Làm quen với "Cô dâu Hà Nội" Kim Ok Bin

Khi cô con gái 18 tuổi nhận được thông báo trúng tuyển cuộc thi Gương mặt Naver lần thứ nhất, cha mẹ Kim Ok Bin rất bất ngờ. Trong gia đình, không ai nghĩ cô đủ tự tin và bản lĩnh gửi hình dự thi, vì từ nhỏ Kim vốn rất nhút nhát, sợ đám đông.

Sau khi xuất hiện trong vai trò người mẫu quảng cáo cho mạng Naver, Kim Ok Bin nhận được lời mời tham gia phần 4 loạt phim điện ảnh kinh dị Yegokyedam: Giọng nói. Sau đó, nhân vật cô gái Việt Nam tên Vũ trong phim truyền hình ngắn Cô dâu Hà Nội, đã đưa Kim Ok Bin lọt vào danh sách những gương mặt triển vọng của điện ảnh - truyền hình Hàn Quốc.

 

Đóng phim điện ảnh

 

Taxi Entertainment là nơi phát hiện khả năng cũng như sức hút tiềm ẩn của Kim Ok Bin. Lần đầu tiên Kim Ok Bin đến công ty, gương mặt cô ngơ ngác, còn trang phục thì không hợp thời, nhưng những chuyên gia đào tạo ngôi sao tại Taxi tin rằng, cô bé này sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Họ giúp Kim Ok Bin hoàn tất thủ tục dự thi Gương mặt Naver, sau khi cô đoạt giải mới chính thức ký hợp đồng và đề ra hướng phát triển.

 

Phim điện ảnh là mục tiêu đầu tiên Taxi Entertainment đặt ra cho Kim Ok Bin và cô đã thành công khi gây chú ý trong một trong những bộ phim “có thương hiệu” trong dòng phim kinh dị xứ Hàn.

 

Tuy Giọng nói - phần 4 của loạt phim Yegokyedam không ấn tượng bằng 3 phần trước, nhưng cũng đủ để giúp Kim Ok Bin được xem là những gương mặt trẻ triển vọng mới. Ngay sau đó, Kim Ok Bin đã nhận được lời mời vào vai cô gái Việt Nam ngây thơ, trong sáng trong phim truyền hình Cô dâu Hà Nội.

 

Làm người Hà Nội 

 

Bộ phim 2 tập Cô dâu Hà Nội phát sóng nhân dịp Trung thu 2005, đã thu hút đông đảo khán giả xem đài và nhận được nhiều lời khen nhờ nội dung chặt chẽ, xúc động, hình ảnh đẹp và đặc biệt, có nữ diễn viên chính là... người Việt tham gia. Sở dĩ, có sự nhầm lẫn này là vì đông đảo đối tượng khán giả lớn tuổi và các bà nội trợ không biết Kim Ok Bin là diễn viên của Hàn Quốc, vì họ chưa từng xem Yegokyedam 4.

 

Làm quen với "Cô dâu Hà Nội" Kim Ok Bin  - 1
Kim Ok Bin (phải) và Lee Dong Wook trong phim “Cô dâu Hà Nội"

 

Bên cạnh đó, để hóa thân thành nhân vật Vũ, Kim Ok Bin không chỉ mặc áo dài, học nói tiếng Việt mà còn phải tập nói... tiếng Hàn theo cách của người nước ngoài: giọng phát âm không rõ, hơi khó nghe... khiến khán giả cứ tưởng cô là diễn viên Việt Nam “chính cống”. Một thời gian sau, tuy khán giả đã rõ “tung tích” của Kim Ok Bin, nhưng cô vẫn thích được gọi là “cô dâu Hà Nội” hơn.

 

Cú đột phá bất ngờ 

 

Sau Cô dâu Hà Nội, năm 2006, Kim Ok Bin được mời đóng Cảm ơn thượng đế, nhưng hình ảnh cô gái Việt Nam trong tà áo dài trắng dễ thương vẫn còn lưu lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả, nên vai diễn mới của cô không gây được tiếng vang như mong đợi. Thời gian đó, Kim Ok Bin cảm thấy bị bế tắc, không tìm ra hướng phát triển mới, trong khi báo chí và cả người xem liên tục so sánh những thành quả giữa cô và Suh Ji Hye (nữ diễn viên trẻ cùng tham gia phim điện ảnh Giọng nói), khiến cô càng thêm hoang mang.

 

Nửa năm sau, khi Taxi Entertainment ký hợp đồng để Kim Ok Bin đảm nhận vai chính trong Sắc cầu vồng, cạnh tranh trực tiếp với Suh Ji Hye, Kim Ok Bin vẫn chưa biết mình sẽ phải làm gì để chinh phục người xem. Vai diễn Jung Hee Soo trong phim quả là một thử thách đối với Kim Ok Bin. Ngoài việc phải có khả năng vũ đạo điêu luyện, những biến đổi tâm lý nhân vật cũng rất phức tạp, vượt ngoài kinh nghiệm của Kim Ok Bin.

 

Nhưng cô may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của báo chí, mật độ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông dày đặc nên vai diễn của cô được khán giả quan tâm. Với Kim Ok Bin, Jung Hee Soo là một cơ hội quan trọng, nếu thành công, cô sẽ nhanh chóng “biến” thành sao, còn lỡ thất bại, không biết con đường sự nghiệp của cô sẽ đi theo hướng nào...

 

Làm quen với "Cô dâu Hà Nội" Kim Ok Bin  - 2
 

 

Gần 6 tháng sống trong căng thẳng, ngày nào cũng theo dõi tỷ suất khán giả của Sắc cầu vồng, khiến Kim Ok Bin rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng hết mình. So với hồi đóng Cô dâu Hà Nội, diễn xuất của Kim Ok Bin trong phim này tiến bộ hơn rất nhiều. Cô đã gây ngạc nhiên cho những người xung quanh về sự thay đổi của mình, không chỉ diễn tốt hơn mà khả năng nhảy múa điêu luyện của cô cũng khiến nhiều khán giả phải ngưỡng mộ.

 

Trở lại màn ảnh rộng

 

Ngay sau khi tạo được ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, lập tức Kim Ok Bin được Taxi Entertainmet đưa trở lại thánh địa phim điện ảnh, với mục đích đào tạo cô thành một đóa hoa tài sắc.

 

Vai diễn của Kim Ok Bin trong Dasebo Girl (2006) nhận được nhiều lời khen ngợi, giúp cô quy tụ thêm các fan hâm mộ. Kim Ok Bin trở thành biểu tượng cô nàng ngổ ngáo thế hệ mới, ngây thơ, thông minh và đặc biệt rất kiên cường.

 

Cũng trong năm 2006, vai diễn tiếp theo trong phim điện ảnh Chạy quá tốc độ chứng tỏ Kim Ok Bin đã trưởng thành nhiều. Một cô bé rụt rè, nhút nhát chỉ sau 2 năm đã trở thành ngôi sao triển vọng, chứng tỏ Kim Ok Bin không chỉ nhờ vào may mắn mà còn gặt hái thành công bằng chính năng lực của mình.

 

 

Theo Thiếu Ngân

Đất Mũi Cuối Tuần