Lee Ji Ah vào vai cô nàng xấu xí
(Dân trí) - Nữ diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Hàn Quốc Lee Ji Ah đã nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh được trình chiếu trên sóng truyền hình “My Love, Ugly Duckling”. Đây là vai diễn xấu xí đầu tiên của ngôi sao nổi tiếng thế hệ 8X này.
>> Lee Ji Ah muốn thoát khỏi hình bóng “người phụ nữ của Bae Yong Joon”
Lee Ji Ah từng là cái tên rất “hot” trên sóng truyền hình của Hàn Quốc trong năm 2007 sau thành công bất ngờ và rực rỡ của bộ phim truyền hình Legend (Tứ thần ký) bên cạnh nam diễn viên Bae Yong Joon. Sau Tứ thần ký, Lee Ji Ah được báo giới trong và ngoài nước khen ngợi hết lời và gọi là “ngôi sao thế hệ mới” hay “ngôi sao nổi tiếng qua một đêm” của màn ảnh nhỏ xứ Hàn.
Sau bộ phim truyền hình Beethoven Virus, Lee Ji Ah quyết định tạm nghỉ ngơi và chỉ vừa mới nhận lời tham gia bộ phim tâm lý tình cảm My Love, Ugly Duckling của đạo diễn Lee Jang Soo mấy ngày gần đây. My Love, Ugly Duckling gồm 6 phần, mỗi phần là một câu chuyện tình yêu riêng biệt. Lee Ji Ah sẽ đảm nhiệm vai nữ chính của một trong 6 phần đó.
Một ngày nọ, So Chung tình cờ gặp gỡ một anh chàng đẹp trai. Anh chàng bị gục ngã ngay lập tức bởi vẻ đẹp ngoại hình của So Chung và tin rằng, So Chung rất xinh đẹp. Vì vậy, trong phim My Love, Ugly Duckling, Lee Ji Ah sẽ vừa vào vai một cô gái xấu xí, vừa vào vai một cô nàng xinh đẹp.
Được biết, ngoài Lee Ji Ah, bộ phim My Love, Ugly Duckling còn có sự góp mặt của “cô bạn gia sư” Kim Ha Neul. Mặc dù Kim Ha Neul chưa ký hợp đồng chính thức với nhà sản xuất nhưng cô đã hứa với dạo diễn Lee Jang Soo rằng sẽ tham gia bộ phim này.
Mi Vân
Theo Han