Vụ bể show ở Thái Nguyên:

"Mỹ Dung sợ lắm rồi!"

(Dân trí) - Thoắt ở Sài Gòn đã thấy Mỹ Dung ngoài Hà Nội. Vừa gặp, cô khoe ngay: “Mình sắp ra album mới rồi đấy”. Còn khi nhắc đến vụ bể show ở Thái Nguyên, Mỹ Dung vẫn như chưa thôi hốt hoảng, vội ngắt lời ngay: “Thôi đừng hỏi nữa, mình sợ lắm rồi!”

Dung dạo này có vẻ gầy đi đấy, vừa ốm dậy hay sao?

Dung vừa ốm một trận “thập tử nhất sinh”, nằm bẹp ở nhà gần nửa tháng, sụt mất 3kg nhưng cũng may mà ốm nên người cũng “ốm” đi theo (cười).

Chuyện ra album mới thế nào rồi?

Đã thu gần xong rồi, định đặt tên là “Nếu!!!”. Đừng thắc mắc là sao đặt tên gọn lỏn nhé! Đơn giản thôi, cả album có 8 bài thì có đến 2 bài bắt đầu bằng chữ “nếu” nên bạn bè “xui dại” đặt luôn làm tên album. Dự định giữa tháng 11 sẽ ra mắt khán giả.

Một album vẫn mang đậm phong cách pop mà Dung đã từng giới thiệu đến người nghe qua album “Chuyện người con gái”?

Tất nhiên là vậy nhưng cũng sẽ có những điều mới lạ. Trong album này Dung cũng thể nghiệm mình ở R&B. Đừng nghĩ là “mốt” nhé vì để mạnh dạn đưa R&B vào “Nếu!!!”, Dung đã phải học hỏi, nghiên cứu rất nhiều đấy!

Được biết “Chuyện người con gái” đã tiêu thụ hết 4.000 bản, Dung có hy vọng “Nếu!!!” sẽ “lặp lại lịch sử” chứ?

Nếu đã hy vọng thì tội gì không hy vọng nhiều hơn, 40.000 bản chẳng hạn? Đùa vậy thôi, Dung chỉ muốn mang đến cho khán giả một sản phẩm có chất lượng mà Dung đã phải thức khuya dậy sớm để hoàn thiện.

Thức khuya dậy sớm? Có quá không?

Không hề, nếu bạn biết rằng thời gian để Dung thu album này từ 1h đến 5h sáng. Mệt nhưng vui và có lẽ đó cũng là khoảng thời gian hát “sung” nhất nên Dung rất ưng ý về album lần này.

Nghe nói Dung còn định làm cả video clips để tặng khán giả?

Định là như thế nhưng không kịp nên thôi vì thời gian gấp quá. Mới đầu Dung và ê-kíp định phát hành vào trung tuần tháng 8 nhưng về sau đành lui lại. Nhưng khán giả yên tâm, chỉ sau khi phát hành một tháng sẽ có ra luôn karaoke của “Nếu!!!”.

Tiện thể hỏi luôn Dung về chuyện bể show ở Thái Nguyên…

(ngắt lời) Thôi đừng hỏi nữa, mình sợ lắm rồi!

Thế còn chuyện Cao Thái Sơn “tỏ tình” với bạn trên báo chí thì sao?

(Cười) Chuyện tình cảm riêng tư của người khác sao Dung kiểm soát được. Với Sơn mình không biết còn với bản thân Mỹ Dung thì Dung vẫn luôn coi Sơn như một người bạn, một người đồng nghiệp tốt, thế thôi!

Còn vụ tranh chấp bài hát với Hà Anh Tuấn và Phương Linh thì sao?

Chẳng sao cả đâu, mình thấy hợp và hay thì hát, với Tuấn và Linh cũng vậy. Tranh chấp gì đâu!

Sự nghiệp dù sao cũng ổn ổn rồi, thế còn chuyện gia đình thì sao?

Dung chưa thấy ổn lắm nên chưa vội, tạm thời trước mắt ưu tiên sự nghiệp đã, còn chuyện kia tính sau.

Câu hỏi cuối, Dung đã tự tin mình là một ngôi sao ca nhạc chưa?

Để tự nhận mình là một ngôi sao ca nhạc thì hơi khó nhưng Dung hạnh phúc khi đã có những nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi mình mà khi nghe khán giả nhận ngay ra đó là Mỹ Dung như Chuyện người con gái, Mẹ ơi con đã về, Hoa nắng… Điều đó không hạnh phúc lắm sao?

Chắc chắn rồi! Chúc Dung ngày càng thành công hơn trên con đường âm nhạc đã chọn!

Hiếu Thư