“Mỹ Linh cách đây 20 năm nhìn như …sản phụ nhí”

(Dân trí) - Vợ chồng “Diva Tóc ngắn” không tránh khỏi giây phút thót tim… toát mồ hôi trước khoảnh khắc “lạc lối” của họa sĩ Thành Chương. Với vai trò người dẫn chuyện, không ít câu chuyện riêng tư tuyệt mật của cặp đôi này được ông ngẫu hứng tiết lộ trong liveshow “Và em sẽ hát…”.

Tối qua, tại sân khấu Cung Hữu nghị Việt Xô, khán giả Hà Nội không chỉ đắm chìm trong không gian âm nhạc tràn ngập tình yêu của Mỹ Linh, được “vi vu” qua những miền cảm xúc từ Hà Nội đêm trở gió, Trên đỉnh Phù Vân, Tiếng sáo thiên thai, Chuyện tình, Trưa vắng, Vẫn hát lời tình yêu, Tóc ngắn, Gửi anh, Mãi bên con… mà còn được cười sảng khoái trước lời dẫn chuyện hóm hỉnh, đôi khi khiến vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân – Mỹ Linh…thót tim nhưng rất có duyên của họa sĩ Thành Chương.

Con trai trưởng của cố nhà văn Kim Lân vốn là người bạn lớn của gia đình Mỹ Linh, là người chứng kiến tường tận quá trình trưởng thành về thể chất lẫn giọng hát của nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam. Và cũng ít ai biết, vị họa sĩ tưởng là thâm trầm này là người được Mỹ Linh chia sẻ rất nhiều bí mất trong cuộc sống riêng tư. Hiện, Thành Chương cũng là hàng xóm của gia đình Mỹ Linh ở ngoại thành Hà Nội…
 
“Mỹ Linh cách đây 20 năm nhìn như …sản phụ nhí”

Họa sĩ Thành Chương "liều mình" làm người dẫn chương trình trong liveshow "Và em sẽ hát..." của Mỹ Linh tại Hà Nội. Với lối dẫn chuyện mộc mạc, ngẫu hứng...ông đem lại dư vị lạ cho "bữa tiệc âm nhạc"

Với tất cả sự tin tưởng và yêu quý, “Diva Tóc ngắn” đã nhờ cậy người bạn lớn đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong liveshow đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát trên sân khấu.

Và quả thực, với lối dẫn chuyện mộc mạc có duyên, đậm chất cá tính Thành Chương - vị họa sĩ này đã đem đến cho khán giả nhiều tiếng cười thư giãn sau khi đắm sâu trong những ca khúc của Mỹ Linh. Điều này cũng hiếm hoi ở các chương trình trước của chị nói riêng, cũng như các ca sĩ cùng dòng nhạc nói chung.

Thành Chương nói, cách đây 20 năm nhìn Mỹ Linh gày gò chứ không “phổng phao” như bây giờ. “Về chuyện hình dung Mỹ Linh 20 năm trước, đúng là không có từ nào để diễn tả. Nói chung là rất chán đời. Anh Quân không biết vợ mình chán đời thế nào đâu”, vị nhạc sĩ hóm hỉnh.

Theo lời kể của Thành Chương, Mỹ Linh sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo đến nỗi ngày nhỏ cô có một mơ ước mà 16 năm sau mới thực hiện được – đó là có cốc sữa để uống. “Hình dung Mỹ Linh 20 năm về trước trông gày gò,  như “sản phụ nhí ở bệnh viện”  giờ đây không còn, duy chỉ có đôi mắt và nụ cười là không thay đổi”, họa sĩ Thành Chương tiết lộ.

Trong mắt Thành Chương, Mỹ Linh có niềm đam mê ca hát đặc biệt và quá mãnh liệt. “Mỹ Linh cứ sểnh ra là hát. Và những ngày đầu bước chân vào con đường ca hát, cái tên Mỹ Linh mãi chưa nổi nên cô ngày đêm khấn trời phật ban cho giọng hát hay nhất… quả đất. Rồi một ngày, điều cầu khẩn cảm động trời đất. Ông trời hiển linh nói sẽ đáp ứng nguyện vọng đó, nhưng đi kèm một điều kiện là cô sẽ bị một tai nạn. Ông trời chưa kịp dứt lời thì Mỹ Linh đã nhanh nhảu đồng ý và ngay lập tức cô bị... quạt trần rơi vào đầu’, Thành Chương hài hước kể về tai nạn ngày bé của Mỹ Linh.
 
“Mỹ Linh cách đây 20 năm nhìn như …sản phụ nhí”

Thành Chương là người bạn lớn, chứng kiến nhiều thăng trầm trong cuộc đời Mỹ Linh

Không chỉ giúp khán giả biết nhiều hơn đến biến cố trong cuộc đời Diva này, vị họa sĩ còn khéo léo “cài” sự cố cô hát hay quên lời, sai lời bằng câu chuyện huyền bí: “Rồi trước khi về, ông Trời bảo ngoài tai nạn đầu tiên,  sau này cô sẽ còn gặp nhiều xui rủi khi có được giọng hát hay. Ấy là điềm báo trước, và y như rằng, sau đó, Mỹ Linh liên tục hát sai lời... Nên, mong khán giả hết sức thông cảm cho cô  ấy!’

Cũng lần đầu tiên, người bạn lớn của gia đình Mỹ Linh tiết lộ về cuộc sống riêng tư trải qua không ít thăng trầm của cô. Những ngày đầu chung sống cùng Anh Quân, như bao cặp đôi trẻ khác, họ cũng có lúc giận hờn, cãi cọ. Và mỗi khi bức bách cuộc sống gia đình, Mỹ Linh lại tìm đến người bạn lớn tuổi để vơi bớt nỗi buồn… Họa sĩ Thành Chương kể, với cá tính vô tư, hồn nhiên, những ngày đầu sống chung, Mỹ Linh không chịu được tính gia trưởng của nhạc sĩ Anh Quân. Thậm chí có lúc cô đã rất tức giận và tìm đến Thành Chương để xả bực bội thì ông lại khuyên rằng: “Ở lớp học có lớp trưởng, đi tàu có thuyền trưởng, dàn nhạc có nhạc trưởng thì ở mỗi gia đình có…gia trưởng là điều hết sức bình thường”. Thành Chương tếu, vì lời khuyên này mà Mỹ Linh giận luôn cả ông.

Theo Thành Chương, nhiều người cứ cho rằng Mỹ Linh nổi tiếng hơn Anh Quân và sẽ thành công hơn khi không “bó buộc” với các ca khúc của chồng. Tuy nhiên, là người sát cánh bên cuộc sống của Mỹ Linh, ông hiểu hơn ai hết những giá trị, tình yêu mà Anh Quân đem lại cho cô. Anh Quân chính là điểm tựa vững chắc cho Mỹ Linh dựa vào. “Anh Quân là một người chồng tuyệt vời. Nếu Mỹ Linh là con diều bay cao, thì Anh Quân giống như một chiếc dây. Mọi người thường chú ý vào con diều sặc sỡ, nhưng nếu dây diều đứt thì con diều trông… thảm lắm’, vị họa sĩ hài hước.
 
“Mỹ Linh cách đây 20 năm nhìn như …sản phụ nhí”

Mỹ Linh, họa sĩ Thành Chương và ca sĩ Hàn Im Tae Kyung

Dù đôi khi trong lúc quá ngẫu hứng (không kịch bản), nhất là được khán giả cổ vũ nhiệt tình, vị họa sĩ tài hoa không tránh khỏi giây phút đi quá câu chuyện riêng tư của cặp vợ chồng nổi tiếng trên sân khấu hẳn khiến chủ nhân bữa tiệc âm nhạc đứng sau cánh gà cũng phải…thót tim, toát mồ hôi. Cũng có đôi chỗ, ông “lạc lối” trong vai trò người dẫn chuyện của mình…, nhưng với sự chân thật hay theo cách nói của ông là “liều mạng” nhận lời Mỹ Linh và trên tất cả là khoảng thời gian khác lạ muốn đem lại cho chương trình thì Thành Chương vẫn nhận được cảm tình của khán giả.

Với cặp kính đen, chiếc mũ phớt và phong cách bụi phủi đặc trưng, dù Thành Chương cứ đây đẩy mình là người không chuyên trên sân khấu, nhưng nhiều người vẫn muốn còn gặp lại ông trong vai trò "khác mình" ở các chương trình nghệ thuật khác!

 Nguyễn Hằng
Ảnh: Hữu Nghị