Liêu Hà Trinh viết thư tay gửi Ưng Hoàng Phúc và cái kết bất ngờ sau 20 năm

Triết Lý

(Dân trí) - Liêu Hà Trinh tiết lộ cô từng là fan của Ưng Hoàng Phúc và hâm mộ đến mức viết rất nhiều lá thư tay gửi nam ca sĩ khi cô mới học lớp 8.

Suốt những năm 2000, trên khắp các sân khấu lớn nhỏ hay ngoài quán cà phê, cửa hàng... khán giả có thể dễ dàng bắt gặp tiếng hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Với hàng loạt bản hit và số lượng album bán ra thuộc dạng "khủng", nam ca sĩ trở thành thần tượng của rất nhiều bạn trẻ, là thanh xuân của thế hệ 8X, 9X.

Để kỷ niệm 20 năm ca hát với nhiều dấu mốc ấn tượng, đồng thời tri ân khán giả, mới đây, Ưng Hoàng Phúc đã cho ra mắt quyển sách viết về cuộc đời mình mang tên Chạm, do MC Liêu Hà Trinh chấp bút.

Tại buổi giao lưu với người hâm mộ hôm 28/8, Liêu Hà Trinh thổ lộ cô cũng từng là fan của Ưng Hoàng Phúc. Năm học lớp 8, nữ MC đều đặn viết thư tay gửi đến nam thần tượng nhưng không được hồi đáp.

Liêu Hà Trinh viết thư tay gửi Ưng Hoàng Phúc và cái kết bất ngờ sau 20 năm - 1

MC Liêu Hà Trinh tiết lộ từng viết thư tay gửi đến ca sĩ Ưng Hoàng Phúc nhưng không được hồi đáp (Ảnh: Ban Tổ chức).

Liêu Hà Trinh chia sẻ thêm: "Hồi đó, không chỉ riêng tôi mà ngày nào cũng có mấy chục cô cậu bé đạp xe tới nhà gửi thư cho anh Ưng Hoàng Phúc. Tôi nghĩ thầm, ai cũng gửi thì làm sao anh ấy đọc hết được vì còn phải đi hát rất nhiều nơi. Vậy nên, tôi nghĩ chắc lá thư của mình nằm đâu đó trong một chiếc hộp dễ thương".

Liêu Hà Trinh cho biết, cô từng nghĩ mong ước ngày nhỏ của mình sẽ không thể nào thành hiện thực được, nhưng sau 20 năm, lá thư của cô không chỉ được Ưng Hoàng Phúc hồi đáp qua một trang giấy mà bằng cả quyển sách 250 trang.

Ưng Hoàng Phúc và Liêu Hà Trinh trong buổi ra mắt sách "Chạm" (Ảnh_ Ban Tổ chức).JPG

Ưng Hoàng Phúc và Liêu Hà Trinh trong buổi họp báo ra mắt sách (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong cuốn sách, điều khiến nhiều khán giả chú ý là được chạm đến những lát cắt về tuổi thơ của chàng trai Nguyễn Quốc Thanh (tên thật của Ưng Hoàng Phúc). Đó là thời khắc cậu bé quê gốc An Giang suýt chết vì bị cho uống thuốc ngủ lúc mới chào đời hay lần bị điện giật bất tỉnh vì nghịch dại…

Không những vậy, Chạm cũng là nơi Ưng Hoàng Phúc thổ lộ về lần đầu lên Sài Gòn lập nghiệp, về hành trình trở thành mảnh ghép của nhóm 1088, về người thầy đầu tiên, về những scandal được thêu dệt... 

Liêu Hà Trinh tiết lộ cô và giọng ca Thà rằng như thế đã có những cuộc nói chuyện kéo dài nhiều tiếng đồng hồ để viết lên quyển sách này. Nữ MC bộc bạch, cô rất ấn tượng cách mà Ưng Hoàng Phúc điềm tĩnh kể lại những khó khăn của mình hay hân hoan khi kể về sức khỏe được cải thiện. Điều đó giúp cô có nhiều cảm hứng để chấp bút.