Mỹ Uyên từng “thua độ” vì cầu thủ… đẹp trai

(Dân trí) - Mỹ Uyên tâm sự, chị rất hâm mộ bóng đá, nhất là những đội bóng có các cầu thủ… đẹp trai nên Mỹ Uyên từng nhiều lần “thua độ” vì “bắt” đội có “trai đẹp” mà bất chấp thực lực của đội.

Mỹ Uyên nói, trong bất kỳ trận đấu nào cũng vậy, cứ đội nào có cầu thủ đẹp trai là nhận được sự ủng hộ của nữ diễn viên xinh đẹp, mặc kệ đội đó mạnh hay yếu vì “lý trí không đi cùng tình cảm” nên cô thường bị thua độ một cách “ngọt ngào và đau đớn”.

 

“Tất nhiên là chỉ độ những thứ vui vẻ như ăn sáng, café… thôi chứ không chơi ăn thua cờ bạc. Mà lạ lắm, những đội Mỹ Uyên ủng hộ đều rất mạnh như là Italia của Nesta, Totti, Anh của Beckham, Tây Ban Nha của Torres… nhưng hễ cứ “bắt” đội nào là đội đó thua. Như trận Hàn Quốc - Italia năm 2002 chẳn hạn. Tuy chỉ là ăn sáng vui vẻ thôi nhưng thua nhiều quá, nên năm nay quyết chỉ ủng hộ “trai đẹp” một cách trong sáng”, Mỹ Uyên tâm sự.
 
Mỹ Uyên từng “thua độ” vì cầu thủ… đẹp trai  - 1

 

Do đặc thù công việc, gần như tối nào cũng phải đi diễn nên Mỹ Uyên hầu như không được xem trực tiếp các trận đấu của World Cup năm nay nên sáng nào cô cũng dậy thật sớm để xem tường thuật lại trận đấu mà mình bị lỡ mất tối qua. “Uyên có một yêu cầu đặc biệt với bạn bè là cho dù trận đấu tối đó có hay, hấp dẫn tới mức nào đi nữa thì cũng không được phép… kể cho mình nghe. Để sáng mai ra coi lại trận đấu còn có tính bất ngờ, hấp dẫn chứ. Xem bóng đá chán nhất là biết trước kết quả rồi, khi đó tính hấp dẫn sẽ bị tụt xuống một nửa.”

 

“Trận đấu mà Mỹ Uyên ấn tượng nhất chính là trận giữa Triều Tiên và Brasil. Tinh thần quả cảm của đội bóng châu Á thật tuyệt vời. Tiếc là sáng hôm đó Mỹ Uyên có việc bận nên chỉ xem được có hiệp một là phải đi ngay nên không xem được bàn rút ngắn tỉ số của Triều Tiên. Nhưng nói chung đá vậy là tuyệt rồi. Biết Mỹ Uyên ước gì không? Phải chi Việt Nam cũng được lọt vào World Cup nhỉ? Đó hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời”, Mỹ Uyên nói.

 

Cũng giống như bất kỳ một fan hâm mộ nào của môn thể thao vua, trận thua của ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha trước “chú lùn” Thụy Sĩ khiến cho Mỹ Uyên “sốc” thực sự. Cô cho biết trước trận đấu đã có đồng nghiệp ở sân khấu 5B rủ Mỹ Uyên… cá độ một chầu ăn sáng và cô đã bắt “kèo trên” Tây Ban Nha nhưng đến phút cuối thì cô bỏ độ vì rút kinh nghiệm mấy lần trước. Không ngờ trận đó đúng là Tây Ban Nha thua thật.

 

“Thật buồn cho Tây Ban Nha, họ đã thua một trận tức tưởi. Nhưng không thể phủ nhận là cứ đội đẹp trai nào mà Mỹ Uyên bắt độ là đội đó thua. Sợ quá, từ rày về sau không dám bắt độ nữa đâu, dù chỉ là độ cho vui thôi”. 

 

Phan Anh