Mẹ “sao” và bé cưng đón xuân Mậu Tý

Nhân dịp xuân Mậu Tý, chúng ta hãy một lần nữa ghé thăm những bà mẹ trẻ xinh đẹp để xem Tết họ sum vầy với gia đình như thế nào nhé.

Người mẫu Thúy Hạnh

 

Tết này cả nhà Hạnh sẽ ra Hà Nội ăn Tết với ông bà ngoại và bác Hằng (người mẫu Thúy Hằng). Chắc chắn cả nhà sẽ vui lắm. Gia đình mình sẽ cho bé đi chúc Tết các ông bà trẻ và họ hàng, ai cũng mong được gặp bé.

 

Mọi năm mình thường đi chúc Tết và mừng tuổi mọi người, nhưng năm nay mình sẽ đưa bé đi lấy tiền mừng tuổi của các cô bác và các ông bà trẻ. Sau đó cả nhà sẽ vào TPHCM và có lẽ sẽ đi du lịch vài ngày nghỉ ngơi, thư giãn để bắt đầu một năm mới bận rộn.

 

À, còn một việc nữa, cả nhà chắc chắn sẽ làm, đó là cùng nhau chụp lại những tấm ảnh để lưu lại kỷ niệm Tết đầu tiên có bé Suli.

 

Hoa khôi Thủy Tiên

 

Tết là dịp để sum họp gia đình, gửi đến nhau những kỳ vọng, lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới. Dù đã lập gia đình nhưng tôi vẫn giữ một thói quen hồi còn con gái là sáng mùng 1 sẽ đi chúc Tết nội, ngoại.

 

Năm nay, gia đình nhỏ của tôi cũng sẽ theo thông lệ như thế, tôi đưa bé Ai Chan qua nhà nội rồi nhà ngoại để chúc Tết ông bà, sau đó bé sẽ nhận lì xì, dù đó là món quà gì đi nữa, tôi vẫn thầm mong Ai Chan nhận ra rằng lì xì là mừng bé thêm một tuổi, khỏe mạnh và học giỏi chứ không phải vì giá trị bên trong của nó.

 

Tôi cũng sẽ chuẩn bị thức uống ngày Tết bằng nước ép trái tắc (trái quất), tránh đồ uống có ga như nước ngọt dễ gây béo phì. Nước ép tắc sẽ làm thanh cuống họng, cho vị ngon tự nhiên, kích thích cảm xúc trong mấy ngày Tết.

 

Thêm nữa, Tết tôi thường không trữ đồ ăn trong nhà nhiều vì thật ra chợ cũng đã họp vào mùng 2 rồi. Nếu có tiệc chỉ cần dọn đồ nguội và làm một nồi lẩu nóng là đã vui rồi.

 

Mẹ “sao” và bé cưng đón xuân Mậu Tý  - 1

Thủy Tiên và con gái

 

 

Ảnh hậu Yến Nhi

 

Mấy năm trước 2 con còn nhỏ nên tôi ít đi chơi Tết xa. Năm nay, bé Lucy đã được 5 tuổi, có thể đi chơi cùng bố mẹ nên vợ chồng tôi tính sẽ đi du xuân vào ngày mùng 3 Tết. Điểm đến sẽ là Hồng Kông, vì nơi đây vừa có tinh thần Á Đông lại vừa hiện đại.

 

Là người phụ nữ trong gia đình, tôi thường lo chu toàn một cái Tết sao cho thật ấm cúng và sum vầy. Công việc dọn dẹp, bày biện đã lục đục bắt đầu từ ngày đưa ông Táo về trời.

 

Đêm Giao Thừa, sau khi cúng ông bà xong, cả nhà sẽ đi hái lộc và đi chùa cầu lễ cho năm mới. Đầu năm, tôi cũng như bao bà mẹ khác cầu mong cho gia đình êm ấm, hạnh phúc, vợ chồng không “lô xô” nhau, con cái ngoan, ăn giỏi, ngủ tốt là mừng.

 

Mẹ “sao” và bé cưng đón xuân Mậu Tý  - 2

 Yến Nhi và con gái

 

Diễn viên Hiền Mai

 

Ôi, nói về Tết, tôi… khá sợ. Vì Tết luôn khiến tôi thấy bận rộn và tiếc. Năm nay, tôi tổ chức chương trình ca nhạc Người đẹp hát khá lớn trong 2 đêm mùng 2 và mùng 3.

 

Trước đó, còn phải bày biện lại nhà mới, mùng 1 giúp bà ngoại Toni nấu nướng cúng mời ông bà. Trước đó nữa đêm Giao Thừa cúng xong sẽ cùng gia đình đi xông đất, chúc Tết và nhận lì xì.

 

Quay đi quay lại Tết qua cái vèo. Nên tôi tiếc là vậy, chưa kịp cảm nhận đủ dư vị của Tết. Càng lớn, càng thấy Tết nhiều nỗi lo hơn chứ không còn trong trẻo như trẻ thơ ngày xưa nữa.

 

Nói chung, dù bận rộn nhưng tôi vẫn an tâm vì ông xã luôn hỗ trợ bên mình từ việc lau chùi nhà cửa ngày 30 (vì người giúp việc nghỉ) đến việc đưa đi diễn Tết, đều có chồng kề cạnh.

 

Mẹ “sao” và bé cưng đón xuân Mậu Tý  - 3
 Hiền Mai và con trai

 

Diễn viên Vân Dung

 

Tết âm lịch Dung không bao giờ đi diễn. Khi còn nhỏ đón chờ ngày Tết để có tiền mừng tuổi, để có quần áo mới, để có bánh chưng, thịt đông, để có nhiều bánh kẹo ăn, để có nhiều ô mai nhấm nháp.

 

Còn bây giờ Dung vẫn đón chờ đến Tết, để được nghỉ thực sự và chăm sóc người thân yêu của mình. Công việc của mình nó thế, cứ mải tập rồi diễn quanh năm, đến tận đêm 29 Tết mới nghỉ nên Tết ta có được cát - sê cao ngất ngưởng thì Dung cũng không bao giờ đi diễn.

 

Chưa bao giờ mình ăn Tết xa Hà Nội. Có lẽ ngày Tết quá ngắn, mình không muốn hy sinh thời gian quý báu cho việc sắp xếp đồ đạc, cho việc ngồi trên ôtô hay máy bay để đi ăn Tết ở đâu đó.

 

Mình thích đi lễ ngày Tết, lễ Bà Chúa Kho, lễ Phủ Tây Hồ… để cầu bình an, sức khỏe, may mắn cho mình và người thân.

 

Vì sao không cầu làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh ư? Vì cái đó sẽ đến với nỗ lực và may mắn của mình. Cả nhà cặp kè đi chơi chợ hoa và đi chơi Tết suốt, lúc nào cũng chỉ có cười và cười.

 

Lâu rồi chẳng nhận được quà vào ngày Tết. Hồi còn bé có tiền mừng tuổi, bây giờ tuyệt nhiên không còn gì. Cũng tủi thân ra phết đấy. Đành tự bù cho mình vậy, Tết là không thể thiếu đào và quất. Ngoài ra là hoa hồng và những bình hoa to tướng bầy khắp nhà, thế là sướng mắt rồi.

 

Mẹ “sao” và bé cưng đón xuân Mậu Tý  - 4
 Vân Dung và con trai

 

Quà mừng tuổi cho con trai hay thiên về đồ chơi nhất. Năm nay định sẽ gói bánh chưng ở nhà rồi luộc bằng nồi áp suất. Sẽ cho con trai gói mấy cái bánh chưng bé tí, lần đầu tiên chắc sẽ ấn tượng lắm đây.  Và sẽ mua nhiều bóng bay cho con. Bóng bay là thăng thiên, cho con học giỏi, biết nhiều. Bóng bay mà bóp nổ thì cũng giòn như pháo, vừa vui vừa luyện tính nhanh nhẹn và khéo kéo cho nó.

 

 Theo Mẹ và Bé/Netlife