Minh Thư: "Tình yêu mạnh hơn… rock nhiều"

"Thư thấy mình chưa thật toàn ý cho tình yêu, công việc luôn cuốn Thư đi, mà Thư không muốn mình yêu hời hợt và yêu cho có mà thôi. Tuổi trẻ còn dài, đến một lúc có muốn né tránh cũng không được", ca sỹ Sao mai Điểm hẹn Minh Thư tâm sự.

Nghe bài hát do Thư sáng tác có tựa đề “Níu kéo”, thấy rất lạ, rất hay, người nghe cũng tò mò chợt hỏi không biết Thư và người bạn cùng trường trong bài hát ấy ra sao, cũng “níu kéo” có phải không?

 

Không, Níu kéo được viết cho câu chuyện của một người bạn, mặc dù có chút xíu phần của Thư trong đấy. Chuyện phải dừng ở đó mà trong lòng không muốn, níu kéo là vì thế, có khi muốn giữ lại đến hết lòng, có khi cũng phải biết thế nào là vừa đủ. Phân vân và khó nói lắm…

 

Sao Thư lại né tránh chuyện tình yêu?

 

Hoàn toàn không né tránh, đơn giản Thư thấy mình chưa thật toàn ý cho tình yêu, công việc luôn cuốn Thư đi, mà Thư không muốn mình yêu hời hợt và yêu cho có mà thôi. Tuổi trẻ còn dài, đến một lúc có muốn né tránh cũng không được, Thư không yêu nhiều nhưng cũng hiểu tình yêu mạnh hơn… rock nhiều! (cười).

 

Vậy còn chuyện Thư là nhân vật bí ẩn mang nick “Aikia” của một người, mà chân dung Aikia người ấy cũng không nói ra, dù theo như phác họa thì Thư là người quan trọng số một trong lòng người đó...

 

Thư biết chị nói đến ai. Đúng là có một tình cảm trong sáng, đẹp và tri âm. Đó là một người bạn mà Thư có thể chia sẻ mọi thứ, cùng sở thích, có thể không cần nói hết câu người ta đã hiểu, có thể hồn nhiên và thậm chí bốc đồng… Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không thể hơn được.

 

Không thể hơn vì đã thử, chưa thử hay chắc chắn ngay lúc này?

 

Thư không nói trước. Cũng giống như việc Thư đang làm album cá nhân, có điều gì về nó thì để lúc hoàn thành và ra mắt nói cũng không muộn. Không riêng gì bóng đá, mọi sự đều có thể thay đổi chóng mặt ở phút thứ 89. Nói vậy để thấy rằng, hiện tại mới chỉ dừng lại ở đó, chưa hơn!

 

Minh Thư: "Tình yêu mạnh hơn… rock nhiều"  - 1
 

Không qua trường lớp âm nhạc nào, nhưng Thư hát và sáng tác được, Thư nói sao về chuyện “khó tin” này?

 

Có lẽ vì thế nên Thư định hình chậm hơn những người cùng xuất phát điểm, bởi trước kia Thư chỉ “giỏi” hát bè cho cậu Trường (ca sĩ Lam Trường) thôi, sau đó thì hát solo ở các phòng trà, nhưng cũng chỉ là những bài tiếng Anh cover lại là…nghe được, còn những bài nhạc Việt thì khán giả vẫn cứ lắc đầu.

 

Điều đó làm Thư có một khoảng thời gian dài trăn trở và cảm giác hình như mình chưa làm được điều mình muốn. Chỉ sau này, khi nghĩ cần đầu tư nhiều hơn nếu bước vào con đường chuyên nghiệp, Thư mới học luyện thanh do cô Hồng Thái dạy.

 

Thư chơi nhạc cụ gì?

 

Khi còn nhỏ, mẹ Thư thích con gái học piano, vì nhìn sang trọng và dịu dàng - mẹ cho là thế, nhưng học mãi 3 năm mà Thư cũng chỉ giậm chân ở 8 bài vỡ lòng. Thư mê nhất là guitar và dòng nhạc Thư theo cho đến bây giờ đều có sự xuất hiện của guitar.

 

Thấy Thư thường đi Thái Lan biểu diễn, sao không phải là những ca sĩ nổi tiếng khác mà lại là Thư…?

 

Do MTV mời, bên đấy họ cần một người có phong cách và giọng hát phù hợp với sản phẩm, show hay sự kiện của họ, chứ họ không quan tâm ở Việt Nam ca sĩ đó đang đứng ở thứ bậc nào (cười).

 

Có khi vì là cháu ruột của một ca sĩ có tiếng khéo léo và “sạch sẽ”, nên Thư chưa bao giờ phải chật vật và vướng vào những cạm bẫy thường tình?

 

Có thể đó là may mắn lớn nhất, và tất nhiên ai cũng mong có được điều đó. Tuy nhiên, ở đâu cũng có cạm bẫy cả, không phải môi trường này thì sẽ có ở một lĩnh vực khác, đám đông khác.

 

Thư sẽ kiên tâm với dòng nhạc alternative rock?

 

Thư nghĩ thế, bởi Thư thấy mình làm tốt, đặc biệt là Thư thích dòng nhạc này.

 

Cảm ơn Minh Thư!

 

Theo Thanh Xuân

VTC News