Mỹ Dung "bật mí"

Những bí mật nho nhỏ và ngộ nghĩnh của cô ca sĩ sao mai điểm hẹn Mỹ Dung đã được cô nàng "bật mí". Từ chuyện thích lái xe đi chân trần, quên đóng cửa kính ô tô khi đi trên phố đến chuyện ăn 17 quả trứng trong vòng nửa tiếng đồng hồ...

Nếu một ngày nào đó bạn tình cờ ngồi trên xe cùng Mỹ Dung, đừng bất ngờ khi thấy cô ca sĩ xinh đẹp này sẽ đi chân trần để lái xe nhé. Đơn giản là sau khi bị thiệt hại một cơ số giày, dép cao gót vì một lý do duy nhất: bị gãy gót (Dung phát hiện ra gãy vì mình lái xe) nên Dung bỏ giày ra để lái xe cho dễ.

Xin tiết lộ Dung cũng là một tay lái khá "lụa" đấy vì cô vẫn phải thường xuyên tự lái xe đi diễn, đi công việc và cả đi chơi nữa mà...

Và... quên không đóng kính xe ô tô

Không dưới ba lần, Mỹ Dung khi lái xe đã hạ cửa kính xe ô tô xuống và quên mất luôn là mình đã hạ chúng xuống. Thế là cô nàng cứ vừa lái xe vừa lắc lư theo điệu nhạc, thậm chí còn hát theo bài hát nữa cho đến khi xe dừng ở ngã tư, đèn đỏ Dung cũng chẳng nhớ là kính xe ô tô đã hạ xuống.

Cho đến khi bị những người đi đường cũng đang dừng xe đợi đèn xanh nhìn vào xe với ánh mắt tò mò, ngạc nhiên thì Dung mới giật mình nhớ ra là mình chưa kéo kính ô tô lên. Mỗi lần như vậy, Dung ngượng lắm "nếu có chỗ nào cho mình chui xuống chắc cũng chui rồi"- Mỹ Dung vừa cười vừa than thở như vậy.

Thói quen giống trẻ con nhất là: Rất thích ăn phở, miến đã được cắt thật là vụn. Thói quen này có lẽ chỉ có những người bán hàng quen thuộc là hàng xóm của Dung mới biết được. Mỗi lần Dung ra hàng phở thì chẳng cần dặn chị bán hàng cũng làm một việc rất quen thuộc là cắt thật vụn bánh phở hoặc miến trong bát của Dung. Điều này dường như làm Dung luôn cảm thấy ngon miệng hơn nên vì thế chỉ thích ăn phở ở gần nhà mình chăng?

Cạch mặt với trứng luộc vì: Ngày còn đi học Dung rất thích ăn trứng gà luộc và càng thích hơn khi mẹ (vì chiều cô con gái út) nên luôn tìm mua cho được trứng gà quê để luộc cho ngon.

Có một hôm đi học về đói quá nên Dung đòi mẹ luộc cho mình 20 quả trứng một lúc, và sau đó thì Mỹ Dung đã "chén" được liền tù tì... 17 quả trứng luộc trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên sau đó thì cứ mỗi lần nhìn thấy trứng luộc mà Mỹ Dung phát sợ. Cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng lắm Dung mới ăn trứng luộc và cũng chỉ được đến quả thứ 2 là cô nàng đã lắc đầu chào thua rồi. Nếu hồi đó mà Dung ăn hết được cả 20 quả mà không phải là 17 quả trứng thì bạn nghĩ mỗi khi nhìn thấy trứng gà luộc Dung sẽ thế nào nhỉ?

Một trong những sở thích lớn nhất của Mỹ Dung là: Giải ô chữ trên báo và chơi game xếp chữ trên máy tính. Mỗi khi mua một tờ báo mới hay cầm trên tay bất kỳ một tờ báo nào thì việc đầu tiên là Dung sẽ giở tìm mục giải ô chữ và sau đó mới đọc gì thì đọc.

Có lần đi ăn trưa, sau khi gọi hết đồ ăn ra rồi thì Dung vô tình cầm một tờ báo lên và mở đúng trang có phần giải ô chữ mà chưa có người giải. Thế là cô nàng bỏ đồ ăn đấy, lúi húi ngồi giải cho đến khi người bạn đi cùng phải lên tiếng cằn nhằn thì mới bỏ xuống để ăn trưa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, dù có mệt hay buồn ngủ tới đâu Dung cũng phải lên mạng ngồi chơi xếp chữ một lúc rồi mới thấy yên tâm mà ngủ ngon được.

Theo Phương Nam
Tiêu Dùng