ với sự góp mặt của các cây bút văn xuôi trẻ đã thành danh như: Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp, Nguyễn Xuân Thủy; còn mảng thơ thì có Trần Hoàng Thiên Kim, Thụy Anh, Lệ Bình Quan, có cả những tác giả lần đầu xuất hiện trước công chúng tại sân Văn Miếu Quốc Tử Giám như: Vũ Anh Vũ, Vũ Thiên Kiều (từ Kiên Giang ra). Nhà thơ Vũ Thiên Kiều thu hút sự chú ý với trang phục tứ thân bắt mắt và được khá nhiều người giao lưu, phỏng vấn.

Sôi động không kém là “sân chơi” thi vẽ tranh theo sách của các em thiếu nhi. Nhìn các em hí hoáy vẽ, tô màu lanh lẹ như họa sĩ thực thụ. Nhiều em được cô giáo, bố mẹ đưa đến tham dự hoạt động ý nghĩa này của Ngày hội đọc sách.
 
Các quầy sách của các công ty sách, các NXB cũng "tung chiêu" níu chân khán giả như tạo hình nhân vật hoạt hình để bất kỳ ai cũng có thể chụp hình cùng, lưu lại nét bút của khán giả làm kỷ niệm hay xếp các cuốn sách theo hình khối đẹp mắt...
 
Dù cái nắng bừng sau trận mưa đêm qua có phần khiến nhiều khán giả đến với Ngày hội đọc sách 2012 tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám mệt mỏi về sớm. Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn trụ lại đến cuối chương trình để say sưa với các tiểu phẩm trình diễn thơ và văn xuôi hay…đọc cố hết một cuốn sách. Các khán giả trẻ “đội nắng” ngồi thưởng thức đến cuối chương trình hầu hết là các bạn sinh viên đến từ các trường đại học tại Hà Nội.
 
Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…

Khán giả trẻ say sưa đọc sách

Bạn Hoài Thanh, trường đại học Thương Mại chia sẻ: “Lần đầu tiên em đến với Ngày hội đọc sách và cảm thấy rất thú vị khi thoải mái tìm kiếm lựa chọn cuốn sách mình yêu thích. Em cũng rất thích khi ngồi xem nhiều anh chị trình diễn văn thơ qua tiểu phẩm rất sống động và hài hước.”

Bé Kiên, trường tiểu học Cần Kiệm, Thạch Thất cũng hăng hái đem số tiền ít ỏi mẹ cho để mua bằng được hai cuốn sách Hỏi – đáp nhanh dành cho khán giả nhí. Ngồi cạnh cô giáo và các bạn cùng lớp giữa trời nắng, Kiên vẫn say sưa không dời cuốn sách…

Một số hình ảnh Ngày hội đọc sách ngày 21/4:
 
Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Nhiều quầy sách thu hút người xem với tạo hình ngộ nghĩnh

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…


Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Khuyến khích khán giả lưu lại nét vẽ trên bức tranh "cây đời"

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Có quầy sách tại Văn Miếu lại thu hút với chồng sách được xếp nghệ thuật, đẹp mắt

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…


Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Ngày hội cũng vận động chữ ký người yêu sách

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Các em nhỏ say sưa với cuộc thi vẽ tranh theo sách

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Các em vẽ rất "chuyên nghiệp"
 
Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Bé Phạm Thành Đạt, lớp 5C trường Việt Nam - Cu Ba khoe tác phẩm đã hoàn thành dựa theo truyện ngắn "Cây khế"

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…


Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Phần trình diễn minh họa trích đoạn "Sát thủ online" của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Tiểu phẩm dựa theo trích đoạn tản văn "Những buổi chiều thành phố" của Phong Điệp

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…


Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Những nhà văn, nhà thơ trẻ tham gia sân khấu trình diễn đặc biệt này

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…


Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Khán giả trẻ không quay lưng lại với sách!

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…
Bé Kiên, trường tiểu học Cần Kiệm, Thạch Thất theo đoàn lên thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám đúng dịp Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…


Ngày hội đọc sách 2012: Khi ngôn từ không chỉ nằm trên trang giấy…

Nhiều sinh viên chọn Ngày hội đặc biệt này để lưu giữ khoảnh khắc kỳ niệm

Nguyễn Hằng