Thị trường album nửa đầu năm 2007:

Lăng xê nhiều, đọng lại chẳng bao nhiêu!

(Dân trí) - Bìa đĩa của Quang Hà, Nhật Tinh Anh, Lê Dũng, Nhật Kim Anh… chỉ có thể coi là những hình photoshop đẹp, không hơn. Về chất lượng của loạt album đã “chào hàng”, thực tình chẳng khác nào “lăng xê rất nhiều nhưng đọng lại… chẳng bao nhiêu”.

“Lăng xê” rất nhiều

 

Phải nói rằng, đầu năm nay album của các ca sĩ trẻ “ra quân” chẳng kém mùa album rộn ràng năm ngoái. Mở đầu là album Búp bê 8x, ra mắt vào tháng 3 của cô ca sĩ trẻ, rất “chịu chơi” Triệu Trang. Cô là ca sĩ trẻ Hà Nội đầu tiên ngay từ album đầu tay đã “chơi” DVD và VCD mà không phải CD như thường lệ. Với 12 ca khúc trong album, Triệu Trang thử nghiệm tới…4 phong cách khác nhau như: Hip Hop, Pop mang hơi hướng nhạc Hoa, R&B và Đồng quê. Lấy “búp bê” làm hình tượng, cô khiến người ta không khỏi không nhớ đến “búp bê” Thanh Thảo giờ đây chuyển thành “búp bê con trai”.

 

Vào đầu tháng 6, Công ty Nhạc xanh cũng tiến ra Bắc, ra mắt khán giả Hà Nội 2 album mới: DVD karaoke Niềm tin tình yêu của ca sĩ Lê Dũng, gồm 9 video clip và 9 karaoke; DVD karaoke Giọt lệ đài trang của cặp đôi Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc cùng sự góp mặt của ca sĩ Lê Dũng. Nhật Tinh Anh “khoe” đây là sản phẩm 3 trong 1 lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Với 10 clip DVD, 10 track karaoke (kèm thêm 1 CD 11 bài) và tặng những tấm ảnh mới nhất, giá trọn bộ chỉ có…33.000đồng (?)

 

Đăng Khôi sau khi Nam tiến một thời gian cũng cho ra mắt Đăng Khôi vol1. Nếu tính theo số thứ tự thì đây là album thứ 5 hay thứ 6 nhưng nếu tính theo bước ngoặt - sự thay đổi hình ảnh, tự mình tạo dựng êkíp thì đây là sản phẩm đầu tiên của Đăng Khôi. Không thua kém “đàn em” Đăng Khôi, nam ca sĩ đình đám với các vụ scandal Quang Hà cũng “chào hàng” liền  CD thứ 5 Xa mặt cách lòng (song ca với Giáng Ngọc) và DVD Định mệnh 2. Ngày phát hành Xa mặt cách lòng cũng là ngày poster nhanh chóng “leo” gần hết …các cột điện trong thành phố.

 

Lăng xê nhiều, đọng lại chẳng bao nhiêu! - 1
 

 

Cũng trong cuối tháng 6, cô ca sĩ “mới toe” hay “cặp đôi” với ca sĩ Tô Tài Năng tại các tụ điểm giải trí TPHCM - Nhật Kim Anh trình làng CD và VCD Chuyện tình nàng N.Ka với 13 ca khúc sướt mướt về tình yêu. 

 

Ngoài Bắc, đầu tháng 7 này, người từng là “đối thủ” của “Hoàng tử V- pop” Hoàng Hải tại vòng loại Sao Mai Điểm Hẹn 2006 cũng “xuất đầu lộ diện” với CD đầu tay - Xuất hiện. Với 7 ca khúc của nhạc sĩ Tường Văn, Mạnh Quân, Dương Cầm…cùng với ê kíp nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, nhạc sĩ Thế Cường cũng đủ để ca sĩ lính mới Fan Minh thêm tự tin trên con đường xây dựng hình ảnh một teen pop.

 

Tỉ lệ nghịch với sự “ra quân” ào ạt của các ca sĩ trẻ, album của các nghệ sĩ tên tuổi chỉ “nhõn” ca sĩ Tấn Minh và nữ nhạc sĩ Giáng Son.

 

Đọng lại… chẳng bao nhiêu

 

Đập vào mắt khán giả trước hết là bìa đĩa. Ngoài hình ảnh “thân lửa” trìu tượng trên CD của Giáng Son, gam màu vàng dịu nhẹ thể hiện chất nhạc và xúc cảm của dòng nhạc trên bìa Tấn Minh vol 2 thì hầu hết các bìa đĩa của các ca sĩ trẻ khá nhàm.

 

Đăng Khôi khác các hình ảnh trước chỉ với bộ vest, dáng vẻ cứng cỏi hơn nhưng gương mặt vẫn măng tơ như thế. Fan Minh “xuất hiện” khá “thơ trẻ” với nụ cười anh cho là …bí hiểm. Bìa đĩa của Quang Hà, Nhật Tinh Anh, Lê Dũng, Nhật Kim Anh… chỉ có thể coi là những hình photoshop đẹp, không hơn.

 

Về chất lượng của loạt album đã “chào hàng”, thực tình chẳng khác nào: “lăng xê rất nhiều nhưng đọng lại…chẳng bao nhiêu”. Mặc dù Quang Cường - anh trai Quang Hà khoe “Xa mặt cách lòng phát hành mới 2 ngày đã bán được 2 nghìn đĩa” thì điều đó cũng không thể phủ nhận được một điều giọng hát của “anh chàng hào hoa” hát rất…dở, rất yếu.

 

Lăng xê nhiều, đọng lại chẳng bao nhiêu! - 2
 

 

“Búp bê” Triệu Trang ra mắt khán giả Hà Nội đầu tháng 3 và “im thin thít” từ đó đến giờ. Muốn trở thành một hình tượng “búp bê” vượt  Thanh Thảo, ngoài chỉn chu sắc vóc, cô còn phải luyện tập thanh nhạc thật nhiều. Đăng Khôi, Nhật Tinh Anh, Fan Minh…với những album này, nếu có thể nói điều gì đọng lại thì chỉ có thể nói tới yếu tố…ngoại hình. Những hình thể gợi cảm, sống động, gương mặt “non tơ” kia sẽ được các khán giả tuổi teen rất thích còn với những khán giả “khó tính” hơn thì mở CD lên, chỉ muốn “tắt phụt”.

 

Trong mùa album đầu năm 2007 này, đáng chú ý nhất vẫn là sản phẩm của 2 nghệ sĩ có tiếng: Tấn Minh và Giáng Son. Bức thư tình thứ 3 của ca sĩ Tấn Minh được đánh giá đẹp, cả về giọng hát, ca từ, hoà âm phối khí cho đến bìa đĩa nhưng  ý kiến khác lại cho rằng album giống vẻ đẹp hoàn thiện của một cô gái được trau chuốt từ trên xuống dưới, thiếu những nét chấm phá tạo điểm nhấn. Giai điệu Bức thư tình thứ 3 không dễ nghe như hai bức thư tình trước, ca từ cũng bớt dễ thương hơn. Và cho đến nay, Bức thư tình thứ 3 cũng chưa tạo được độ “hot” như hai ca khúc bức thư tình 1 và 2.

 

Nhạc sĩ Giáng Son vật lộn gần 2 năm mới cho ra mắt được CD Giáng Son như mong ước nhưng cho đến thời điểm này hiệu ứng chưa cao lắm. Chị ca ngợi hết lời những giọng ca trong CD, dù 9 ca khúc như 9 cánh cửa tâm hồn mở ra của một phong cách âm nhạc nữ tính, cũng đầy cá tính nhưng để “đấu đá” trên thị trường băng đĩa nhạc sôi động thì chị cần phải “lắm chiêu” hơn nữa.

 

Dù còn một vài điểm chưa thật trọn vẹn nhưng trong thời điểm ra album một cách thoải mái, nhộn nhạo này thì hai CD của 2 nghệ sĩ tên tuổi vẫn là những sản phẩm nghệ thuật được đầu tư một cách nghiêm túc, có thể coi là những món quà tinh thần có gía trị.

 

Hàn Nguyệt