MC Ngọc Linh đã trở về nhà sau hai năm du học!

(Dân trí) - Sau 2 năm du học tại Anh Quốc, cô MC xinh xắn và dễ thương của Sao Mai Điểm Hẹn 2004 đã trở lại Việt Nam. “Khi mới về nước, đôi lần tôi thực sự bất ngờ khi vẫn có nhiều khán giả nhận ra và bày tỏ sự yêu mến đặc biệt với mình”, MC Ngọc Linh vui vẻ tâm sự.

Trở lại Việt Nam sau khi hoàn tất khoá học tại Anh, chị có muốn nói điều gì với khán giả yêu mến chị không?

 

Quả thực, tôi không nghĩ là sau gần 2 năm xa màn ảnh nhỏ mình vẫn được nhớ đến với tình cảm ấm áp và chân thành như vậy. Tôi rất hạnh phúc và muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả vẫn quan tâm ủng hộ mình. 

 

Khi học ở Anh, kỷ niệm nào để lại trong chị nhiều ấn tượng nhất?

 

Khoảng thời gian tôi ở Anh đầy ắp những kỉ niệm vui buồn, tất cả có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ, vì có quá nhiều “lần đầu tiên” mà kỷ niệm đầu bao giờ cũng sâu sắc. 

 

Từ những “lần đầu” giản dị như đi tàu điện ngầm, xe buýt 2 tầng, đi nhà hát hay đến những “lần đầu” ý nghĩa hơn như khi đi học và đi làm, sống kết thân với người nước ngoài, chu du đến những thành phố mình yêu thích nhất... 

 

Kỉ niệm đẹp nhất của tôi trong thời gian đó là lần đầu đi một mình từ London sang Paris, một mong ước từ thuở thơ bé thành hiện thực, như một cô gái yêu thầm qua thư từ và tranh ảnh lần đầu hẹn hò giáp mặt người trong mộng. Khoảnh khắc đi từ dưới lòng đất u ám của tàu điện ngầm để nhìn thấy Paris yêu kiều ngập trong nắng tháng 5 khiến tôi lặng đi vài giây. Thành phố thật giống những gì tôi đã luôn muốn thấy. Thật khó lý giải nhưng đó là một cảm xúc xao xuyến bối rối như quá khứ và hiện tại gặp nhau tại một điểm.

 

 

MC Ngọc Linh đã trở về nhà sau hai năm du học! - 1
 

 

Chị cảm nhận và học tập được điều gì về lối sống ở một chân trời mới?

 

Thế giới quan của tôi đã rộng mở hơn rất nhiều. Sống trong một môi trường đa sắc tộc và văn hóa, một thành phố với nhiều ưu và nhược điểm, nhiều thái cực tồn tại song song, thật khó để không bị bối rối và mất phương hướng. 

 

Có nhiều vấn đề mà nếu ở nhà, sống yên ổn và no đủ tôi sẽ không thể nhìn thấy và cảm nhận một cách sâu sắc thấu đáo như khi sống trong môi trường phức tạp như thế. Tôi cảm thấy hài lòng vì khi trở về, tôi là một người mới mà vẫn… là chính mình, gần gũi quen thuộc với bạn bè người thân mà vẫn lớn khôn, trưởng thành hơn xưa.

 

Hiện tại cuộc sống của chị sau khi trở về Việt Nam là như thế nào?

 

Hiện tại, tôi đã trở về Hà Nội và đang làm chuyên gia truyền thông cho một dự án...  Tuy nhiên, nếu không có gì thay đổi, tháng 11 tôi sẽ chuyển vào sống tại TPHCM và phụ trách về Media cho công ty P&G Việt Nam.

 

Dù rất tiếc khi phải xa Hà Nội và gia đình nhưng tôi vốn là một người luôn tìm kiếm những thách thức mới và điều đặc biệt là tôi nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa những phẩm chất của bản thân và công ty. Đối với tôi, đó là một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn công việc. Mặt khác, TPHCM cũng là nơi tôi cảm thấy có thể xây dựng một sự nghiệp và cuộc sống lâu dài.

 

Sau 2 năm xa truyền hình để đi du học, hẳn là chị cảm thấy nhớ khán giả và nhớ không khí khi đứng trên sân khấu?

 

Phải nói là có những lúc tôi rất nhớ Truyền hình, nhớ cảm giác được làm chủ sân khấu, dẫn dắt khán giả khám phá những bất ngờ và trải qua từng cao trào của một show diễn thú vị. Thời gian ở Anh, tôi không có TV trong phòng riêng và cũng cố tình tránh TV vì muốn tập trung học hành, đi đây đó và đọc sách. Những chương trình Truyền hình nước ngoài rất hay, tôi biết với cái “máu” của mình, một khi đã bắt đầu xem, tôi sẽ không thể dừng lại. 

 

Nhưng trong những lần hiếm hoi không thể “nhịn”, tôi đã bật TV và xem được một chương trình rất hay, tôi vẫn cảm nhận rõ rệt niềm đam mê ngây ngất cũ. Vẫn như ngày nào, nó khiến tôi vui đến mất cân bằng, cười nói rôm rả với mọi người hơn bình thường.

 

 

MC Ngọc Linh đã trở về nhà sau hai năm du học! - 2
 

 

Lúc quyết định đi du học thì đó chính là lúc khán giả biết đến MC Ngọc Linh nhiều nhất, bây giờ suy ngẫm lại chị cảm thấy tiếc nuối điều gì?

 

Tôi không tiếc nuối điều gì cả. Quyết định ngừng công việc ở Việt Nam để đi học có thể nói là một trong những quyết định làm tôi hài lòng nhất. Đối với tôi, một năm rưỡi sống và học tập ở London là quãng thời gian đẹp nhất từ trước đến nay. 

 

Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều, có được những trải nghiệm sâu sắc để khám phá ra nhiều giá trị của bản thân và cuộc sống mà đối với tôi ở thời điểm này quan trọng hơn vật chất hay danh tiếng. Tôi tin đó là nền tảng cốt yếu để bạn có thể thực hiện mọi mục tiêu trong đời. 

 

Nếu khán giả yêu mến và nhớ MC Ngọc Linh, chị sẵn sàng quay trở lại để đứng trên sân khấu chứ?

 

Nếu là những dịp đặc biệt thì tôi luôn sẵn sàng. Đối với tôi, có được cảm tình của khán giả đã khó, lưu giữ và hâm nóng tình cảm đó còn khó hơn.

 

Có khi nào, về Việt  Nam chị sẽ chọn MC như là một nghề tay trái?

 

Hiện tại tôi không nghĩ đến việc đó vì công việc mới đòi hỏi tập trung và nỗ lực cao.

 

Có một công việc ổn định, chị đã tính đến chuyện lập gia đình cho riêng mình chưa?

 

Công việc của tôi lúc này chưa thể gọi là ổn định, tôi sắp bắt đầu một công việc mới và thực sự mong có thể gắn bó lâu dài với nó. Tất cả sức lực và sự tập trung của tôi lúc này dành cho sự nghiệp, vì gia đình hiện tại của tôi. 

 

Chúc Ngọc Linh sẽ thành công với những dự định của mình!

 

Lâm Nguyễn (thực hiện)