Mỹ Uyên đau khổ vì tình…

(Dân trí) - Bị u nang buồng trứng, không thể có con nên Mỹ Uyên chấp nhận hi sinh để chồng có “vợ hờ”. Cô làm tất cả để có thể giữ được chồng (Lý Hùng đóng) ở bên mình nhưng rốt cuộc, cô cay đắng nhận ra rằng mình đã lầm và chấp nhận buông xuôi.

 
 
Mỹ Uyên đau khổ vì tình… - 1
Mỹ Uyên và Lý Hùng vào vai một cặp vợ chồng
trong bộ phim Thiên đường ở bên ta

Đó chính là bi kịch của vai diễn mà Mỹ Uyên đảm nhận trong bộ phim mới mà cô tham gia -  Thiên đường ở bên ta. Theo đó, Mỹ Uyên vào vai một cô gái khoảng 30 tuổi, đẹp sắc sảo, kênh kiệu, thông minh, đanh đá nhưng hết lòng yêu chồng. Vì yêu chồng nên cô chấp nhận hi sinh, lùi lại phía sau để chồng có vợ hờ.

 

“Cô ấy làm vậy là vì yêu chồng. Cô ấy nghĩ dù có thể nào đi nữa, miễn là chồng mình được hạnh phúc. Tôi cho rằng khi yêu bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ hi sinh cho chồng như vậy. Có điều cô ấy đã mất tất cả khi chồng nói rằng Dù thế nào đi nữa,  em cũng không có được trái tim anh. Cô ấy mới vỡ mộng và chấp nhận từ bỏ tất cả. Tôi thấy đồng cảm với cô ấy. Sự hi sinh dù có hơi ngốc nghếch và cả ác độc của cô ấy nữa khiến tôi thương cảm”, Mỹ Uyên nói về vai diễn rất ưng ý của mình.

 

Thiên đường ở bên ta xoay quanh số phận của 4 cô gái trẻ ở một vùng quê miền sông nước Nam Bộ: Duyên, Bến, Mầm và Lành này. Tuy vai diễn vợ lớn Mai Hồng của Mỹ Uyên không phải là vai chính nhưng lại gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi những bi kịch mà cô phải gánh chịu.
 
Mỹ Uyên đau khổ vì tình… - 2
Mỹ Uyên vào vai một phụ nữ thông minh nhưng lại bất hạnh trong tình yêu.

 

Ban đầu, khi chồng lấy vợ bé, Mai Hồng đã phản ứng rất mạnh, thậm chí cô còn lừa vợ bé của chồng (Duyên) đem bán qua biên giới. Sau khi chồng biết Duyên bị oan, tìm cách tìm kiếm và chuộc cô ra khỏi lầu xanh, gia đình chồng và chồng Mai Hồng muốn bù đắp cho Duyên nhưng cô từ chối để trả lại hạnh phúc cho vợ lớn là Mai Hồng (Mỹ Uyên).

 

Tuy nhiên, không phải vì thế mà cuộc sống của Mai Hồng trở nên hạnh phúc. Sau khi được Duyên trả lại chồng và con trai, những tưởng cô sẽ có hạnh phúc như mong muốn, nhưng đúng lúc đó, cô mới nhận ra rằng thực chất cô đã mất tất cả. Mai Hồng xin phép chồng - Gia Tường (Lý Hùng đóng) rời khỏi nhà họ Lý để làm lại cuộc đời. Cô đến làm việc cho một trại trẻ mồ côi và tìm thấy hạnh phúc trong việc dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi.
 
Mỹ Uyên đau khổ vì tình… - 3
Cô làm mọi cách để níu giữ chồng ở lại bên mình...
 

Mỹ Uyên cho biết, điều thú vị nhất trong khi cô đóng bộ phim này chính là việc cô bị nhập tâm với vai diễn tới nỗi, mỗi khi quay xong cô đều quay qua diễn viên Thanh Vy (đóng vai bà Lý - mẹ chồng) mà la rằng: “Chắc tui giết bà này quá!” vì vai diễn mẹ chồng quá tàn ác. Chỉ vì muốn có cháu trai mà bà sẵn sàng làm mọi chuyện, và cũng chính là nguyên nhân chính khiến gia đình của Mai Hồng tan vỡ.

 

“Thế nhưng, đây là vai diễn mà Uyên rất thích, không hẳn là vai chính nhưng nó có sức nặng nhất định. Mỹ Uyên tin rằng khán giả sẽ rất ghét nhưng cũng rất thương Mai Hồng. Cô ấy làm mọi thứ vì tình yêu của mình”, Mỹ Uyên nói.

 

Bộ phim Thiên đường ở bên ta sẽ được phát sóng lúc 22 giờ 30 các ngày thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ 9/3/2010 trên HTV9.
 
Mỹ Uyên đau khổ vì tình… - 4
... nhưng rốt cuộc, cô đã thất bại và chấp nhận buông xuôi.

 

Phan Anh