MC Thanh Bạch không viết nhạc nếu chỉ để làm nhạc sĩ nổi tiếng

(Dân trí) - “Có lúc gặp những bài thơ hay, cảm xúc dâng tràn, thế là biến thơ thành nhạc. Tôi đã trải lòng mình bằng âm nhạc”, MC Thanh Bạch tiết lộ cơ duyên giữa anh với âm nhạc.

Trong chương trình Talk Show 21g ngày 02/01/2009 - Chương trình đặc biệt đón mừng năm mới 2009 chủ đề “Đêm của sao”, khách mời là nghệ sĩ Thanh Bạch, kênh truyền hình VTC9 sẽ mang đến cho khán giả sự bất ngờ thú vị khi phát sóng ca khúc Xin làm lá bay do nghệ sĩ Thanh Bạch phổ nhạc từ một bài thơ của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên, lời Anh nhạc sĩ Nguyễn Bách, qua hai giọng hát nổi tiếng Elvis Phương và “Nữ hoàng nhạc Jazz” Tuyết Loan. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nghệ sĩ Thanh Bạch với vai trò mới này…

 

Đang là một MC nổi tiếng, anh lại có trong tay một số ca khúc đáng kể, anh có thể tiết lộ điều này chứ?

 

Thanh Bạch mê nhạc từ bé, bắt đầu làm quen với cây đàn ghi - ta khoảng năm tám, chín tuổi, do một người anh hàng xóm học ngành Sư phạm và đàn rất hay dạy tôi. Trong đời thường, tôi hay đùa, biến nội dung lời nói thành âm nhạc, rồi hát…thay nói.

 

Đến với âm nhạc như là cách trở về tuổi thơ, và là những phút giây thư giãn tuyệt vời. Sau ánh đèn hào nhoáng, náo nhiệt của sân khấu, tôi lại tự chơi đàn ghi - ta, tìm những hợp âm, giai điệu đẹp, bắt gặp những cảm xúc mới…bắt gặp chính mình trong một phiên bản mới.

 

Thanh Bạch thích đọc thơ, nên có rất nhiều tập thơ, cả thơ trên báo… nhất là thơ về thời áo trắng, thời lãng mạn. Có lúc gặp những bài thơ hay, cảm xúc dâng tràn, thế là biến thơ thành nhạc. Tôi đã trải lòng mình bằng âm nhạc.

 

Thạc sĩ nghệ thuật, giảng viên thanh nhạc, đồng thời cũng là Hội viên hội nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Bách, có nhận xét về ca khúc” Xin làm lá bay” của anh thế này:Bài hát có ca từ đẹp, có chất thơ, có ý nghĩ, có tính nhân bản…Về mặt âm nhạc bài nhạc là một giai điệu đẹp, điều quan trọng là không giống một giai điệu của bài nào khác, đơn giản nhưng đẹp... Anh nghĩ sao?

 

Lời bài hát là thơ của chị Phạm Thị Ngọc Liên. Trong một đêm, trên một chuyến bay từ Hà Nội về TPHCM, tôi đã đọc được bài thơ trên báo Tiền Phong, có những câu thế này : “Nếu tình yêu đã mệt/ Hãy êm đềm nghỉ ngơi/ Nếu trái tim đã mỏi/ Đừng đánh đu xa vời/ Nếu lời ngọt ngào đã cạn/ Lời đắng đừng lên môi…”. Tự dưng cảm xúc dâng trào. Tôi đã học thuộc bài thơ đó và về đến TPHCM, tôi đã phổ nhạc ngay.

 

Sau đó tôi gặp nhạc sĩ Nguyễn Bách, nhờ dàn dựng hợp xướng, do ca sĩ Thảo Trang và Trần Ngọc hát chính. Chính anh Bách đã viết lời tiếng Anh cho ca khúc. Ca khúc này cũng đã được ca sĩ Đăng Minh, Quỳnh Lan, Phương My…thể hiện theo phong cách của mình. Nhà thơ Ngọc Liên cũng rất đồng cảm khi nghe tác phẩm của mình qua âm nhạc.

 

MC Thanh Bạch không viết nhạc nếu chỉ để làm nhạc sĩ nổi tiếng - 1
 "Tôi đến với âm nhạc như là cách trở về tuổi thơ, và là những phút giây thư giãn tuyệt vời..."

 

Hai giọng hát nổi tiếng là Elvis Phương và Tuyết Loan hát ca khúc Xin làm lá bay, anh có thể cho biết cụ thể cơ duyên thế nào?

 

“Nữ hoàng nhạc Jazz” Tuyết Loan hát bài nhạc bằng tiếng Anh, Trọng Hiếu hoà âm theo phong cách nhạc Jazz. Anh Elvis Phương hát bằng tiếng Việt, do nhạc sĩ Quang Đạt hoà âm theo phong cách Pop.

 

Chị Tuyết Loan ít khi nào nhận lời và rất là khó tính trong việc chọn lựa ca khúc, nhưng chị Loan hát Xin làm lá bay là vì thấy niềm say mê âm nhạc của tôi, đồng thời chị thấy tư tin và phấn khích khi phần nhạc đệm đúng  theo phong cách của chị: phong cách nhạc Jazz.(Cười)

 

Anh Phương chỉ xem qua vài lần là anh đã thuộc lời và có thể hát luôn trong phòng thu không cần xem bài. Điều rất cảm động là cả  anh Phương và chị Hoa (người bạn đời của anh Phương) đều thích và ngỏ ý xin phần nhạc đệm để có thể đi hát bài hát này ở các phòng trà…

 

Anh có nghĩ mình sẽ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng?

 

Nếu viết nhạc để trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, chắc có lẽ tôi đã không viết. Như đã xác định lúc ban đầu, tôi không bao giờ cho rằng mình là một nhạc sĩ, tôi chỉ là người yêu nhạc và thể hiện cảm xúc bằng âm nhạc.

 

Xin cám ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này!

 

Lê Ngọc Dương Cầm