Lan man chuyện “sao” Việt sau “sự cố phản cảm” của Minh Hằng

(Dân trí) - Từ sự chọn lựa trang phục hớ hênh, bị coi phản cảm của ca sĩ Minh Hằng trong “Đêm mỹ nhân”, khiến không ít người gợi nhớ lại những hình ảnh chưa được thuận mắt của “sao” Việt tại các chương trình từ thiện…

Diện bộ đồ ren màu đen bó sát, thấp thoáng “khoe” da thịt biểu diễn trong chương trình ca nhạc thời trang từ thiện Đêm mỹ nhân, ca sĩ Minh Hằng khiến khôngít khán giả cảm thấy “tức mắt”. Thậm chí, một nghệ sĩ tham gia chương trình cũng tỏ thái độ khó chịu trước trang phục “lộ phần mông, hở phần rốn” của cô ca sĩ trẻ.

Và ngay sau khi hình ảnh Minh Hằng trong bộ trang phục ren “thủng” lỗ chỗ được đăng tải trên báo thì phản ứng dư luận khá gay gắt. Ý kiến đa số cho rằng, trong một đêm ca nhạc bình thường thì bộ đồ đó cũng tạo sự phản cảm, huống hồ trong một chương trình từ thiện có sự xuất hiện của bà mẹ Việt Nam anh hùng, những em học sinh - sinh viên nghèo, mồ côi…
 
Lan man chuyện “sao” Việt sau “sự cố phản cảm” của Minh Hằng - 1

Minh Hằng bị chỉ trích mặc phản cảm trong "Đêm mỹ nhân" tại Quảng Bình

Dù mục đích của Minh Hằng là tốt đẹp – biểu diễn quyên góp từ thiện, dù Minh Hằng đã đưa ra lời giải thích rằng bộ đồ đó được may hai lớp, hoàn toàn kín đáo và không hở hang như mọi người cảm nhận qua ảnh. Tuy nhiên, lời giải thích đó vẫn chưa trọn vẹn và không giúp cô lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Những lời đàm tiếu về trang phục phản cảm, về hình ảnh “khoe” da thịt đã phản lại ý nghĩa tốt đẹp mà cô muốn mang đến.

Từ sự chọn lựa trang phục thiếu cẩn trọng của ca sĩ Minh Hằng, khiến không ít người gợi nhớ lại những hình ảnh chưa được thuận mắt của nghệ sĩ tại các chương trình mang ý nghĩa nhân văn… Tất cả cũng chỉ vì cách ăn vận trang phục chưa phù hợp!

Có lẽ cho đến giờ, Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn chưa quên kỷ niệm buồn sau ngày đăng quang chưa được bao lâu. Vốn là người tích cực trong các hoạt động từ thiện, ngay sau khi xảy ra tai nạn sập cầu Cần Thơ tang thương cách đây 4 năm, Mai Phương Thúy đã không quản ngại đường xa vất vả đến Quân y viện 121 thăm và tặng quà cho các nạn nhân vụ sập cầu đang điều trị tại đây. Tuy nhiên, khi hình ảnh Hoa hậu Việt Nam xuất hiện trên báo chí với khuôn mặt trang điểm đậm, áo bà ba lụa màu hồng điệu đà, là lượt bên cạnh những bệnh nhân héo hắt với vết thương trầm trọng, sức khỏe nguy kịch…lại khiến nhiều người có ánh nhìn khác. Ai đó khắt khe bảo, hình ảnh Thúy là phản cảm trong không khí tang thương chung…

Cũng bị chỉ trích là phản cảm, Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương đã chọn lầm chiếc áo mỏng tang, nhìn thấu cả áo lót bên trong ở chuyến đến Phú Yên cùng các Hoa hậu Trái đất chia sẻ với nỗi mất mát của người dân trong cơn lũ lịch sử vào cuối tháng 10 năm ngoái.
 
Lan man chuyện “sao” Việt sau “sự cố phản cảm” của Minh Hằng - 2

Hoa hậu Diễm Hương với chiếc áo mỏng tang trong chuyến từ thiện tại Phú Yên

Vẫn “lăn tăn” bởi vấn đề trang phục, không ít nghệ sĩ trẻ hiện diện tại các chuyến thăm tặng quà trẻ em mồ côi, tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa với những bộ xiêm y rực rỡ, môi mắt tô vẽ kỹ càng cùng cặp kính to nhất có thể. Cũng kha khá nghệ sĩ không từ bỏ thói quen xài hàng hiệu, đồ sành điệu, xe hào nhoáng trong những chuyến đi “đem niềm vui đến cho người có số phận kém may mắn”…

Có ai thẳng thắn và dõng dạc như Đàm Vĩnh Hưng: “Đi làm từ thiện nhưng không nhất thiết phải uỷ mị, khóc lóc…Tôi vẫn mặc đồ hiệu, vẫn nhảy hay và hát thật tốt…”? Có thể hơi lẩn thẩn khi mong muốn nghệ sĩ ăn mặc “giản dị” đi một tí (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) khi hòa mình, chia sẻ, đồng cảm với những số phận nghèo khổ.

Nhưng có ai biết rằng, sau mỗi cơn gió ào đến và đi của nghệ sĩ, để lại hương thơm của những son môi,  nước hoa đắt tiền thì trong những con người có số phận hẩm hiu kia, họ đang nghĩ gì? Liệu khoảng cách giữa những con người đang khóc lóc, tức tưởi vì thiên tai và sự bóng bẩy, xa hoa nơi “sao” Việt có xích lại gần hay càng đẩy nhau ra xa hơn? Thật khó để diễn tả từ đồng cảm trong hoàn cảnh này!

Sẽ có “sao” Việt phản pháo rằng: “Tôi ăn mặc thế nào là quyền của cá nhân tôi. Điều quan trọng là cái tâm và mục đích từ thiện”. Nói thế cũng khó để bắt bẻ, nhưng sẽ gần gũi và chân tình hơn nếu cái tâm được đi đôi với cử chỉ và hình thức phù hợp.
 
Lan man chuyện “sao” Việt sau “sự cố phản cảm” của Minh Hằng - 3

Diễn viên Minh Thư ăn vận giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp tại buổi từ thiện

Hẳn nữ diễn viên Minh Thư cũng không thể ngờ rằng mình bị rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” vì trang phục tại một chương trình từ thiện hết sức ý nghĩa gần đây. Chú ý ăn vận giản dị nhưng nàng Gái nhảy vẫn bị “phát hiện” diện hàng hiệu từ đầu đến chân. Và ngoài việc nhận được cổ vũ nồng nhiệt cho nghĩa cử ủng hộ tiền giúp đỡ trẻ em nghèo, nữ diễn viên còn bị đem ra “phân tích, mổ xẻ” về giá cả từ quần áo cho đến túi xách, ví cầm tay…

“Đưa Minh Thư vào cuộc” đơn giản muốn chỉ ra rằng, trang phục của nghệ sĩ rất được để ý và khán giả thời nay có con mắt rất “tinh đời”. Nắm bắt được tầm quan trọng của cách ăn mặc nhưng không hiểu vô tình hay cố ý, nhiều nghệ sĩ vẫn để xảy ra những điều tiếng không hay về trang phục khi xuất hiện tại các sự kiện, đặc biệt sự kiện mang ý nghĩa nhân đạo.

Dẫu biết, mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng người viết cứ nghĩ đến hình ảnh của ngôi sao điện ảnh thế giới Dương Tử Quỳnh và Thành Long trong chuyến thăm Việt Nam tham gia hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo. Với vai trò đại sứ thiện chí về an toàn giao thông, cựu hoa hậu hậu gốc Malaysia xuất hiện trước báo giới Việt Nam với bộ đồ trắng giản dị, gương mặt hầu như không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh nhã và gần gũi. Còn về Thành Long, không ai để ý bộ đồ có vẻ xuề xòa của ngôi sao phim hành động vì sự chân thành của một tấm lòng đã “hớp hồn” những người có mặt tại sự kiện “Phẫu thuật nụ cười”!

Hà Thanh