Kim Khánh: Không buồn khi một mình

Trên bậc thềm mát rượi của ngôi nhà rộng rãi, Kim Khánh ngồi đó, váy hồng rực rỡ. Cô đang trộn yaout với táo xanh. Hình như Kim Khánh đã quen và hài lòng với cuộc sống độc thân. Vì thế, cô chẳng hề chạnh lòng khi có ai hỏi: "Bao giờ chị lấy chồng?".

Khi rảnh, chị ngồi nhà một mình thế này sao?

Đâu có! Nếu có được vài ngày nghỉ, tôi sẽ đi chơi xa với  bạn bè. Nếu chỉ có vài tiếng đồng hồ thì shopping hay nghe nhạc, tập vẽ.

Tranh của Kim Khánh sẽ được triển lãm?

Nói thế cho mọi người chọc quê tôi đấy. Tôi thích gì vẽ nấy, tự pha màu, xem như một khoảng riêng tự khám phá bản thân thôi!

Người ta thường buồn khi sống độc thân... hơi lâu. Dường như với chị thì ngược lại, phải vậy không?

Tôi nghĩ người ta chỉ buồn khi không có tình yêu và người thân, chứ không buồn khi sống một mình. Tôi có vú Nga, cùng sống mấy chục năm nay. Vú là người thật sự thân thiết. Bạn bè cũng tới chơi hoài nên có buồn chút nào đâu. Hơn nữa, tôi vẫn có tình yêu mà!

Cụ thể hơn được không chị? Anh ấy cũng là diễn viên?

Không, anh ấy là công nhân viên chức. Tôi từng ngưỡng mộ, rung động trước người cùng nghề, nhưng yêu thật sự thì chưa bao giờ. Trong tình yêu, sự khác biệt sẽ làm nên nét hấp dẫn.

Chị có nghĩ đến hôn nhân khi ở bên anh ấy không?

Có chứ! Thật lòng, tôi cũng muốn có gia đình, có cuộc sống riêng như những người phụ nữ khác. Nhưng đâu phải cứ muốn là được. Mọi chuyện đến tự nhiên thôi, miễn là yêu thương, hạnh phúc khi ở bên nhau, thế là đủ.

Nhưng không nói ra, sẽ chẳng ai biết. Người ta lại tưởng chị không cần lấy chồng?

Thế tôi sẽ phải nói gì? "Tại sao anh không cưới em?" hay là: "Chúng mình cưới nhau đi à?". Buồn cười chết đi được! Có lẽ đàn ông sợ những câu tương tự như thế lắm đấy.

Chị có thích làm công việc nội trợ không?

Tôi không có nhiều thời gian dành cho việc bếp núc. Nhưng lại rất thích làm thử các món mới, lạ để đãi bạn bè mà không cần phải vào bếp.

Chẳng hạn như là...

Này nhé, hãy lấy một bình thủy tinh, đổ vào khoảng một lít nước đun sôi để nguội. Rửa sạch một quả táo xanh, để nguyên vỏ, cát lát mỏng, thả vào bình nước.

Đem để vào tủ lạnh, qua một đêm, bạn sẽ có một bình nước rất thơm, ngọt mát vị táo xanh. Tôi mời mọi người thử, ai cũng thích.

Còn món gì mà không cần nấu, chị có bật mí?

Có hôm đi Phú Quốc về, tôi xách một bao sung, muối như muối cà pháo ấy. Ăn với cá kho rất tuyệt!

Có vẻ như chị cũng quan tâm đến chuyện ẩm thực. Vậy món chị thích nhất là gì?

Nhiều lắm, không kể hết được. Nhưng có lẽ thích nhất rượu đỏ. Nói nhỏ nhé, khi chuẩn bị mua rượu, nhiều người bạn toàn rủ tôi đến thử. Không phải dân chuyên nghiệp, nhưng cũng nếm được và nhận xét tương đối.

Câu hỏi cuối cùng, chị làm thế nào mà trẻ lâu vậy?

Tập thể dục! Ít thời gian thì tập 30 phút, rảnh rang thì vài tiếng mỗi ngày. Mình rất thích chạy trên con đường quanh nhà. Đặc biệt, không ngày nào mà tôi không bỏ ra 15 phút tập Dịch Cân Kinh. Động tác đơn giản nhưng rất có tác dụng, nhất là tránh được ốm vặt.

Cảm ơn chị!

Theo Thế giới Văn hóa