“Michael Jackson muốn dùng thuốc gây mê thường xuyên”

(Dân trí) - Bác sỹ Murray nói về Vua nhạc pop rằng: “Tôi đã rơi vào một tình thế khó xử khi phải chăm sóc một người thèm muốn Diprivan hàng ngày hàng giờ. Đó không phải là mục đích của tôi trong công việc này.”

Trong một cuốn băng ghi âm cuộc phỏng vấn bác sĩ Corad Murray của cảnh sát đúng hai ngày sau cái chết của Michael Jackson, vị bác sĩ riêng này tỏ ra rất bình tĩnh khi miêu tả ngôi sao nhạc Pop đã làm thế nào để thuyết phục ông cho mình một liều thuốc an thần - cái mà Michael vẫn gọi là sữa giúp anh ngủ được. 

 

Cuốn băng hoàn chỉnh dài 2 tiếng đã được phát công khai lần đầu tiên tại phiên tòa xét xử tội trạng ngộ sát của bác sĩ Muray thứ Sáu vừa qua tại Los Angeles. Những điều mà ông Murray thuật lại với cảnh sát về khoảng thời gian mà ông không ở bên giường bệnh của Michael Jackson hoàn toàn khác với những bằng chứng mà các công tố viên đã trình bày trong phiên tòa 2 tuần trước. Một lần nữa các nhà chức trách đã xác minh ông hàng nhạc Pop đã chết vì sử dụng quá liều Propofol kết hợp cùng thuốc an thần.
 
 
“Michael Jackson muốn dùng thuốc gây mê thường xuyên” - 1

Luật sư David Walgren công khai 1 chai thuốc Propofol được tìm thấy tại nhà riêng của Michael Jackson trong phiên tòa Los Angeles 6/10

 

Bác sĩ Murray cho biết ông đã cho Michael sử dụng Propofol vào khoảng 10:50 ngày 25 tháng 6 sau khi cố gắng giúp Michael duy trì giấc ngủ bằng thuốc an thần và Michael Jackson thì nài nỉ ông được dùng thuốc.

 

Murray dẫn lại lời của Michael Jackson: “ Xin hãy cho tôi một ít sữa để giúp tôi ngủ được”. 

 

Ông còn phân trần với các thám tử: “Tôi đã quan sát Michael khá lâu cho tới khi cảm thấy thật yên tâm thì mới đứng dậy và đi vào phòng tắm. Khi quay trở lại bên giường thì tôi thật sự choáng váng khi phát hiện ra anh ấy đã không còn thở nữa”.
 
“Michael Jackson muốn dùng thuốc gây mê thường xuyên” - 2
Michael Jackson qua đời khi mới 51 tuổi

 

Các công tố viên tại phiên tòa đã công khai danh sách ghi lại cuộc gọi cho thấy bác sĩ Murray đã gọi và nhận một loạt cuộc gọi từ 11h07 đến khoảng giữa trưa, đó là thời điểm mà họ tin là Michael Jackson đã không còn thở nữa.

 

Bác sĩ này còn cho hay Michael thường hay thúc giục ông cho mình được sử dụng Propofol vì anh cần ngủ khoảng 15-18 tiếng mỗi ngày song theo như lời khai với cảnh sát thì ông đã không đồng ý cho Michael Jackson làm việc này. Tuy nhiên sự thực là ông đã cho Michael sử dụng Propofol gần như mọi ngày trong suốt hai tháng cuối cuộc đời của ông hoàng nhạc Pop dù ông đã từng tuyên bố đã rất cố gắng để giúp Michael “cai” loại thuốc nguy hiểm này. 
 
“Michael Jackson muốn dùng thuốc gây mê thường xuyên” - 3
Bác sỹ Conrad Murray
 

Ông cho hay: “Tôi đã rơi vào một tình thế khó xử khi phải chăm sóc một người thèm muốn Diprivan hàng ngày hàng giờ. Đó không phải là mục đích của tôi trong công việc này”. (Diprivan là tên một loại thuốc gây mê Propofol)

 

Các luật sư của bác sĩ Murray cũng khẳng định rằng Michael Jackson chết vì tự ý sử dụng một liều thuốc khác mà không có sự cho phép của bác sĩ riêng chứ không phải do liều Propofol trước đó.

 
Cho đến thời điểm này, ông Murray là một nhân vật im lặng trong mọi phiên tòa, viết ghi chú gửi cho đoàn luật sư của mình mỗi khi các công tố viên đưa ra những chi tiết chống lại ông. Nếu tòa kết án, bác sĩ riêng của Michael Jackson sẽ phải chịu án 4 năm tù vì tội ngộ sát.

 

Trong 2 tuần đầu tiên của phiên tòa, các công tố viên đã đưa ra những chứng cứ xác thực cho thấy Murray là người đã đặt một lượng lớn các đơn thuốc cho Michael Jackson nhưng lại không giám sát việc sử dụng thuốc của ca sĩ và khi phát hiện ra Michael Jackson không còn thở nữa thì ông đã lập tức tìm cách giấu các loại thuốc đi thay vì gọi ngay xe cứu thương.

 

Minh Hà

Theo News