Lindsay Lohan từng bị bắt nạt thời còn đi học

(Dân trí) – Là “mục tiêu” của những trò bắt nạt trong bộ phim đình đám một thời “Cô nàng lắm chiêu”, Lindsay Lohan cũng từng gặp phải những chuyện ấm ức tương tự ngoài đời thực khi cô còn đi học.

Ngôi sao phim “Liz & Dick” đã rơi lệ khi xem cuộc phỏng vấn của MC Katie Couric với nữ sinh 16 tuổi Whitney Kropp, “nạn nhân” của những vụ bắt nạt. Ngay sau đó, Lindsay đã đăng tải trên Twitter những phát biểu nhằm chống lại tệ nạn học đường này.

Lindsay Lohan tiết lộ việc cô từng bị chế giễu bởi các bạn cùng lớp thời còn đi học
Lindsay Lohan tiết lộ việc cô từng bị chế giễu bởi các bạn cùng lớp thời còn đi học


Nữ diễn viên 26 tuổi tiết lộ cô từng là “mục tiêu” của những người bạn cùng lớp bởi có những vai diễn thành công ngay từ khi còn trẻ, và bị chế giễu về hoàn cảnh gia đình phức tạp.

Trong một tin nhắn gửi người dẫn Katie Couric trên Twitter, Lindsay viết: “Tôi nghĩ rằng những gì chị làm với Whitne Kropp trong chương trình ngày hôm nay thật cảm động. Điều đó đã làm tôi phải khóc. Tôi rất muốn gặp cô ấy và cùng góp sức ngăn chặn những trò bắt nạt.

Thực ra tôi cũng từng bị bắt nạt tại trường học bởi tôi thường vắng mặt để đóng phim. Bất cứ khi nào tôi trở lại trường, lũ con trai và con gái đều đồng thanh hô tên tôi. Chúng sẽ chế giếu tôi bởi hoàn cảnh gia đình tôi, khi mọi người phát hiện rằng cha tôi đang ở trong tù”.

Những hành hạ và áp lực về tinh thần đã trở nên tồi tệ đến nỗi cô gái xinh đẹp Lindsay - ngôi sao trẻ nổi lên với phim hài tuổi teen Mean Girls – đã quyết định nghỉ học tại trường và đi theo con đường thuê gia sư.

Nữ diễn viên cũng cho biết thêm: “Những người bạn học đó thường la lên những điều khó nghe, cố gắng khiến tôi bị cô lập và hơn thế nữa. Tôi chuyển về học tại nhà thay vì tới trường năm tôi học lớp 11, và tôi đã bị mắc kẹt trong tâm trạng u uất suốt một thời gian”.

Lindsay đã rơi lệ khi xem buổi phỏng vấn của Katie Couric với nữ sinh Whitney Kropp
Lindsay đã rơi lệ khi xem buổi phỏng vấn của Katie Couric với nữ sinh Whitney Kropp


Cũng trong thời điểm hiện tại, Lindsay đang yêu cầu cảnh sát mở lại cuộc điều tra về người đàn ông mà cô tuyên bố đã tấn công cô.

Cô đã cung cấp thông tin vào bản báo cáo cho biết rằng cô đã bị bóp cổ và ném xuống sàn nhà bởi người đàn ông có tên Christian LaBella sau khi bắt gặp anh ta chụp ảnh cô tại phòng khách sạn ở New York hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát quyết định bác bỏ những lời cáo buộc, Lindsay đã tỏ ra rất tức giận và “bị sốc”.

Lindsay tuyên bố Christian đã kết bạn với ai đó trong nhóm của cô tại quán bar nhằm mục đích tiếp cận cô gần hơn. Cô cho biết sau đó họ đã có một cuộc cãi cọ và dùng cả đến chân tay khi cô phát hiện Christian đã chụp hơn 50 bức ảnh về cô và gửi email cho bạn bè anh ta.

Ngôi sao trẻ đã trả lời tờ New York Post: “Họ không nên bỏ qua vụ này như vậy. Tôi đã rất sốc và đó quả thực là một tình huống đáng sợ”.

Tuy nhiên, người chú của Christian thì khăng khăng rằng cháu ông vô tội và quay ngược lại công kích mẹ Lindsay vì những lời buộc tội, đồng thời cho rằng giới truyền thông đã thổi phồng câu chuyện.

Thúy Hạnh