Não của Michael Jackson được bảo quản trong bình thủy tinh

(Dân trí) - Phần não của Michael Jackson hiện đang được cất giữ trong một chiếc bình thủy tinh để chờ đợi kết quả khám nghiệm kéo dài vài tuần. Đây là nguyên nhân chính khiến gia đình Michael Jackson trì hoãn việc chôn cất anh, sau lễ tưởng niệm hôm 7/7.

 
Não của Michael Jackson được bảo quản trong bình thủy tinh - 1
"Ông vua nhạc Pop" Michael Jackson
 

Cảnh sát Los Angeles cho hay, họ đang giữ não của Michael Jackson để hỗ trợ quá trình điều tra tìm hiểu nguyên nhân khiến "ông vua nhạc Pop" đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời hôm 25/6. Vì quá trình xét nghiệm hóa sinh đòi hỏi phải mất vài tuần nên cảnh sát Los Angeles đã đề nghị gia đình Michael Jackson trì hoãn việc chôn cất anh hoặc mai táng thi hài của ngôi sao nhạc Pop mà không có não. 
 
Dường như, người thân của Michael Jackson muốn “ông vua nhạc Pop” được chôn cất với đầy đủ các bộ phận nên hiện tại họ vẫn giữ thi thể của anh tại nhà lạnh của nghĩa trang Forest Lawn mà chưa đưa ra quyết định về địa điểm chôn cất ngôi sao ca nhạc 50 tuổi. Lần cuối cùng thi thể của Michael Jackson được nhìn thấy là tại lễ tưởng niệm “ông vua nhạc Pop” diễn ra từ hôm 7/7. Ngay sau khi lễ tưởng niệm kết thúc, chiếc quan tài chứa thi thể của Michael Jackson đã được đưa đi ngay. Trước khi diễn ra lễ tưởng niệm Michael Jackson, người thân của “ông vua nhạc Pop” đã được gặp mặt anh lần cuối vào buổi tối 6/7.
 
Não của Michael Jackson được bảo quản trong bình thủy tinh - 2
 
Não của Michael Jackson được bảo quản trong bình thủy tinh - 3
Những lọ thuốc khác nhau được tìm thấy tại nơi ở của Michael Jackson trong Neverland vào năm 2004.

 

Được biết, trong giấy chứng tử của Michael Jackson do chị gái của anh La Toya ký hôm 7/7, phần nguyên nhân cái chết được viết: “Chưa rõ”. Các điều tra viên nghi ngờ rằng, Michael Jackson đột tử là do sử dụng thuốc quá liều căn cứ theo kết quả khám nghiệm não mà họ đạt được lúc này. Anh Chris Carter, cựu vệ sĩ của Michael Jackson, cho biết anh thường phải lái xe đưa “ông vua nhạc Pop” tới gặp nhiều bác sĩ khác nhau tại New York, Florida và California. Theo tài liệu mà trang TMZ có được từ sở cảnh sát Santa Barbara vào năm 2004, anh Chris Carter đã cung cấp cho cảnh sát khoảng 5 cái tên các bác sĩ mà Michael Jackson từng tới khám bệnh.

 

Anh Chris tiết lộ với cảnh sát rằng, Michael Jackson thường tỏ ra rất hồi hộp trước khi tới gặp bác sĩ, nhưng sau mỗi lần khám bệnh, anh trở nên điềm tĩnh hơn. Bản ghi lời khai của anh Chris Carter có đoạn viết: “Bác sĩ Farshchian (một trong những bác sĩ điều trị cho Michael Jackson theo lời anh Chris Carter) từng bảo rằng, Michael Jackon nghiện thuốc Demerol (thuốc giảm đau hạng nặng) nhưng bác sĩ Farshchian thường cho Michael Jackson một liều thuốc an thần để anh có thể thoát khỏi cơn nghiện”.
 
Não của Michael Jackson được bảo quản trong bình thủy tinh - 4
Một bức thư do bác sĩ gửi cho Michael Jackson được tìm thấy năm 2004.

 

Ngoài ra, theo lời Chris Carter, Michael Jackson còn sử dụng nhiều cái tên khác nhau như Frank Tyson, Jesus Salas, và Joe Marcus, đều là nhân viên của Michael Jackson, để có được đơn thuốc. Anh Chris Carter đã vài lần khuyên nhủ Michael Jackson ngưng sử dụng những loại thuốc này nhưng ngôi sao nhạc Pop phủ nhận việc anh nghiện thuốc giảm đau. Kết quả, Chris Carter đã xin phép nghỉ việc vào năm 2004.

 

Vào năm 2004, khi lục soát ngôi biệt thự ở Neverland của Michael Jackson, cảnh sát cũng tìm thấy nhiều hộp thuốc khác nhau. Một trong số những hộp thuốc đó là thuốc an thần Alprazolam do bác sĩ Arnold Klein kê đơn cho Frank Tyson, một lọ thuốc Prednisone cũng do bác sĩ Klein kê đơn cho bệnh nhân có tên là Peter Midani, một lọ thuốc giảm đau Percocet được bác sĩ Gerald Labiner kê đơn cho bệnh nhân Michael Armstrong, một lọ thuốc kháng sinh ERY-TAB được bác sĩ Carey Logan ở Las Vegas kê đơn cho bệnh nhân “M,M”…

 

Khi lục soát ngôi biệt thự tại Neverland vào năm 2004, cảnh sát còn tìm thấy một bức thư do một bác sĩ gửi cho Michael Jackson, trong đó viết rằng: “Thuốc Buprenex có tác dụng giống như thuốc Demerol (thuốc giảm đau cực mạnh), điểm khác biệt là Buprenex không gây nghiện”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực dược học, nếu sử dụng Buprenex thường xuyên, với liều cao và trong thời gian dài thì bệnh nhân sẽ nghiện. Trong bức thư viết năm 2002 này, vị bác sĩ còn khuyên Michael Jackson theo một chương trình điều trị 5-7 ngày để giải quyết những vấn đề về sức khỏe. Song, vị bác sĩ không giải thích chi tiết chương trình điều trị này diễn ra như thế nào.
 
Não của Michael Jackson được bảo quản trong bình thủy tinh - 5
Theo lời của Chris Carter, cựu vệ sĩ của Michael Jackson, cùng lúc
"ông vua nhạc Pop" đã sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau
và điều trị với nhiều bác sĩ từ vài năm trước.

 

Mi Vân

Theo E!Online