Nếu là đàn ông, tôi sẽ...

Trong ngày 8/3, nếu được là nam giới, Kim Xuân, Phương Thanh, Xuân Lan, Thanh Thảo, Dương Yến Ngọc, Mỹ Lệ, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà cũng muốn tỏ ra ga lăng không kém đấng mày râu xung quanh mình. Họ bộc bạch những việc sẽ làm khi được "hóa thân".

Người mẫu Xuân Lan: Nếu là đàn ông, tôi sẽ dành cho những người phụ nữ xung quanh mình những món quà tinh thần thật đặc biệt. Đó là sự quan tâm chăm sóc ân cần nhất. Tôi đã trải qua những ngày lễ tình nhân, 8/3 thật buồn nên không muốn những người mà mình yêu quý lâm vào trường hợp tương tự. Với những người không có điều kiện gặp mặt thì chỉ một tin nhắn thôi cũng có thể làm người ta hạnh phúc. Tôi thật sự không quan tâm lắm đến những món quà bằng hiện vật.

Ca sĩ Thanh Thảo: Tôi sẽ điều tra sở thích của người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất từ trước 8/3 một tuần. Dù cho đó là món quà gì tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng một cách toàn vẹn nhất. Quan trọng hơn cả vẫn là yếu tố bất ngờ trong cách tặng quà, tôi luôn muốn tạo hứng thú cho người khác khi nhận một món quà thật thú vị trong cách tặng.

Mẹ và bà ngoại cũng là những người không thể không dành sự quan tâm. Tôi sẽ tặng bà theo đúng sở thích là hoa và búp bê. Riêng mẹ là những chuyến du lịch nước ngoài như nguyện vọng.

Ca sĩ Phương Thanh: Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi được là một người đàn ông trong ngày 8/3 chính là việc mua hoa tặng cho mẹ, chị và em gái. Riêng người yêu ngoài hoa sẽ có tiết mục đặc biệt hơn. Không biết là khi là đàn ông rồi thì Phương Thanh có hát hay không nên không dám hứa là sẽ hát tặng mọi người. Chỉ có thể gửi tặng tấm lòng của mình thì được.

NSƯT Kim Xuân: Tôi sẽ mua tặng mẹ một chiếc khăn choàng để mặc với áo dài, tặng cô con gái một chiếc nhẫn, tặng vợ một món quà mà cô ấy không hề nghĩ đến. Tóm lại, là những món quà mà phụ nữ thật thích. Dù là quà gì thì cũng có một tấm thiệp chúc mừng đi kèm với những lời yêu thương, điều này sẽ làm ấm lòng những người phụ nữ trong ngày 8/3 rất nhiều.

Đối với tôi không gì bằng sau một ngày làm việc mệt nhọc, được trở về trong không khí đầm ấm của gia đình. Vì vậy, tôi nghĩ là mình sẽ chủ động tạo một ngày quây quần thật đặc biệt, có những sự ưu ái cho phụ nữ trong gia đình nếu được là đàn ông.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Ngoài sự quan tâm dành cho những người thân xung quanh mình. Tôi muốn dành hoa tặng lại cho những khán giả nữ hâm mộ mình vì bình thường tôi đã nhận quá nhiều hoa rồi. Còn riêng với người yêu, tôi nghĩ là người đàn ông chỉ nên dành khoảng một tiếng đồng hồ trong ngày để dành cho họ. Tất nhiên là người phụ nữ thường muốn được dành trọn cả một ngày nhưng những khoảnh khắc quý hiếm vẫn hay hơn.

Người mẫu Dương Yến Ngọc: Tôi sẽ coi tất cả các ngày trong năm đều là ngày 8/3. Phụ nữ phải được hưởng đặc ân mà tạo hóa ban tặng cho họ là phái yếu. Tôi sẽ cho người mà tôi yêu ước muốn lớn nhất mà cô ấy đang nghĩ đến, tất nhiên là phải trong khả năng của mình. Ngoài ra thì một bữa tiệc lãng mạn cũng hay. Tôi thích chứng tỏ sự ga lăng và tạo bất ngờ cho bạn gái.

Ca sĩ Mỹ Lệ: Với người yêu thì tôi nghĩ đã có ngày Valentine khá đặc biệt rồi nên ngày 8/3 sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ và những người phụ nữ khác trong gia đình. Tôi thích chứng tỏ sự quan tâm của mình từ những cử chỉ nhỏ nhất là việc tặng hoa cho người thân đến những việc "lớn" hơn như giặt giũ, làm bếp... Nói chung nếu là đàn ông thì tôi sẽ phục vụ những người trong nhà như một người... phụ nữ đích thực.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Tôi nghĩ đã là phụ nữ thì ai cũng mong được quan tâm đặc biệt một chút trong ngày này. Người nào hiểu được tâm lý đó, người đó sẽ trở thành người chiến thắng. Không nhất thiết phải có sự lãng mãn bằng hoa và quà. Nếu là đàn ông, tôi sẽ dành cho người phụ nữ mình yêu quý những cuộc trò chuyện thú vị, chia sẽ với họ những suy nghĩ muộn phiền, nặng nhọc trong cuộc sống đời thường. Tôi sẽ chứng minh cho người mà tôi yêu quí rằng tôi muốn là của họ và ngược lại.

 Theo Ngôi Sao