Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai

(Dân trí) - “Người đàn ông xinh trai” dường như đã trở thành thương hiệu của Lee Jun Ki gần hai năm qua, sau thành công của bộ phim nhựa “The King and The Clown”. Mới đây, Lee Jun Ki tiết lộ, anh rất muốn phá bỏ "cái bóng" này và đón nhận những vai diễn nam tính hơn.

Lee Jun Ki cho biết, anh thực sự toại nguyện khi nhận được lời mời tham gia bộ phim cảnh sát hình sự The Time of Dogs and Wolves, dự kiến sẽ bắt đầu lên sóng vào cuối tháng 7 tới.

 

Tiếp chuyện với phóng viên của tạp chí DongA (Hàn Quốc), Lee Jun Ki trông có vẻ mệt mỏi và gầy đi nhiều. Anh cho biết, anh đã sút gần 10 kg vì khí hậu khắc nghiệt và nóng nực của Thái Lan - địa điểm quay bộ phim The Time of Dogs and Wolves.

 

“Khí hậu nóng nực tại Thái Lan khiến tôi không thể tập trung cho vai diễn. Nhiều lúc tôi cũng lo lắng mình không thể nhập vai. Nhưng rồi, mọi chuyện vẫn ổn. Đạo diễn hài lòng và tôi cũng thở phào nhẹ nhõm”, Lee Jun Ki nhớ lại thời gian ở Thái.

 

Trong bộ phim truyền hình The Time of Dogs and Wolves, Lee Jun Ki vào vai Lee Su Hyeon - một cảnh sát mật hoạt động ngầm trong băng đảng xã hội đen nhằm tìm ra kẻ đã giết hại mẹ anh trước đây. Trong thời gian tìm kiếm kẻ thù, Lee Jun Ki tình cờ gặp lại người yêu thời thơ ấu của mình, hiện cũng là một cảnh sát hoạt động ngầm.

 

Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai - 1

 Ba diễn viên chính của The Time of Dogs and Wolves,

từ trái qua: Jung Kyung Ho, Nam Sang Mi và Lee Jun Ki.

 

“Anh ấy là một chàng trai vừa quyết liệt, vừa dịu dàng. Đây là nhân vật gan góc và khó nhất mà tôi từng thể hiện. Cá tính Su-Hyeon rất giống tôi, vì vậy tôi không gặp khó khăn mấy khi thể hiện vai diễn này”, Lee Jun Ki tâm sự.

 

Khi phóng viên hỏi, liệu anh có còn tiếp tục nhận lời tham gia những vai diễn hành động sau một thời gian bị “đóng khung” trong những nhân vật yếu đuối và có phần con gái, Lee Jun Ki trả lời: “Đối với tôi, thật khó khăn để có thể phá bỏ hình ảnh anh chàng đẹp trai bởi mọi người thích tôi, yêu tôi vì hình ảnh đó. Nhưng tôi nghĩ, muốn trở thành một diễn viên thực thụ, thì phải vượt qua được cái bóng của mình”.

 

Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai - 2

Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai - 3

 Lee Jun Ki vai Lee Su Hyeon trong một cảnh phim

 

Năm ngoái, Lee Jun Ki cũng thử nghiệm với tạo hình mới: một vận động viên đấm bốc trong bộ phim nhựa Flying Daddy, tuy nhiên, bộ phim này đã thất bại thảm hại về doanh thu phòng vé. Không nản lòng, Lee Jun Ki tiếp tục nhận lời tham gia một bộ phim hành động nữa. “Nếu nổi tiếng quá nhanh và quá dễ dàng thì con người ta sẽ không biết quý trọng”, chàng diễn viên 25 tuổi tâm sự.

 

Cũng trong buổi trò chuyện với phóng viên của tạp chí DongA, Lee Jun Ki đã tiết lộ mong muốn được chạm tay vào những giải thưởng cao quý tại các LHP quốc tế, các sự kiện điện ảnh lớn của thế giới. “Tôi cảm thấy rất tự hào khi biết chị Jeon Do Yeon nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes lần thứ 60 vừa rồi. Tôi mong, một ngày nào đó, mình có thể làm tốt như chị ấy”.

 

Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai - 4

Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai - 5

Nam Sang Mi vai Seo Ji Woo trong một cảnh phim

 

Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai - 6

  Nam Sang Mi và Lee Jun Ki trong một cảnh phim

 

Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai - 7

 Lee Jun Ki tại buổi họp báo hôm 5/7

 

Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai - 8

Nam Sang Mi tại buổi họp báo hôm 5/7, cô sắp tới Việt Nam

 

Lee Jun Ki không muốn được khen là... xinh trai - 9

  Ba diễn viên chính của bộ phim

The Time of Dogs and Wolves tại buổi họp báo hôm 5/7.

 

Mi Vân

Theo DongA