“Lênh đênh biển” cùng Hồng Đăng

Hơn 50 năm sáng tác, với khoảng 700 ca khúc, có nhiều ca khúc được yêu thích, lại là Phó Tổng thư kí Hội Nhạc sĩ, tới hôm nay Hồng Đăng mới có đêm nhạc riêng đầu tiên: “Lênh đênh biển”.

Lênh đên Biển sẽ ra mắt 2 đêm 21-22/6 tại Nhà hát Lớn HN, và  đêm 9/7 tại Nhà hát Hòa Bình TPHCM. 

Cơn mưa rào vừa dứt, Hà Nội như rũ bỏ được không khí ngột ngạt oi bức. Trong căn phòng gác 4 của trường Nghệ thuật Quân đội, Hồng Đăng đang trầm tư nhả những làn khói thuốc. Dàn nhạc thính phòng cùng ban nhạc nhẹ Sao Mai đang say sưa tập với nhạc sĩ trẻ Đỗ Bảo.

Chương trình sẽ có khá nhiều điểm thú vị, ngoài Đỗ Bảo, đảm nhận phần phối khí còn là Bảo Chấn, Bảo Phúc, Đức Trịnh, Xuân Thủy.

Mỗi người sẽ “khai thác” Hồng Đăng ở một khía cạnh theo cảm nhận riêng nhưng “sẽ cố gắng làm nổi bật cái hồn nhiên nhất, dịu dàng, tha thiết và phóng khoáng trong âm nhạc của anh Đăng” – NS Bảo Chấn nói. Hồng Đăng cũng tin tưởng ở đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng với những ý tưởng mới và sự có nghề, có tìm tòi.

Hồng Đăng là một nhạc sĩ có duyên với điện ảnh, nhạc ông viết cho phim còn lớn hơn tuổi đời (hơn 70 phim). Nhiều ca khúc đã vượt ra khỏi bộ phim và có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng: “Hoa sữa”, “Lênh đênh”, “Kỉ niệm thành phố tuổi thơ”...

Thi vị, phóng khoáng, hào sảng nhưng nhẹ nhàng, dịu dàng, đằm thắm là những lời Hồng Đăng tự nói về âm nhạc của mình, nhưng theo tôi nhạc của Hồng Đăng còn mang chất triết lý - “Biển hát chiều nay” chẳng hạn.

Tâm hồn VN chịu nhiều cay đắng, thăng trầm nhưng tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả : “Ơi biển VN, ơi sóng VN... vùi sâu dưới đáy những gì đau thương biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương”. Và âm nhạc Hồng Đăng có một chút gì đó hóm hỉnh nữa.

Còn câu chuyện về “Hoa sữa”: Sau khi ca khúc đến với công chúng thì loài hoa này đã trở thành biểu tượng của tình yêu và là một mùi thơm đặc trưng của Hà Nội. ấy vậy mà nhạc sĩ làm nhiều người sốc khi tâm sự thời điểm viết ca khúc ông chưa được thưởng thức hương hoa!

Với Hồng Đăng, mỗi tác phẩm là một tia chớp. Vẫn trên con đường ấy, góc công viên kia, vẫn những cảnh phố, phường, tấp nập người qua lại hay một nơi thật yên tĩnh, những thứ mà hàng ngày vẫn lặp đi lặp lại, nhưng rồi bất chợt một tia chớp lóe lên, ông vội chìm vào tia chớp ấy và kết quả là có thêm cho mình “một đứa con yêu”.

Khỏi phải nói, Hồng Đăng là một con người đa tình. Tới đất Cố đô có “Người sông Hương”, đứng trước biển có: “Biển và cô gái tôi chưa quen” để rồi hối tiếc và lại khắc khoải trong: “Nỗi nhớ đêm đại dương”! Tới đất nước mặt trời mọc thì có: “Gửi một câu hát cho Tokyo” (ca khúc này sau đó đã giành được giải thưởng lớn của Nhật Bản – 1999), còn mới đây thì “Ký ức đêm”, và nội tâm mãnh liệt khoác bên ngoài vỏ bọc nhẹ nhàng của giai điệu với “Cơn lốc”...

700 ca khúc là những tia chớp, những giây phút ngẩn ngơ của nhạc sĩ đa tình. Chương trình “Lênh đênh biển” Hồng Đăng chỉ mang tới 20 trong số đó, đủ các góc độ, sắc thái trong suốt cuộc đời nghệ thuật. 20 tia chớp của Hồng Đăng sẽ được Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Phương Anh, Y vôn và nhóm Năm dòng kẻ tái hiện. Hồng Đăng còn viết sách và sáng tác khí nhạc; đứng trước “Lênh đênh biển” ông lại mênh mang nghĩ về một chương trình khí nhạc của riêng mình  nay mai.  

 Theo Tiền Phong