Ngắm một Anh Thư rất khác

"Từ khi có bé Tiểu Long cuộc sống hàng ngày của Thư dường như chỉ xoay quanh bé.Thư thích được tự tay chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của con, dành thời gian cùng chơi với con mỗi ngày. Cuộc sống thường nhật của Thư cũng tất bật như bao người mẹ khác."

Ấn tượng qua các bộ phim truyền hình ăn khách, gợi cảm trong những shot hình thời trang hay cá tính trên sàn catwalk, gần đây Anh Thư lại tiếp tục chinh phục khán giả tại sân chơi Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012. Bận rộn chăm lo con đường nghệ thuật như vậy, không ít khán giả thắc mắc về vai trò như bao người phụ nữ khác của Anh Thư - “Làm Mẹ”.  

Ngắm một Anh Thư rất khác

Chào Anh Thư, sau thời gian tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để lui về chăm sóc gia đình, Anh Thư đã quay trở lại với công chúng dường như xinh đẹp hơn và tràn đầy năng lượng. Nhiều người đặt câu hỏi không biết đằng sau ánh hào quang đó cuộc sống thường nhật trong vai trò làm mẹ của Anh Thư như thế nào. Thư có thể chia sẻ cùng độc giả?

Từ khi có bé Tiểu Long cuộc sống hàng ngày của Thư dường như chỉ xoay quanh bé. Khi con trai lớn hơn một chút Anh Thư quyết định quay trở lại với công việc nhưng đối với Thư lúc nào bé Tiểu Long cũng là số 1, công việc và những mối bận tâm khác đều chỉ ở vị trí thứ hai. Thời gian rảnh Thư thường đọc sách báo và lên mạng học cách chăm con, tìm hiểu những món ăn nào nhiều chất dinh dưỡng cho bé, dạy dỗ con ra sao, khi con ốm phải làm thế nào…. Thư thích được tự tay chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ của con, dành thời gian cùng chơi với con mỗi ngày. Cuộc sống thường nhật của Thư cũng tất bật như bao người mẹ khác.

Làm mẹ với nhiều nỗi lo toan, vất vả như vậy, đã bao giờ Anh Thư cảm thấy mệt mỏi?

Làm mẹ với nhiều nỗi lo toan, vất vả như vậy, đã bao giờ Anh Thư cảm thấy mệt mỏi?

Đúng là chăm con không phải điều dễ dàng nhưng Thư luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất có ý nghĩa khi làm mẹ. Những lúc căng thẳng, chỉ cần ôm con vào lòng, xoa đôi má bầu bĩnh hay nhìn con cười là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. May mắn nữa là Thư ở cùng mẹ nên nhờ bà ngoại đỡ đần chăm sóc bé, Thư cũng an tâm phần nào. 

Bé Tiểu Long đáng yêu như vậy chắc mẹ Anh Thư tự hào lắm?

Bé Tiểu Long đáng yêu như vậy chắc mẹ Anh Thư tự hào lắm?
 
Thư nghĩ người mẹ nào cũng tự hào về con của mình. Bé Tiểu Long hoạt bát và hiếu động nhưng biết vâng lời người lớn. Dù còn nhỏ nhưng bé rất sâu sắc và tình cảm. Trước đêm chung kết Bước Nhảy Hoàn Vũ vừa rồi bé còn tự tay vẽ 4 điểm 10 tròn trĩnh tặng mẹ để chúc mẹ giành được điểm số cao từ ban giám khảo. Bé Tiểu Long chính là nguồn động viên lớn nhất đối với Anh Thư.

Vậy trong vai trò một người mẹ, Thư quan tâm đến những vấn đề nào của con?

Vậy trong vai trò một người mẹ, Thư quan tâm đến những vấn đề nào của con?

Việc dạy dỗ và chăm sóc sức khỏe của con đối với Thư là quan trọng nhất. Bé Tiểu Long còn nhỏ nên Thư và ông xã hay quan sát, lắng nghe những tâm sự của con để dạy dỗ từ từ. Thư muốn bé phát triển một cách tự nhiên nhất, nên không gò ép bé phải học quá nhiều từ lúc nhỏ mà hướng bé được vui chơi và thỏa sức sáng tạo. Điều quan tâm hàng đầu của Thư lúc này là sức khỏe của bé. Trong mắt của mẹ, con lúc nào cũng mong manh và dễ bị tổn thương, Thư cũng vậy, chỉ một vết trầy xước hay muỗi đốt trên da bé đã khiến Thư lo lắng. Bé Tiểu Long lúc bình thường rất ngoan nhưng khi bị đau cũng làm nũng lắm, hôm trước bé chơi ở nhà bị muỗi đốt ngứa đỏ hết tay chân mà không chịu để bà thoa dầu, nhất quyết đòi thoa sản phẩm trị côn trùng cắn của công ty Rohto mẹ hay thoa cho bé. Nghe bà ngoại báo Thư phải tranh thủ công việc mua về liền, vì bé không thích mùi dầu, chỉ thích xài thuốc Rohto thôi vì mát mát, bé không ngứa, không gãi nữa và cũng nhanh giảm vết sưng đỏ. Nói thật là Thư cũng kĩ tính khi quyết định cho bé sử dụng bất cứ sản phẩm nào, được dược sĩ tư vấn rõ ràng an toàn cho em bé mới dám xài, thậm chí Thư còn xài thử trước nữa. Mà sao thấy có con tự nhiên Thư trở thành “bà mẹ kĩ tính” luôn (cười).

Lắng nghe những tâm sự này mới cảm nhận hết tình cảm vô biên của Anh Thư dành cho con trai. Cảm ơn Anh Thư và chúc Thư luôn hạnh phúc bên gia đình!

Vậy trong vai trò một người mẹ, Thư quan tâm đến những vấn đề nào của con?