Mỹ nhân Việt được trả 2 tỷ đồng cho bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật và sự thật ngỡ ngàng

Tinna Tình chia sẻ quan điểm đừng chỉ nhìn vào bề nổi khi thấy cái giá 2 tỷ đồng cho bộ ảnh nude nghệ thuật.

Tinna Tình là người mẫu, diễn viên người Việt, từng có thời gian sống và học tập ở nước ngoài. Năm 17 tuổi, cô trở về Việt Nam từ Cộng hòa Czech. Gia đình Tinna Tình có kinh tế khá giả ở cả trong và ngoài nước nhưng cô không theo nghiệp của cha mà đam mê nghệ thuật nhiều hơn.

Nhắc đến ngôi sao sinh năm 1982 này, người ta thấy cô có mặt ở đa dạng lĩnh vực, từ viết nhạc cho phim tới nghề người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Tinna Tình thuộc số những sao nữ có cá tính mạnh mẽ, dám bạo gan chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật.

Chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật: Cần phải sạch trong tâm trí

- Chị từng tham gia dự án chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật. Tại Việt Nam, những bức ảnh này vẫn còn khá dè dặt trên con đường đến với công chúng. Vậy vì sao chị vẫn quyết định gật đầu?

- Theo tôi nghĩ không gì là có lợi hay bất lợi với truyền thông. Hoặc bạn thích tấm nghệ thuật đó hoặc không thích. Hoặc đầu óc bạn dung tục hoặc sạch. Vấn đề không phải ở bức ảnh, mà là ở người xem. Vấn đề không phải bất lợi ở truyền thông mà là cách truyền thông đưa ra với công chúng.

- Khó khăn lớn nhất với chị khi thực hiện những bức ảnh khỏa thân nghệ thuật là gì?

- Tôi không gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc chụp, vì ê-kíp phần lớn là nước ngoài chuyên nghiệp và sạch trong tâm trí. Chụp hình nhạc cụ, họ chỉ nghĩ làm sao để miêu tả âm nhạc, nhạc cụ thông qua thân hình người phụ nữ. Kể cả nhiếp ảnh gia cũng là một nhiếp ảnh hàng đầu Việt Nam từng chụp vô số quảng cáo, chụp cho các hoa hậu, siêu mẫu và hoàn toàn không có ý niệm dung tục trong công việc. Ở một đẳng cấp như vậy, họ có cách làm việc khác. Không thì đâu thể tồn tại mấy chục năm trong nghề.

- Vậy chị có định thử làm người mẫu body painting?

- Riêng cá nhân tôi không thích body painting và sẽ không bao giờ chụp body painting. Chỉ là cá nhân tôi không thích thể loại này nên tôi sẽ không làm.

- Đã bao giờ chị bị mang tiếng vì những bức ảnh nude nghệ thuật?

- Thật ra chưa bao giờ ai nói thế, nhưng bài hát tôi viết và album tôi phát hành có cái tên như thế: Đừng gọi em là gái hư! Mà tại sao tên sốc thế? Vì nhạc sĩ viết thế. Đôi khi chuyện đơn giản có thế thôi mà con người suy diễn ra đủ điều.

Không có chuyện tự nhiên nhận được tiền tỷ để chụp ảnh khỏa thân

- Những người sẵn sàng nude trong các dự án nghệ thuật thường tự tin vào cơ thể. Chị thì sao?

- Tôi cũng không tự hào gì và cũng không tự ti gì về cơ thể mình. Cha mẹ sinh ra thế nào tôi để yên như thế. Không phẫu thuật cho đẹp thêm hay bự thêm làm gì. Tự hào về sắc đẹp đối với tôi hoàn toàn không có, vì tôi biết rồi vài năm hay vài chục năm nó sẽ phai nhạt và mất đi. Nên đó không phải điều để tôi bận tâm.

- Có những người cho rằng những bức ảnh nude nghệ thuật hay body painting là một phương thức để khoe thân trá hình. Chị nghĩ sao về quan điểm này?

- Riêng body painting thì như tôi đã nói là cá nhân tôi không thích, nên tôi sẽ không bàn về nó. Còn nói về nghệ thuật thì vô bờ bến. Tôi có thể nói thế này. Nếu không phải nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải chụp bộ hình cho nhạc cụ ấy thì tôi sẽ không dám chụp. Tôi cũng không biết nói sao, nhưng mức độ tin cậy của tôi về thẩm mỹ của nhiếp ảnh Lê Thanh Hải là tuyệt đối.

- Từng có thông tin chị nhận lời chụp cho dự án ảnh khỏa thân nghệ thuật với giá 2 tỷ đồng. Thực hư con số đó ra sao?

- Nhiều người nói: "Trời! Sao sướng vậy? Chụp vài tấm hình nude mà được nhiều tiền vậy? Sướng như tiên!". Muốn nghe thực hư ra sao thì tôi nói tận gốc cho thấy sự thật. Không có chuyện tự nhiên mà có được như thế. Mà là đã có thời gian nhiều năm vất vả học thanh nhạc, đàn guitar, viết nhạc.

Lăn lộn với nghề đến khi có được những giải thưởng trong âm nhạc, rồi mới có cơ hội từ từ đi lên. Đã có những năm không kiếm được đồng bạc nào vì không nổi tiếng. Cát-xê 30.000 đồng trong bao nhiêu năm? Trong khi đó người bình thường, lương đều như vắt chanh? Vậy sau 10 năm lăn lộn ấy với bề dầy công việc, giải thưởng, điện ảnh, khi có tên tuổi mới có được bữa chụp hình với cát-xê 80.000 USD, nhưng thử chia ra cho 10 năm là bao nhiêu 1 tháng? Người ta luôn nhìn vào cái trước mắt, thấy kiếm tiền dễ quá. Tôi nói nó hhông hề dễ. Nếu không có 10 năm ấy thì có được buổi chụp hình ấy không? Cho nên khoan nói ai kiếm tiền dễ hay không. Các bạn luôn chỉ nhìn vào bề nổi.

- Một Tinna Tình có những tháng năm nổi loạn là thế nhưng lại có thời gian im ắng như vừa qua. Chị đang ấp ủ một sự trở lại táo bạo hơn xưa?

- Thực ra với tôi, hoài bão có, đam mê có mà duyên chưa bén.

Theo Thu Vũ

Dân Việt

Theo danviet.vn