Lưu Hương Giang tậu nhà mới

Lưu Hương Giang vừa tậu nhà ở khu chung cư mới của Nhạc viện Hà Nội. Căn nhà nhỏ nhắn 36m2 vẫn còn bừa bộn vì đang trong giai đoạn thiết kế nội thất.

Giang mua nhà được 3 tháng rồi nhưng phải sửa sang lại nội thất nên mãi mới chuyển về ở. Mọi thứ vẫn còn lộn xộn chưa đâu vào đâu vì "nhà thiết kế" Cu Tí vẫn đang sắp xếp. Nhà mới của Cải Bắp nhỏ nhắn, vẻn vẹn một phòng khách và một phòng ngủ.

Riêng cái tủ quần áo của cô nàng đã chiếm mất khá nhiều diện tích với đủ loại trang phục diễn, đồ mặc đi chơi, thậm chí cả gấu bông cũng tạm thời cư ngụ trong đó. Đầu tư cho "căn cứ địa" riêng của mình, Giang tốn mất vài trăm triệu nhưng bù lại được "an cư", yên tâm chạy thật lực cho những dự án âm nhạc tiếp theo của mình.

Khi chúng tôi đến thăm nhà và định ghé vào "nhòm ngó" xem Giang sắm sửa quần áo mới thế nào thì được "khổ chủ" cảnh báo: "Cẩn thận, cánh tủ chưa lắp xong đâu! Động vào là nó đổ ập xuống đấy!". Nhắc đến chuyện tủ tường với cánh cửa, Giang kể về "chiến tích" của mình ở nhà trọ cũ.

Khi "cất bước ra đi", cô nàng còn để lại... hai cái cửa kính vỡ. Chẳng là một lần cao hứng làm gì đó, nàng tiện tay phi vỡ tấm kính trên cửa. Rồi để che cho kín, đành lấy khăn tắm phủ lên. Một là không có thời gian, hai là vì tính hay quên nên Giang chẳng sửa sang lại gì cho cái cửa kính vỡ đó nữa. "May mà bác chủ nhà cũ không mắng mỏ gì", Giang thở phào.

Đồ diễn của Giang độ này thấy độc có hai màu đen trắng, không xanh đỏ tím vàng như trước. Giang nói là chuyển gam màu vì thấy nó đơn giản nhưng lại luôn lịch lãm. Dạo phố thì cô nàng thường diện short ngắn và áo pull cho khỏe khoắn và năng động.

Giang vừa cắt tóc ngắn nhưng vào "một ngày đẹp trời", nàng lại cao hứng đi nối tóc. Và kết quả là Cải Bắp lại có một mái tóc đen, dài tha thướt. Nhiều người tiếc nuối "quả đầu ngắn" của Giang nhưng cô thì chỉ cười vì chuyện thay đổi đó như là nắng mưa mà.

Vừa rồi, Giang có làm giám khảo cuộc thi giọng hát hay cho các bé từ 5-10 tuổi mang tên Đồ Rê Mí. Giang kể về những kỷ niệm vui khi đi làm chương trình này: "Có một bé vào dự thi rất tự tin, mặc quần áo rằn ri trông ngầu lắm. Tại thấy cô bé có vẻ căng thẳng nên tôi hỏi: Con ơi! Con đang hồi hộp à? Cô bé vung tay lên trả lời: Không, con không run... hu hu... Vừa nói vừa khóc, vừa hát vừa khóc vì áp lực quá nhưng vẫn cố tỏ ra là không sao.

Một nhóc khác dự thi màn múa năng khiếu thì cứ đứng trước mặt ban giám khảo mà chẳng múa gì cả. Hỏi tại sao không múa thì cô bé đó trả lời là vì bài múa đó khó quá, rồi lại viện cớ đau tay. Những lý do vừa thật thà vừa ngô nghê của bọn trẻ làm các giám khảo nhiều phen cười ra nước mắt".

Kể thao thao về chuyện này chuyện nọ nhưng Giang lại muốn giữ bí mật về những kế hoạch của mình kể cả về công việc và tình yêu. Có điều nhác qua cũng thấy cô rất vui với những gì đang có được. Dù vẫn hay quên và hậu đậu, vẫn có những lúc hớ hênh để mất đồ hay vụng về phụt keo lên khuôn mặt vừa trang điểm xong... nhưng Giang tự tin rằng những sản phẩm âm nhạc của cô luôn chỉn chu và được đầu tư cẩn thận.


Theo Hà Thu
Ngôi sao