Kim Khánh: "Yêu dữ dội và yêu hết mình"

"Tôi yêu dữ dôi, mạnh mẽ và hết mình. Yêu để không phải hối tiếc điều gì. Đừng nghĩ rằng khi chia tay là bạn mất hết mà ngược lại bạn đã được sống hết mình với tình yêu đó", Kim Khánh tâm sự:

Trong mắt chị, một người đàn ông như thế nào sẽ "ổn"?

Tôi mong muốn một người đàn ông thông minh, hài hước và rộng lượng.

Vậy người đàn ông hiện tại của chị có hội tụ những đặc điểm ấy?

Có chứ, tôi hạnh phúc bên người ấy. Dường như tôi không thể sống thiếu tình yêu, khi yêu, công việc của tôi cũng hiệu quả hơn.

Vậy tại sao chị không tiến tới hôn nhân?

Chắc là duyên chưa tới thôi, yêu là một chuyện nhưng để đi đến hôn nhân còn là một chặng đường dài đấy. Cũng có người quan niệm rằng cứ yêu là cưới nhưng phải qua thời gian tìm hiểu xem cả mình và người ta có chung sống với nhau được không. Vậy là cứ chờ thôi dù tuổi của mình không còn trẻ nữa.

Dường như trong tình yêu chị là một phụ nữ rất dữ dội, chị nghĩ sao?

Đúng vậy, tôi yêu dữ dôi, mạnh mẽ và hết mình. Yêu để không phải hối tiếc điều gì, đừng nghĩ rằng khi chia tay là bạn mất hết mà bạn đã được sống hết mình với tình yêu đó và sẽ không thấy buồn đau gì cả. Tuy yêu dữ dội như vậy nhưng tôi vẫn luôn luôn xác định trong khuôn khổ mình là một người phụ nữ Việt Nam. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện cặp bồ, cặp để cho vui.

Chị nghĩ sao khi được đánh giá là một Kim Khánh rất "máu" trong cả công việc và cuộc sống?

Như cách nói của người Bắc là "máu", còn tôi thì cho rằng mọi việc mình làm đều có mồ hôi và đam mê cộng lại. Ở bất cứ vai trò gì, hãy hết sức mình, nếu không có đam mê và trách nhiệm, bạn sẽ trở thành một con người trống rỗng.

Điều gì giúp chị luôn tự tin đến vậy?

Tự tin chứ, tại sao không nhỉ? Phải tự tin thì mới làm được mọi việc, đó là yếu tố quan trọng để thành công.

Lâu nay dường như chị quên mất vai trò ca sĩ của mình, chị thấy sao?

Tôi đang đi hát trở lại và cuối năm sẽ ra một album. Trước làn sóng ca sĩ trẻ bây giờ, tôi chẳng có tham vọng làm ca sĩ nổi tiếng đâu mà chỉ muốn làm điều điều mình thích thôi.

Một diễn viên được đánh giá là có vẻ đẹp sexy, liệu chị có ngại những cảnh nóng?

Ngại chứ, tôi chỉ đóng duy nhất một bộ phim có cảnh nóng là Lưới trời, khi phải diễn những cảnh đó, tôi gai hết cả người, mồ hôi như tắm không phải là chỉ đứng ở căn phòng gần 40 độ C mà bởi vì ngại đấy. Phải nói rằng đóng những cảnh đó chẳng sung sướng gì nên đừng nghĩ là tôi dễ dàng nhận lời những cảnh nóng nếu nó không thực sự cần thiết cho phim.

Theo Huyền My
Ngôi Sao