Lưu Hương Giang bức xúc khi thông tin về đám cưới bị lộ

(Dân trí) - “Những chuyện riêng tư, cả tôi và anh Hồ Hoài Anh đều muốn giữ riêng cho mình. Tôi thực sự bức xúc khi những thông tin về đám cưới bị lộ. Tôi cảm thấy đời sống riêng tư của mình bị xâm phạm...”, Lưu Hương Giang chia sẻ.

Đang bận rộn với nhiều công việc, tôi rất bất ngờ khi sáng nay mọi thông tin về đám cưới đều bị lộ, đến cả ngày giờ, địa điểm tổ chức đều được công bố rõ ràng, mà không hiểu tại sao lại như vậy? Chúng tôi có nhiều bạn bè làm báo. Trong số họ, đã có nhiều người muốn đưa tin về đám cưới từ lâu, nhưng chúng tôi đều từ chối. Chúng tôi thực sự muốn giữ bí mật những thông tin về đám cưới , vì thứ nhất, đó là chuyện riêng tư. Thứ hai, đó là bữa tiệc nhỏ chúng tôi muốn được chung vui với những người bạn thân thiết. Bạn bè chúng tôi phần nhiều đều là những người nổi tiếng, họ muốn đến đám cưới để vui cười, quậy phá thoải mái mà không phải “nhìn trước ngó sau”, không phải nhỏ nhẹ lời ăn tiếng nói, vì sợ các máy ảnh “chĩa” vào.

Và thứ ba, chúng tôi có quyền được giữ kín những thông tin thuộc về đời sống riêng của mình. Nhưng có vẻ như, ngay cả “quyền được giữ kín cuộc sống riêng” của chúng tôi cũng bị xâm phạm.
 
Lưu Hương Giang bức xúc khi thông tin về đám cưới bị lộ - 1
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang bất ngờ khi thông tin về đám cưới bị lộ

Cá nhân tôi và anh Hồ Hoài Anh từ sáng tới giờ phải “chịu trận” rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới. Trong đó, có báo chí, có những người bạn, có những người quen trách móc, “tại sao cưới lại không mời?”...

Tôi thực sự bức xúc và cảm thấy đời sống riêng tư của mình bị xâm phạm. Có lẽ, đám cưới của chúng tôi sẽ phải chuyển địa điểm vào phút cuối cùng.

Khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình, tôi và Hồ Hoài Anh đã gặp rất nhiều rắc rối. Bởi vậy, có lẽ từ nay về sau này, những gì thuộc về tình cảm riêng tư, chúng tôi xin được giữ lại. Chúng tôi mong mọi người hiểu. Và nếu được hiểu, chúng tôi chân thành cảm ơn.

Lưu Hương Giang

 PV(ghi)