Mới đầu năm, showbiz Việt đã ngập tràn tang thương

(Dân trí) - Liên tiếp những sự ra đi của những nghệ sỹ Việt được yêu mến khiến showbiz Việt ngập tràn tang thương.

Niềm đau nối tiếp niềm đau, quá nhiều những nghệ sỹ tên tuổi, gạo cội, có những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà đã ra đi, bức tranh toàn cảnh về showbiz Việt đầu năm mang một màu xám.

Đạo diễn Lê Dân là một trong những đạo diễn đầu tiên của nền điện ảnh Việt Nam, người góp phần làm nên tên tuổi nhiều nghệ sỹ như Thẩm Thúy Hằng, Việt Trinh,...
Đạo diễn Lê Dân là một trong những đạo diễn đầu tiên của nền điện ảnh Việt Nam, người góp phần làm nên tên tuổi nhiều nghệ sỹ như Thẩm Thúy Hằng, Việt Trinh,...

Trưa 26/2, NSƯT - đạo diễn Lê Dân qua đời ở nhà riêng tại TP HCM sau một thời gian dài hôn mê do đột quỵ. Ông từng đạo diễn các phim như Loan mắt nhung, Tình Lan và Điệp, Ông cố vấn, Người con gái đất đỏ, Xương rồng đen... Trước đó ông nhập viện từ ngày 9/2. Ông được xem là một trong những đạo diễn đầu tiên của nền điện ảnh Việt Nam, người góp phần tạo dựng những tên tuổi nghệ sỹ như Thẩm Thúy Hằng, Huỳnh Thanh Trà, Băng Châu, Kiều Chinh (trước 1975), Diễm My, Việt Trinh, Thanh Thúy...

Ca khúc “Mùa thu” - sáng tác của chính nhạc sỹ Lương Minh đã ngân lên trong giây phút tiễn biệt nhạc sỹ
Ca khúc “Mùa thu” - sáng tác của chính nhạc sỹ Lương Minh đã ngân lên trong giây phút tiễn biệt nhạc sỹ

Tối 28/2, nhạc sỹ Lương Minh, Phó ban Văn nghệ Đài THVN, Ủy viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam vừa qua đời vì bị đột quỵ tại TP.HCM.

Nhạc sỹ Lương Minh tên đầy đủ là Lương Ngọc Minh, sinh ngày 28/7/1967, quê Hà Nội. Ông thuộc thế hệ nhạc sỹ trẻ được đào tạo tại khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Từ 1987, ông là thành viên sáng lập của ban nhạc nhẹ “Hoa Sữa”. Tốt nghiệp Đại học (1993), ông về làm biên tập cho DIHAVINA và đến năm 1997 thì chuyển sang công tác tại VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam.

“Mùa thu, chiếc lá nắng chiều dần buông… trao nhau tình yêu để giữ trọn năm tháng…”- đó là những ca từ của ca khúc “Mùa thu” - sáng tác của chính nhạc sỹ Lương Minh ngân lên trong giây phút tiễn biệt nhạc sỹ, nhà báo về đất mẹ, đã khiến những người có mặt ở tang lễ không kìm nổi nước mắt.

Đạo diễn Châu Huế đã phát hiện, đào tạo nhiều gương mặt diễn viên trẻ như Kinh Quốc, Trí Quang, Lê Khánh…
Đạo diễn Châu Huế đã phát hiện, đào tạo nhiều gương mặt diễn viên trẻ như Kinh Quốc, Trí Quang, Lê Khánh…

Ngày 3/3, đạo diễn của Những nẻo đường phù sa Châu Huế cũng lặng lẽ ra đi ở tuổi 72. Đạo diễn Châu Huế cũng được xem là đạo diễn mát tay khi phát hiện, đào tạo nhiều gương mặt diễn viên trẻ như Kinh Quốc, Trí Quang, Lê Khánh…

Bộ phim mới nhất ông đang thực hiện là Giữa hai bờ thiện ác, nói về tướng cướp Bạch Hải Đường. Đây là bộ phim mà ông rất tâm huyết và ấp ủ thực hiện trong nhiều năm. Phim vừa đóng máy phần quay trước Tết Bính Thân.

Ali Hùng Cường (ngoài cùng bên phải) là Phó đạo diễn của các phim Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc,...
Ali Hùng Cường (ngoài cùng bên phải) là Phó đạo diễn của các phim Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc,...

Ngày 8/3, Phó đạo diễn phim “Vừa đi vừa khóc” đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 30 vì bệnh ung thư. Ali Hùng Cường tên thật là Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1986. Anh được biết đến với vai trò phó đạo diễn của các phim Ngôi nhà hạnh phúc, Cho một tình yêu, Hot boy nổi loạn, Vừa đi vừa khóc... Trong đó, đa số là phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ali từng tham gia đóng phim và thỉnh thoảng viết kịch bản. Trong giới showbiz, Ali Hùng Cường thân thiết với ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Tăng Thanh Hà, Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc...

Quay phim Quốc Hương.
Quay phim Quốc Hương.

Tối 13/3, thông tin về một quay phim của Việt Nam vừa đến Úc, anh Quốc Hương gặp tai nạn máy bay và tử vong khiến rất nhiều nghệ sĩ, những đồng nghiệp hoang mang vì trước đó anh còn chia sẻ thông tin đã đến Úc và hội ngộ với bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Tai nạn trên của quay phim Vũ Quốc Hương cũng đã được một tờ báo ở Úc đưa tin. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra tại sân bay Yarrawonga phía Bắc Victoria, Úc, đã có 2 người thiệt mạng sau khi một máy bay siêu nhẹ có tên XT-912 Arrow bị rơi xuống.

Kết luận ban đầu của đại diện đến từ phía sân bay, máy bay gặp nạn rất có thể là do đã bay vào vùng gió xoáy khiến hai người không thể xoay sở kịp và rơi xuống từ độ cao 500m.

Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn trên báo nước ngoài.
Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn trên báo nước ngoài.

Sau khi thông tin về sự mất mát này được nhiều người trong giới chia sẻ, trên trang cá nhân của một số nghệ sỹ từng làm việc với anh Quốc Hương, các nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương và đau lòng trước sự ra đi của anh.

Dù phải ngồi xe lăn nhưng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, nhạc sỹ Thanh Tùng vẫn giữ phong thái lịch lãm.
Dù phải ngồi xe lăn nhưng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, nhạc sỹ Thanh Tùng vẫn giữ phong thái lịch lãm.

Ngày 15/3, nhạc sỹ Thanh Tùng qua đời tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 68 tuổi. Nhạc sỹ Thanh Tùng (tên đầy đủ Nguyễn Thanh Tùng) là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc nhạc trẻ rất được yêu thích như “Lối cũ ta về”, “Giọt sương trên mí mắt”, “Hát với chú ve con”, “Em và tôi” nhiều năm nay đã phải chống chọi với bệnh tật. Dù phải ngồi xe lăn nhưng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, ông vẫn giữ được phong thái lịch lãm, hào hoa. Ấn tượng về ông là những câu nói sâu sắc nhưng không kém phần hóm hỉnh.

Anh thật sự đã ra đi nhưng âm nhạc và những tư tưởng nhân ái của anh còn sống mãi với chúng ta.
"Anh thật sự đã ra đi nhưng âm nhạc và những tư tưởng nhân ái của anh còn sống mãi với chúng ta".

Ngày 17/3, sau 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường- ca sĩ, nhạc sĩ Trần Lập đã trút hơi thở cuối cùng.

Nghe lại bản hit Bông hồng thủy tinh

Trong thông cáo của thành viên ban nhạc Bức Tường, thành viên Nhất Hoàng đã viết: “Trong sự đau xót này, chúng ta cùng cầu chúc cho anh được bình an ở thế giới bên kia.Chúng tôi xin được nói lời cảm ơn chân thành nhấttới các y bác sỹ,những người anh, người chị, những người bạn và các cơ quan, tổ chức đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ hết lòng bằng cả vật chất và tinh thần trong thời gian qua.

Anh thật sự đã ra đi nhưng âm nhạc và những tư tưởng nhân ái của anh còn sống mãi với chúng ta. Ở một nơi nào đó, Trần Lập chắc sẽ cảm thấy được an ủi vì trong thời gian ở dương thế, anh đã sống hào hiệp và cống hiến hết sức mình cho cuộc đời này”.

Phương Nhung