Lê Cát Trọng Lý cắt đầu "cua" và hát Con đường lạ

(Dân trí) - Với kiểu tóc gây sốc khi cắt tóc ngắn hơn con trai, Lê Cát Trọng Lý đã thực sự làm khán giả Huế “choáng” trong đêm thi Miss ĐH Huế tối 11/11.

Lê Cát Trọng Lý “xuống tóc” từ cuối năm ngoái nhưng vào đêm chung kết cuộc thi Miss Đại học Huế tối 11/11 tại Trung tâm TDTT tỉnh TT-Huế, Lý đã khiến tất cả mọi người sốc hơn nữa với mái tóc không thể ngắn hơn. Tóc được cắt sát vào da đầu khiến nữ ca sĩ trông không khác gì một “boy” chính hiệu.

Mái tóc không thể ngắn hơn của  Lê Cát Trọng Lý
Mái tóc "không thể ngắn hơn" của  Lê Cát Trọng Lý

Tuy nhiên, vẫn đôi mắt liến thoắng tinh nghịch và khuôn mặt khả ái, nụ cười hồn nhiên dễ thương, và một điểm cộng cho cách xử lý bài hát đầy tinh tế trên một chất giọng lạ như hơi thở phập phồng của con tim đang rung động. Lý đã truyền cảm xúc thật nhiều cho khán giả Huế, nhất là gần 3.000 bạn trẻ đang ngồi chật nhà thi đấu.

Mở đầu với Giấc mộng lớn, dường như Lý đặt rất nhiều cảm xúc của cuộc sống hiện tại của mình vào đó. Khuôn mặt Lý thoáng đượm chút buồn, và vì thế từng ca từ càng thấm vào người nghe. Bài thứ hai là Con đường lạ - vào điệp khúc lần 2, với lối đệm đàn nhanh và lặp lại những câu chữ như vần thơ, khán giả đã cuồng nhiệt vỗ tay, huýt sáo theo giọng ca trong trẻo của Lý.

Ngoài ca sĩ Nam Cường, Dương Triệu Vũ với những bài hát về tình yêu khuấy động khán giả trong đêm thi, thì phần trình diễn của Lê Cát Trọng Lý để lại nhiều cảm xúc nhất cho người hâm mộ xứ Huế.

Cùng xem lại phần trình diễn "Con đường lạ" của Lê Cát Trọng Lý tại đêm Chung kết Miss Đại học Huế 2012:


Đại Dương