Lã Thanh Huyền sẽ cưới vào năm tới
(Dân trí)- Khá im ắng trong năm 2008, có thông tin, Lã Thanh Huyền chuẩn bị làm đám cưới với mối tình đẹp trong đời. “Người phụ nữ dù thành đạt đến đâu cũng cần một mái ấm. Anh ấy là người rất tốt và tôi hài lòng với người đàn ông của mình”, Thanh Huyền tâm sự.
Có thông tin rằng, Thanh Huyền đang chuẩn bị cho đám cưới?
Nói một cách chính xác là, tôi và anh ấy đã bắt đầu nghĩ đến một đám cưới. Chúng tôi được hai bên gia đình ủng hộ. Đám cưới dự kiến sẽ tổ chức vào năm tới, nhưng thời gian chính xác thì chưa thể khẳng định.
Đó là một người đàn ông khiến Thanh Huyền đủ hài lòng, đủ tự tin để bước vào cuộc sống hôn nhân?
Người phụ nữ dù thành đạt đến đâu vẫn phải có một tình yêu, một gia đình hạnh phúc mới trọn vẹn, đủ đầy. Anh ấy là người tốt và tôi hài lòng với người đàn ông của mình.
Huyền hài lòng, vì anh ấy tài giỏi hay vì anh ấy giàu có?
Nhiều người nói, Lã Thanh Huyền là một người khôn khéo...
Chị thấy sao?
Người chồng tương lai của Huyền có nhiều thứ hơn những gì Huyền đã nói…
Sao chị biết?
Vật chất có vai trò như thế nào trong quyết định hôn nhân của Huyền?
Trước công chúng, dường như, Lã Thanh Huyền luôn muốn tạo dựng cho mình một hình ảnh “sao” ngoan?
Tôi không phải là một ngôi sao đâu, Còn về "ngoan" thì không phải muốn tạo dựng mà được nó toát lên từ cách sống, cách làm việc và nhân cách của mỗi người. Nếu chị nói tôi là một Sao"ngoan", tôi sẽ coi đó là một lời khen .
Sau cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, sau khi Lã Thanh Huyền tốt nghiệp khoa Sân khấu- Điện ảnh (Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật) nhiều người nghĩ, bạn sẽ tiến xa hơn những gì đang có hiện tại. Liệu có phải vì, Huyền đã không biết cách nắm bắt cơ hội?
Tôi thường làm mọi việc theo cảm tính. Chỉ những công việc, những kịch bản nào thực sự thích, tôi mới nhận lời và khi đã nhận lời tôi sẽ làm hết mình. Tôi không bao giờ đóng phim hay làm những việc mình không thích chỉ để nổi tiếng.
Nhiều người nói rằng đã chọn con đường theo nghệ thuật, nếu không có danh tiếng tức là thất bại... bạn nghĩ sao?
Theo chị một người có danh tiếng hay không được đánh giá bằng thước đo nào? Công chúng biết đến bạn là một yếu tố nhưng yếu tố quan trọng là họ có công nhận và yêu quý bạn hay không đó mới là quan trọng. Danh tiếng phải đi đôi với sự yêu mến, nhiều người rất nổi tiếng nhưng khán giả chỉ biết đến những tai tiếng của họ. Tôi không chọn sự nổi tiếng như vậy .
Mọi người biết đến và yêu mến tôi với danh hiệu Phụ Nữ Thế Kỷ 21 (PNTK 21) . Danh hiệu đó quá lớn với tôi và tôi vẫn luôn phải cố gắng hết mình để khán giả không thất vọng khi họ đã bình chọn cho tôi danh hiệu đó. Những bộ phim tôi tham gia khán giả đều theo dõi và tôi nghĩ mình đã không làm họ thất vọng. Khán giả vẫn gọi tôi bằng những cái tên nhân vật do tôi đóng, như Linh Lan chẳng hạn, khi khán giả công nhận bạn đó chính là thước đo danh tiếng chuẩn xác nhất.
Tôi không có ý định theo con đường nghệ thuật. Kinh doanh mới là sự lựa chọn mà tôi đang theo đuổi. Nếu làm đủ mọi cách để nổi tiếng thì có lẽ sau khi nhận Danh hiệu PNTK21 tôi đã nhận tất cả những lời mời đóng phim, làm MC hay quảng cáo...Nhưng tôi không làm như vậy vì tôi không muốn chạy theo sự nổi tiếng mà quên đi cuộc sống thật của mình, đánh mất bản thân mình.
Vì bạn không đủ bản lĩnh đối diện với những cám dỗ, những hệ lụy của sự nổi tiếng?
Nếu không có bản lĩnh để đối diện và tránh xa những cám dỗ, những thị phi thì có lẽ chị cũng không gọi tôi là ngôi sao "ngoan" như ở đầu câu chuyện.
Có thể hiểu, Lã Thanh Huyền dễ hài lòng với những gì mình có?
Người biết hài lòng với những gì mình có là người hạnh phúc!
Nhiều người nổi tiếng khi ở đỉnh cao danh vọng, họ vẫn ước mơ, khao khát một mái ấm gia đình để đi về. Với người phụ nữ, một gia đình hạnh phúc vẫn là quan trọng nhất. Người phụ nữ thành đạt đến bao nhiêu vẫn cần có một mái ấm gia đình. Còn tôi, tôi luôn cố gắng để cân bằng giữa gia đình và công việc. Tôi thấy vui và hài lòng với cuộc sống hiện tại tôi đang có.
Và tôi nghĩ, cảm xúc về hạnh phúc mới là quan trọng, mới là cái có thật nhất, tôi đang nắm trong tay những cảm xúc ấy và tôi sẽ trân trọng nó. Danh tiếng đôi khi chỉ là một sự ngộ nhận xa hoa...
Hiền Hương