Kim Tuyến: “Những bức ảnh chẳng nói lên điều gì!”

(Dân trí) - Tiếp tục những phản hồi trước hình ảnh “tình tứ” của mình và Huy Khánh được đăng tải rộng rãi, Kim Tuyến trả lời “Nếu các bạn là nghệ sỹ, các bạn sẽ hiểu, khi là anh em chơi thân chúng tôi ngẫu hứng chụp một vài bức hình, chuyện đó rất bình thường...”.


Kim Tuyến: “Những bức ảnh chẳng nói lên điều gì!”  - 1

Kim Tuyến: "Khi là anh em chơi thân chúng tôi ngẫu hứng chụp một vài bức hình, chuyện đó rất bình thường...”.
 

“Tôi chơi thân với Huy Khánh, cũng giống như tôi chơi thân với nhiều nghệ sỹ khác. Tôi cũng từng chụp những bức hình như thế với đạo diễn Lê Bảo Trung, với Vĩnh Thụy, với người mẫu Hoàng Anh... Tại sao mọi người không đồn thổi về tất cả những bức hình ấy? Những bức ảnh chẳng nói lên điều gì cả”, Kim Tuyến nói.

 

Trả lời cho câu hỏi, “Chị đã từng thanh minh, và nếu chị nói dối sẽ có rất nhiều người biết chị nói dối, chị có lường trước chuyện này?”, Kim Tuyến khẳng định: “Nếu để độc giả hiểu lầm, đó là lỗi của tôi. Tôi có lỗi trong chuyện này vì tôi đã không lường hết được những tác hại của các bức hình. Khi những bức hình chụp vô tư ấy được đặt cạnh những thông tin khác, sẽ mang một nội dung khác, sẽ là một câu chuyện khác. Tôi đang sống ở Việt Nam, với văn hóa Việt Nam, có vẻ như, không được chụp thân mật với một bạn trai thân như vậy chăng?”.
 
 
Kim Tuyến: “Những bức ảnh chẳng nói lên điều gì!”  - 2
Ảnh chụp cùng nam diễn viên Huy Khánh
 
Kim Tuyến: “Những bức ảnh chẳng nói lên điều gì!”  - 3

Người đẹp chụp cùng người mẫu Vĩnh Thụy

 

Về phía diễn viên Huy Khánh, điện thoại của nam diễn viên luôn trong tình trạng ngoài vòng phủ sóng. Huy Khánh dùng hai số điện thoại, và một số gần giống với thuê bao của Kim Tuyến. Nữ diễn viên vừa đoạt Cánh Diều Vàng khẳng định: “Anh Khánh nói rất thích số điện thoại của tôi, vì đó là số lộc phát gì đó nên anh đã mua lại của một người bạn có số gần giống. Chị cứ hỏi tất cả những câu hỏi chị muốn, tôi sẽ trả lời. Vì tôi nghĩ, cây ngay không sợ chết đứng”, tôi không sợ những việc không liên quan đến mình, và tôi không nói dối”.

 

Hiền Hương