Mỹ Linh: “Tôi từng bị đuối sức khi chọn cả gia đình và sự nghiệp”

(Dân trí) - “Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc khi chọn cả gia đình và sự nghiệp nhưng cũng có lúc bị đuối sức. Tôi cũng là một người đàn bà như bao người phụ nữ khác, không tránh khỏi những lúc cảm thấy mệt mỏi”, Mỹ Linh chia sẻ.

Chúc mừng  Mỹ Linh với những thành công rực rỡ khoảng thời gian từ đầu năm 2012 đến nay. Một giải thưởng quan trọng của chị, một giải thưởng quá quan trọng (đối với chị) của nhạc sĩ Anh Quân. Một liveshow xuyên Việt thành công  về chuyên môn, về khán giả, về hiệu ứng trong công chúng… Xin hỏi,  cảm xúc thật của chị vào thời điểm này?

Tôi nghĩ năm nay có nhiều niềm vui đến với gia đình tôi và tôi rất vui vì những điều ấy. Tôi nghĩ đúng là thành quả của bao nhiêu năm chúng tôi nỗ lực làm việc nay đến lúc “hái quả” thì còn gì vui bằng.

Tôi cũng cảm thấy mình và gia đình đã gặp nhiều may mắn bởi vì còn có nhiều nghệ sĩ khác tài năng cũng đang rất nỗ lực nhưng không phải ai cũng đã được ghi nhận.
 
Mỹ Linh: “Tôi từng bị đuối sức khi chọn cả gia đình và sự nghiệp”
"Thành quả của bao nhiêu năm chúng tôi nỗ lực làm việc nay đến lúc “hái quả” thì còn gì vui bằng" (Ảnh: Hoàng Huy Mạnh)

Sau thành công cá nhân, chị lại hợp tác cùng Thanh Lam tổ chức thành công 2 đêm nhạc, được khán giả gọi là “Divas Live”, bản thân chị thấy sự kết hợp này mang lại cho bản thân điều gì?

Tôi nghĩ những đêm diễn có chất lượng nghệ thuật mà lại có sự mới mẻ như sự kết hợp lần đầu của tôi và chị Thanh Lam thì cái được đầu tiên mà chúng tôi đều nhận thấy là sự bay bổng của mọi thành viên tham gia đêm diễn, trong đó có tôi. Những đêm diễn như vậy không có nhiều và khán giả đã không đến để xem một chương trình ca nhạc đơn thuần mà họ đến để sống cùng với những người nghệ sĩ chúng tôi.

Một giọng hát hừng hực chỉ trực tuôn trào như núi lửa của Thanh Lam, một giọng hát nồng nàn, tinh tế, đằm sâu len lỏi vào từng mạch nguồn cảm xúc của khán giả như chị, khi kết hợp với nhau đã mang đến một không gian âm nhạc thực sự mới lạ và thú vị. Theo chị, điều gì đã khiến sự kết hợp này thành công như thế?

Tôi nghĩ sự kết hợp giữa tôi và chị Thanh Lam được khán giả nồng nhiệt hưởng ứng là vì chúng tôi rất khác nhau. Và thực tế, những cá tính thực sự trong âm nhạc cũng không có nhiều.

Chị dường như đắt show hơn sau giải Cống Hiến, và theo đánh giá của không ít người, Mỹ Linh đang trở lại thời đỉnh cao đúng như cách đây khoảng chục năm, nhưng đàn bà hơn, đằm sâu và cảm xúc sâu hơn... Ngoài “cú hích” giải thưởng, đâu là nguyên nhân khiến chị thăng hoa và trở thành “tâm điểm” của showbiz trong suốt thời gian vừa qua?

Có thể nói câu hỏi trên là một lời khen tặng lớn với tôi và làm tôi rất cảm kích. Lúc này, khi hát tôi trở thành một người mẫn cảm hơn bình thường. Có lẽ do cuộc sống của tôi mang lại. Được sống gần với thiên nhiên thấy mình thật nhỏ bé so với những vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng con người nên khi hát, tôi trở nên dịu dàng hơn và yêu mọi thứ xung quanh mình.
 
Mỹ Linh: “Tôi từng bị đuối sức khi chọn cả gia đình và sự nghiệp”


Mỹ Linh: “Tôi từng bị đuối sức khi chọn cả gia đình và sự nghiệp”
"Tôi nghĩ sự kết hợp giữa tôi và chị Thanh Lam được khán giả nồng nhiệt hưởng ứng là vì chúng tôi rất khác nhau"

Sau “Mỹ Linh In the Spotlight - Và em sẽ hát”, “Cầm tay mùa hè” (cùng Thanh Lam), tới đây chị lại hát trong concert “Mỗi ngày tôi trọn một niềm vui”, cái tên chương trình có vẻ đúng như cuộc sống của chị giai đoạn này? Theo chị, niềm vui trong cuộc sống của mình, là do những yếu tố nào đem lại?

Tôi nghĩ niềm vui trong cuộc sống là ở chính mình. Là người lạc quan nên tôi dễ tìm thấy những niềm vui nhỏ nhỏ mỗi ngày. Có những buổi sáng tôi đi lượm những cành hoa dại xung quanh vườn để cắm được một lọ hoa nhỏ cũng làm tôi vui cả buổi.

Có lẽ càng ngày, những trải nghiệm sống càng giúp cho tôi biết trân trọng hơn những giá trị của cuộc sống, biết trân trọng sự cảm thông, chia sẻ và sự gắn bó bền chặt với gia đình và những người bạn thân quen. Đó cũng chính là lý do mà tôi đã nhận lời tham gia chương trình “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” ngay khi vừa nhận được kịch bản từ nhà tổ chức.

Với concert “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, có chắc khi hát, những cảm xúc được truyền tải trong mỗi ca khúc, chính là những cảm xúc mà chị cảm nhận hàng ngày trong đời sống của chị không? Và chị mong muốn chuyển tới khán giả thông điệp gì?

Tôi nhận thấy chỉ những khi nào bạn nói một lời chân thành mới lay động được trái tim người đối diện. Khi hát một bài hát nào đó là khi tôi trò chuyện với khán giả bằng âm nhạc. Tôi muốn những bài hát của tôi khiến khán giả của tôi tin yêu cuộc sống hơn.

Chị là người sống khá lý trí trong việc tổ chức cuộc sống gia đình, nhưng lại vô cùng nồng nàn và lãng mạn khi hát, điều đó dường như là hai cực trái dấu trong một cá thể, vậy chị làm thế nào để khi “cứng” thì cũng rất mạnh mẽ, mà khi cần “mềm” thì lại rất dịu dàng, bản năng như vậy?

Tôi luôn sống và hát đều cùng một triết lý “hãy sống và hãy hát bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh”.  Hai cái cực trái dấu ấy tưởng như không thể dung hòa nhưng đó mới chính là điểm mấu chốt để bạn nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống như nó vốn có mà không cần phải tô màu thêm.
 
Mỹ Linh là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công trong cả sự nghiệp và gia đình
Mỹ Linh là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công trong cả sự nghiệp và gia đình

Thường, những nghệ sỹ nổi tiếng và đạt đỉnh cao thì thường phải đánh đổi nhiều thứ, thậm chí là cuộc sống gia đình. Tuy nhiên chị là trường hợp khá hiếm hoi của showbiz khi đứng ở đỉnh cao của nghề mà vẫn có một gia đình hạnh phúc. Bí quyết chắc chị đã từng chia sẻ rồi, tôi chỉ xin hỏi chị, có khi nào chị phải hối tiếc khi đã chọn sự vất vả (hơn nhiều những phụ nữ khác) để chọn cả 2 (gia đình và sự nghiệp) không? Có khi nào chị cảm thấy mình bị đuối sức chưa, và khi ấy chị nghĩ đến điều gì, đã bao giờ có ý định bỏ cuộc, hoặc chỉ chọn 1 trong 2 chưa?

Hối tiếc thì chưa bao giờ nhưng đuối sức thì cũng có những lúc tôi cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ chẳng ai có thể làm một người phụ nữ hoàn hảo ở mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng là một người đàn bà như bao người phụ nữ khác, không tránh khỏi những lúc cảm thấy mệt mỏi. Thường những lúc ấy tôi hay nghĩ về những gì mình đang có, những may mắn mình đã được gặp và lập tức sự mệt mỏi qua đi. Trong những năm tuổi thơ vất vả đầy khó nhọc, nhìn cha mẹ tôi bươn chải mỗi ngày dài, may thì đủ cho mỗi bữa cơm đạm bạc mà bố tôi vẫn hát, mẹ tôi vẫn ngâm thơ, vậy sao tôi có quyền gì mà buồn chán cuộc sống này? Nhìn lên để phấn đấu những cũng cần nhìn xuống để biết mình may mắn là triết lý sống của tôi.

Được biết, Anna – con gái của Anh Quân vừa ra mắt showbiz bằng một sản phẩm âm nhạc, chị đánh giá  thế nào về giọng hát của Anna? Quan điểm của chị về định hướng nghề nghiệp cho các con là như thế nào? Có bao giờ các cháu cãi lại và quyết liệt làm theo suy nghĩ của chúng. Khi đó chị xử lý tình huống ra sao?

Tôi đồng quan điểm với chồng tôi khi anh ấy nói rằng: “Nghệ thuật khắc nghiệt, không phải chỗ cho sự lừa dối và tìm kiếm sự nổi tiếng không phải bằng nghề nghiệp nên nếu Anna không có khả năng, không bao giờ chúng tôi cho con theo nghề.” Con cái tranh luận với cha mẹ là chuyện bình thường theo quan điểm của tôi.

Ở nhà tôi, mọi thành viên đều có quyền nói lên những suy nghĩ của mình và có những lúc các cháu cũng quyết liệt bảo vệ chính kiến mà đôi khi chúng tôi cũng phải nhượng bộ. Cuộc sống bây giờ đã thay đổi, trẻ em được tiếp xúc nhiều hơn và ý thức được nhiều quyền của chúng hơn. Cái đó có mặt tích cực và mặt không. Nên là một bậc cha mẹ, tôi cũng luôn học cách thích nghi.

Sau “Một ngày - Acoustic” mất khá nhiều năm mới ra mắt khán giả, và lại thành công rực rỡ, khi nào thì chị lại làm album tiếp theo, và chị có thể bật mí về dự án âm nhạc này của chị và ban nhạc Anh Em?

Năm nay chúng tôi bắt đầu thực hiện Chat Với Mozart Vol. 2. Chắc chắn sẽ rất thú vị!

Xin cảm ơn chị!
 
Hà Thanh