Lý Nhã Kỳ: Không đặt tiêu chuẩn về người yêu

(Dân trí) - “Tôi không đặt một tiêu chuẩn nào cho người yêu của mình. Tôi không nghĩ tôi giỏi, tôi có bản lĩnh là tôi sẽ tìm cho mình một người yêu giỏi và bản lĩnh hơn tôi”, người đẹp đa tài Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Là một diễn viên đồng thời là một doanh nhân, Kỳ có thấy khi nào hai vai trò ấy chồng chéo lên nhau không?

 

Tôi không cảm thấy khó khăn, lộn xộn. Từ nhỏ đến lớn tôi đã quen với cuộc sống tự lo cho mình, tôi luôn biết mình nên làm gì. Từ năm tôi 7 tuổi, bố mẹ tôi đã bệnh nên 3 chị em tôi phải tự sống, tự chăm sóc bản thân mình. Thời  tuổi thơ tôi luôn có ao ước: Được ba mẹ dẫn đi chơi, được bố mẹ thay quần áo… Nhiều lúc cắp cặp qua đường, tôi phải chờ có người lớn đi qua để mà bám theo.

 

Sau này, tôi kinh doanh và làm nghệ thuật, hai ngành nghề khác nhau. Thường quan điểm của người Việt mình, người nghệ sĩ ít khi làm kinh doanh thành công, cũng như người phụ nữ  ít làm việc năng động hơn đàn ông. Nhưng dần dần, người ta cũng thấy, người phụ nữ cũng giữ nhiều vai trò quan trọng trong xã hội, cũng như có rất nhiều nghệ sĩ rất thành công trong kinh doanh. Quan trọng là do mình, có cần cù chịu khó hay không?

 

Khi tôi kinh doanh, tôi không còn là một người nghệ sĩ. Thậm chí ngay cả lúc tôi đi mua một cái bàn cho công ty, chỉ chênh lệch nhau 10.000 đồng, nhưng tôi vẫn thuyết phục, đưa ra những lý do mà người bán không thể bán cao hơn số tiền nhỏ đó. Dù mọi người nhận ra Lý Nhã Kỳ đóng trên phim, nhưng tôi không quan tâm điều đó. Lúc đó tôi là người trong kinh doanh, và dù chỉ 10.000 đ nhưng đó là một con số trong kinh doanh. Và ngược lại, khi đã đóng phim, thì lúc đó tôi lại là một nghệ sĩ.

 

Nhìn Kỳ rất nữ tính, yếu đuối, cáng đáng cùng lúc nhiều vai trò quá, sợ đến một lúc nào đó Kỳ sẽ mệt mỏi?

 

Ông trời phú cho tôi một ngoại hình rất nữ tính, nhìn có vẻ yếu đuối. Nhưng tôi muốn nói: Diện  mạo bên ngoài và khả năng bên trong, thuộc hai lĩnh vực rất khác nhau. Bản tính, khả năng làm việc là một quá trình học hỏi từ cuộc sống, từ cha mẹ, bạn bè… nên diện mạo yếu đuối, nữ tính không có nghĩa là được toát ra từ một tâm hồn tương tự.

 

Một cô gái đẹp và thành đạt, thường rất khó chọn cho mình một người yêu tương xứng. Kỳ thì sao?

 

Ai cũng nghĩ, tôi là một người có chút sắc, lại có chút tài, sẽ bị ế, hoặc rất có rất nhiều người theo đuổi. Tôi không đặt một tiêu chuẩn nào cho người yêu của mình. Tôi không nghĩ tôi giỏi, tôi có bản lĩnh, là tôi sẽ tìm cho mình một người yêu giỏi và bản lĩnh hơn tôi.

 

Tôi có thể gắn cuộc đời mình với một người đàn ông có nhiều khuyết điểm, và chỉ cần có một ưu điểm duy nhất, nhưng ưu điểm đó tôi cần. Còn hơn là tôi lấy một người đàn ông có rất nhiều ưu điểm, chỉ có duy nhất một khuyết điểm mà khuyết điểm đó lại làm tôi sợ.

 

Người tôi yêu rất đơn giản đó là khi gần gũi, phải tạo cho tôi sự đồng cảm, an toàn, ấm áp. Tôi cần được che chở, bảo bọc. Mỗi tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi nằm trong tay người ấy, tôi có thể ngủ ngon.

 

Lý Nhã Kỳ: Không đặt tiêu chuẩn về người yêu - 1
 Quá bận rộn với công việc vì thế Nhã Kỳ tiết lộ: "Nếu có ai hỏi tôi bí quyết chăm sóc sắc đẹp, tôi sẽ chịu vì không có kinh nghiệm...". (Ảnh: Nguyễn Háo Mộng Long)

 

Khá thành công với vai Quỳnh Hoa trong Kiều nữ và đại gia. Kỳ nghĩ thế nào về cụm từ "kiều nữ, đại gia"?

 

Tôi nghĩ, kiều nữ hay đại gia, chẳng ai có tội. Người Việt Nam có câu: “Trai ham sắc, gái ham tài”. Không một người phụ nữ nào nói là mình không ngưỡng mộ một người đàn ông có tài. Và cũng không có người đàn ông nào không muốn yêu một người phụ nữ đẹp.

 

Có khắt khe quá không, khi một người mẫu, một diễn viên nào đó trao cuộc đời mình cho một người đàn ông thành đạt, thì lại bị gán cho “cặp với đại gia”? Theo văn hóa Việt Nam, người đàn ông luôn là trụ cột của gia đình, là phụ nữ, ngay cả một người phụ nữ giỏi, ai lại không muốn có một người chồng thành đạt bảo bọc thương yêu mình?

 

Tại sao nói về một đại gia, chỉ nghĩ anh ấy là người có nhiều vật chất, mà không xét khía cạnh tài năng và bản lĩnh? Tại sao không xét điểm xuất phát của anh ấy là gì? Phải là một người có tài, thì anh ấy mới thành đạt, có địa vị trong xã hội được. Nếu chỉ hạn hẹp, đại gia là người chỉ có tiền, mà không xét về tài năng, thì tôi thấy rất tiếc...

 

Tại sao cứ một phụ nữ đẹp yêu một đại gia, thì cứ nghĩ rằng người đàn ông đến với người con gái ấy là vì sắc đẹp, và cô gái đến với người đàn ông ấy là vì tiền? Có mấy người đàn ông nào yêu một người phụ nữ chỉ vì sắc đẹp mà chẳng có tâm hồn hay có mấy cô gái nào chỉ vì tiền mà có thể nhắm mắt lấy một người đàn ông mình không yêu? Tình yêu đòi hỏi còn phải hòa hợp, đúc kết của hai tâm hồn, vì sau này còn có con cái, phải lo cho chúng nữa.  Hôn nhân là cả đời, chứ không là một ngày, một tháng.

 

Hãng Mercedes mời Kỳ làm đại sứ tại Việt Nam, theo Kỳ nghĩ, mình được lời mời đó, là do sắc đẹp  hay tài năng?

 

Ông Binder - giám đốc hãng Mecedes từng nói  rằng: Vóc dáng, khuôn mặt của tôi và những chiếc xe sang trọng, có thể hòa quyện lẫn nhau. Tôi nghĩ, không chỉ vì sắc đẹp thôi mà tôi được lời mời. Cái hoa đẹp, phải có mùi hương. Hãng này dĩ nhiên đã thấy được màu sắc của hoa và mùi hương, trước khi họ chọn (cười).

 

Kỳ có dành nhiều thời gian để chăm sóc sắc đẹp cho riêng mình?

 

Tôi không như nhiều nghệ sĩ khác, khi không đóng phim tôi là một doanh nhân. Tôi không có thời gian trau chuốt và hiếm khi nào mang trang sức. Tôi không bao giờ đến Spa. Công việc đã chiếm hết thời gian. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được có 4 tiếng đồng hồ. Nếu có ai hỏi tôi bí quyết chăm sóc sắc đẹp, tôi sẽ chịu vì không có kinh nghiệm (Cười ).

 

Cám ơn Lý Nhã Kỳ về buổi trò chuyện thú vị này!

 

Lê Ngọc Dương Cầm