MC Đỗ Thụy: Thị phi là lẽ thường tình!

“Nếu ta yêu thương cuộc sống quanh ta với đầy đủ những thuộc tính hỷ nộ ái ố của nó, thì những thị phi là lẽ thường tình, cho qua. Cái đáng quan tâm là thái độ của mình nhìn về cuộc sống”, với sự dịu dàng MC của HTV Đỗ Thụy nói về thái độ của mình trước những lời thị phi.

Là một trong những MC được đánh giá là có chỉ số IQ cao hiện nay, nhưng Đỗ Thụy nhìn mọi thứ trong một tinh thần cầu thị cao, không nghĩ đến vị trí của mình mà chỉ muốn nói đến những công việc mình đang làm có ích hay vô nghĩa.

 

Khán giả truyền hình cả nước thường gặp Đỗ Thụy với vai trò biên tập viên trong chương trình thời sự lúc 20h trên kênh HTV9 của truyền hình TPHCM. Nhưng ít ai biết, chị từng là người dẫn game show “made in Việt Nam” đầu tiên mang tên “Trúc Xanh”. Hiện tại Đỗ Thụy đang đảm nhận 2 show “Ngôi nhà mơ ước” và “Bản tin Tài chính - Thị trường” trên kênh HTV7 - Truyền hình TPHCM, cô MC này tỏ rõ sự năng động của một người trẻ trong thành phố…

 

Chị học Ngữ văn nhưng có vẻ như những chương trình chị dẫn lại không liên quan đến văn chương nhiều lắm?

 

Không, liên quan nhiều chứ. Chính văn học đã cho tôi cái nền để tôi nhìn cuộc sống một cách đa chiều, biết chấp nhận sự pha trộn. Bằng cách nhìn này, tôi dễ dàng nhận ra phần tốt đẹp trong cuộc sống. Phần tốt đẹp này chính là cốt lõi, là điểm chung của mọi chương trình muốn hướng tới.

 

Đỗ Thụy - Trúc Xanh, Đỗ Thụy - Ngôi nhà mơ ước, tôi biết chị yêu cả hai chương trình của mình. Nhưng tôi lại thấy chị chững chạc và trưởng thành hơn với bản tin thời sự của HTV. Phải chăng, đó mới chính là chị, Đỗ Thụy thiên về chính luận hơn là giải trí và game show?

 

Hóa thân là sự cần thiết để xâm nhập mọi ngóc ngách của cuộc sống. Tôi không muốn tự đóng khung mình mặc dù tôi biết dàn trải là một thách thức nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để nhận rõ mình hơn.

 

Với bản tin “Tài chính - Thị trường”? Bản tin này tuy ngắn nhưng lại không liên quan nhiều đến những gì chị được học. Làm thế nào để người dẫn chương trình không chỉ là người đọc cue mà là những người thực sự hiểu chuyện, nắm vững thông tin?Chị có vất vả

 

Chúng ta đang sống trong một thế giới không có rào cản. Thông tin đa chiều, đầy đủ và cập nhật. Bằng thái độ sống tích cực thì việc nắm bắt những vấn đề cần thiết không khó lắm. Tất nhiên phải vất vả.

 

Bản tin tài chính phát sóng mỗi ngày. Chị lại còn Ngôi nhà mơ ước, còn Bản tin thời sự buổi tối nữa, có quá tải không? Tôi thấy thực sự là một áp lực lớn với một người phụ nữ xinh đẹp đấy…

 

Ngày nay ai cũng tất bật. Vận hành cùng tốc độ với mọi người khiến từng cá nhân thấy mình được an toàn hơn.

 

Chị làm nhiều chương trình, chị học được điều gì ở những chương trình ấy?

 

Tôi học được nhiều lắm. Không chỉ nhờ vào các chương trình mà luôn cả cuộc sống quanh ta tôi được tiếp xúc, đã giúp tôi củng cố nội lực của mình và biết cách sẻ chia với người khác.

 

Người MC phải chăng là người không cần biết sâu mà chỉ cần biết rộng để kịp ứng phó trước những tình huống gặp phải khi tác nghiệp? Chị có cho rằng, làm MC thì năng động nhưng lại không phải là người sâu sắc?

 

Không phải thế. Tính năng động và kiến thức rộng là điều kiện cần có, còn hiểu biết sâu là điều kiện đủ để một người dẫn chương trình tác nghiệp thành công.

 

MC Đỗ Thụy: Thị phi là lẽ thường tình! - 1
 MC Đỗ Thụy trong chương trình bản tin Tài chính - Thị trường.

 

Nghề MC đang là nghề hot và nở rộ tại TPHCM, chị đánh giá về nghề của mình như thế nào?

 

Đúng là nghề dẫn chương trình đang hot. Mỗi người dẫn chương trình có một phong cách khác nhau. Sự cảm nhận của người xem cũng có nhiều cung bậc. Tôi không mất tự tin, nhưng tự đánh giá về mình, tôi ngại quá.

 

Bao giờ cũng thế, giữa các cô gái đẹp cùng làm MC ở cùng một đài truyền hình thì cuộc chiến ấy chắc hẳn còn khốc liệt hơn bao giờ hết. Tôi rất không tin rằng, chị không cần cạnh tranh với ai…

 

Không có sự cạnh tranh khiến cuộc sống dừng lại, là dòng sông chết. Nhưng cuộc sống không phải là bãi chiến trường để tiêu diệt, đạp dẫm lên nhau. Tôi cho rằng phấn đấu để hoàn thiện mình là cách cạnh tranh có nhiều tính nhân bản nhất.

 

Nghề MC có một cái khó vì phải thể hiện được cá tính riêng qua mỗi chương trình mà mình dẫn. Vậy với 3 chương trình, 1 về ca dao tục ngữ, một về xã hội từ thiện và một về tài chính thị trường, nó xa nhau như vậy, chị “biến hóa” thế nào để vẫn là mình mà vẫn có nét riêng?

 

Cái gọi là “mình” hay “nét riêng” đó không thể mất được. Nét riêng mà thay đổi thì không phải là nét riêng nữa mà chỉ là sự sao chép đâu đó. Mọi chương trình, dù ở phạm trù khác nhau, nhưng vẫn luôn được triển khai trên cái nền cá tính của người dẫn chương trình. Bản chất cá tính của người dẫn chương trình không hề thay đổi, mà chỉ có sự thay đổi về cường độ sắc thái, cho phù hợp với đề tài, để người dẫn chương trình chuyển tải nội dung chương trình đến người xem được hấp dẫn và hữu ích nhất.

 

Phía sau đời sống của một người nổi tiếng có thể là bão tố và những điều thị phi đôi khi phải… rùng mình. Chị đã từng bị những chuyện nào tương tự như thế? Ví dụ như một tin đồn nào đó khiến chị day dứt?

 

Nếu ta yêu thương cuộc sống quanh ta với đầy đủ những thuộc tính hỷ nộ ái ố của nó, thì những thị phi là lẽ thường tình, cho qua. Cái đáng quan tâm là thái độ của mình nhìn về cuộc sống quanh ta. Nếu ta nhìn nó bằng thái độ bao dung chia sẻ thì sẽ được nó bao dung chia sẻ với mình.

 

Chị đẹp, chị thông minh, năng động và nổi tiếng, phải chăng chị quá may mắn và hạnh phúc?

 

Dù tôi biết đó là cách anh nói để làm vui lòng người khác, nhưng tôi vẫn thấy thú vị khi được khen ngợi.

 

Gia đình chị chắc hẳn rất tự hào về chị. Chị có thể dành cho bạn đọc của chúng tôi những mẩu chuyện nhỏ về gia đình và cuộc sống riêng?

 

Không biết là bố mẹ anh chị tôi có tự hào về tôi không. Hay có mà họ giấu? (Người lớn hay giấu trẻ con lắm). Riêng tôi rất tự hào về bố mẹ mình. Họ là những người có nhiều nghị lực. Để nuôi dạy ba anh em chúng tôi ăn học đến ngày đỗ đạt, họ đã phải rất nhọc nhằn, nhất là những năm sau ngày hòa bình lập lại.

 

Chị làm việc nhiều và hiệu quả, nhưng chắc hẳn để có điều đó là một cuộc đua với thời gian không ngừng nghỉ. Chị có bị stress không? Giải tỏa nó như thế nào là cách tốt nhất của chị?

 

Có chứ. Nhưng mà dễ lắm, cứ núp vào sự chăm sóc của bố mẹ như hồi còn nhỏ là mọi căng thẳng đều tiêu tan hết. Ở đó, sự cho và nhận không có ranh giới rạch ròi, nó có lẫn trong nhau.

 

Theo Hoài Phố

An Ninh Thủ Đô Cuối Tuần