MC Anh Tuấn: “Muốn giữ cuộc sống riêng cho mình…”

(Dân trí) - “Đối với tôi, quan điểm sống là có một thế giới của riêng mình bên cạnh công việc, không liên quan đến ai…” - MC Anh Tuấn chia sẻ.

Đêm chung kết Bài hát Việt 2010 đã khép lại, nhưng giải thưởng bài hát của năm dành cho ca khúc Việt Nam của Mai Khôi vẫn khiến dư luận ngạc nhiên. Việc trao giải thưởng lớn nhất cho một ca khúc… nhạt cả về ca từ lẫn giai điệu như Việt Nam đang khiến Bài hát Việt mất uy tín, anh có nghĩ như vậy? 

Tôi không nghĩ như vậy. Chương trình Bài hát Việt phụ thuộc rất lớn vào việc gửi ca khúc dự thi của các nhạc sỹ trẻ. Ban tổ chức chúng tôi đã và đang kêu gọi nhiệt tình các nhạc sỹ gửi ca khúc dự thi. Chất lượng chung của chương trình phụ thuộc rất lớn vào chất lượng ca khúc.  

Năm nay, số lượng ca khúc dự thi lớn, đề tài phong phú, đa dạng, tuy nhiên, như lời phát biểu của nhạc sỹ Tôn Thất Lập, chưa có những ca khúc mang tính đột phá. Trên nền chung ấy, Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) đã chọn ra ca khúc nổi bật nhất theo tiêu chí chung dành cho giải thưởng, và họ đã chọn Việt Nam của Mai Khôi. 
 
MC Anh Tuấn: “Muốn giữ cuộc sống riêng cho mình…” - 1

Là một người học nhạc, một nhà báo, và nhà sản xuất làm nhiều chương trình về âm nhạc… Cá nhân anh có thấy Việt Nam của Mai Khôi xứng đáng với giải thưởng Ca khúc của năm?

Mỗi người nghe sẽ có những cảm xúc khác nhau trước một ca khúc. Ở vị trí của một khán giả, tôi thấy Việt Nam của Mai Khôi là một ca khúc ổn về cả ca từ, giai điệu đến chủ đề. Tuy nhiên, về cảm nhận khi nghe, tôi thích Lá cờ hơn. 

Nghĩa là, nếu là thành viên của HĐTĐ anh sẽ bỏ phiếu cho Lá cờ của Tạ Quang Thắng? 

Tôi không nói thế. HĐTĐ có tiêu chí riêng khi bỏ phiếu cho ca khúc của năm. Tôi tin họ đã làm việc khách quan và công tâm. 
 
MC Anh Tuấn: “Muốn giữ cuộc sống riêng cho mình…” - 2

Nếu làm một phép so sánh những “ca khúc của năm” có thể thấy sức đuối của Việt Nam so với Con cò (Lưu Hà An), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Chênh vênh (Lê Cát Trọng Lý)… Theo anh, sự đuối dần của “ca khúc của năm” có thể hiện sự đuối sức của chương trình Bài hát Việt? 

Như tôi đã nói ở trên, chất lượng của chương trình Bài hát Việt phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của các ca khúc dự thi. Có những năm, rất nhiều nhạc sỹ trẻ tham dự với các ca khúc hay và sáng tạo, nhưng cũng sẽ có những năm, ca khúc dự thi nhiều nhưng không chất lượng. Bên cạnh đó nếu chúng ta so sánh thì phải xét đến quan điểm và cảm nhận của các khán giả với từng ca khúc nữa.                                                              

Năm nay, có nhiều dư luận tranh cãi về việc Việt Nam của Mai Khôi giành giải Ca khúc của năm. Nhưng đó không thể là lý do để quy kết, BHV đang đuối sức.  

Rất có thể năm 2011, BHV sẽ nhận được rất nhiều ca khúc hay dự thi, nhiều tác giả cũ và mới sẽ tham dự với những cá tính riêng, với khả năng đột phá… Khán giả lúc đó sẽ lại nhìn nhận khác. Chính vì vậy, chúng tôi vẫn nhiệt tình kêu gọi các tác giả hãy gửi bài dự thi. BHV đã và sẽ luôn là sân chơi dành cho tất cả những cá tính âm nhạc trẻ trung, sáng tạo. Chúng tôi chờ đợi và hy vọng ở họ. 
 
MC Anh Tuấn: “Muốn giữ cuộc sống riêng cho mình…” - 3

Là người của công chúng nhưng MC Anh Tuấn luôn kín tiếng về cuộc sống riêng. Anh chọn cách im lặng là để bảo vệ cuộc sống riêng, hay là để giữ gìn hình ảnh cho mình? 

Đối với tôi, quan điểm sống là có một thế giới của riêng mình bên cạnh công việc, không liên quan đến ai. Tôi có nhiều bạn bè là các nhà báo và họ đều biết cuộc sống của tôi thế nào nhưng họ luôn tôn trọng quan điểm của tôi. Tôi rất thẳng tính nên cũng không ngại dư luận, đặc biệt là các tin “lá cải”, đúng như các cụ đã có câu “cây ngay không sợ chết đứng”. Ngoài ra, tôi còn là người biết dung hòa mọi thứ trong cuộc sống để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Những gì khán giả biết đến tôi là từ các công việc của tôi, tôi luôn trân trọng tình cảm của khán giả, bạn bè, hy vọng họ sẽ luôn ủng hộ và quan tâm đến sự nghiệp của tôi trong những năm tiếp theo.  

 
H.H