Kim Hiền tiết lộ về tình yêu mới

Người đàn ông làm kinh doanh, hơn Kim Hiền 5 tuổi đã giúp cô tin yêu trở lại. Tuy nhiên, sau một lần đổ vỡ, "Út Ráng" chưa dám tin tưởng vào sự bền vững của tình yêu. Cô say sưa nói về tình yêu mới, công việc mới, cuộc sống mới.

Do quá bận rộn nên phải chờ đến cuộc hẹn lần thứ ba, chúng tôi mới có thể ngồi trò chuyện tại shop thời trang của Kim Hiền trên đường Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM.

 

Cuối cùng thì ước mơ của chị cũng đã trở thành hiện thực rồi. Cảm giác của chị ra sao?

 

Tôi đã dự định mở shop từ khi còn ở nhà chồng nhưng điều đó đã không thực hiện được. Hôn nhân còn đổ vỡ nói gì đến kinh doanh. Đến giờ, một thân một mình nhưng tôi lại thực hiện được, tôi rất sung sướng và không bao giờ nghĩ mình làm được thế này.
 
Kim Hiền tiết lộ về tình yêu mới - 1

 

Một cửa hàng thời trang như ý thích có gì khác với những shop chỉ làm vì mục đích kinh doanh?

 

Tất cả những sản phẩm bày bán trong shop tôi do tôi góp nhặt từ khắp nơi mang về, đều là những món hàng tôi thích. Dẫu biết thị hiếu mỗi người một khác, nhưng tôi vẫn rất tự tin vì khách hàng đến đây đều khen “gu” thẩm mỹ của tôi.

 

Có những cái đẹp chưa chắc muốn chia sẻ cho người khác, nhưng tôi kinh doanh là muốn chia sẻ với mọi người, được làm công việc mình yêu chứ không đặt nặng chuyện lợi nhuận.

 

Chị tự nhận mình hát không hay lắm nhưng vẫn đi hát, trong khi khán giả đang rất yêu quý chị trong vai trò một diễn viên. Chị có sợ việc khi việc ca hát không thành sẽ làm xấu hình ảnh của mình?

 

Tôi chưa được nhiều khán giả yêu nhạc ủng hộ vì họ chỉ thích ca sĩ hát, điều đó cũng khiến tôi rất buồn nhưng đó là vì họ chưa hiểu ý tôi. Tôi chưa bao giờ tuyên bố mình là ca sĩ, tôi chỉ là một diễn viên hát để làm từ thiện.

 

Mặt khác, việc tôi ra album được nhiều anh nhạc sĩ và khán giả trung thành ủng hộ. Tôi đã được công chúng biết đến, tại sao lại không làm, cơ hội không đến nhiều lần.

 

Làm từ thiện, đó cũng là vấn đề nhạy cảm dễ khiến người ta suy nghĩ lệch lạc. Chẳng hạn như chị ngại khán giả quay lưng khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát nên với kết hợp với từ thiện để lôi kéo sự đồng cảm...

 

Tôi không nhất thiết phải PR để được biết đến như một ca sĩ. Tôi làm việc theo cái tâm của mình.
 
Kim Hiền tiết lộ về tình yêu mới - 2
Kim Hiền và con trai

 

Đồng thời với việc ca hát, chị thay đổi hình ảnh từ trong sáng, nhí nhảnh sang hình ảnh sexy, nóng bỏng. Thú thật, nhiều người thích hình ảnh trước đây của chị hơn. Còn bản thân chị thấy sao?

 

Tôi không thể hồn nhiên, trong sáng mãi được. Tôi muốn khán giả nhìn thấy một Kim Hiền trưởng thành, gợi cảm, mặn mà hơn nên đã thay đổi chút ít. Bao nhiêu nỗi buồn, áp lực thời gian qua đã tạo nên một Kim Hiền của hôm nay.

 

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng, sự thay đổi của chị có sự can thiệp dao kéo ở vòng một và chiếc mũi. Chị nghĩ sao?

 

Là người của công chúng nên mỗi sự đổi khác của tôi cũng sẽ bị để ý nhiều hơn. Tôi không phủ nhận hay khẳng định việc phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần khán giả thấy tôi thay đổi theo hướng tích cực là được.

 

Nhìn chị tươi vui thế này, có lẽ chị đã quên nỗi buồn cũ để hướng đến hạnh phúc mới?

 

Vâng, tôi đang yêu. Anh ấy là một doanh nhân, lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh ấy hiểu rất rõ về những con đường tôi đã và đang đi. Tôi từng nói rằng, nếu tôi gặp anh ấy sớm thì tôi sẽ không phải khổ trong tình yêu, hôn nhân.

 

Tôi luôn đón nhận tình yêu đến, nhưng cũng chuẩn bị cho sự ra đi, dù lúc này tôi rất hạnh phúc. Đó là lý do tôi không muốn công khai người ấy.
 
Kim Hiền tiết lộ về tình yêu mới - 3
Kim Hiền chia sẻ, cô hài lòng với những gì mình đang có.

 

Dường như không còn một Kim Hiền yêu hết mình mà đã biết lý trí, dè chừng hơn?

 

Ngày xưa tôi nông nổi, bản năng nên có chút hối hận khi phát biểu: "Phong có thể cho tôi đồng xu cuối cùng" mà không lường trước ngày mai.

 

Tôi rất tin vào tình yêu, nhưng sau một lần thất bại, tôi đã không còn niềm tin hoàn toàn vào tương lai của tình yêu nữa. Vì vậy, tôi tự nhủ phải sống cho trọn vẹn ngày hôm nay. Tôi đang rất trân quý tình yêu hiện tại, quý từng phút giây hạnh phúc bên nhau.

 

Người đàn ông hiện tại luôn cho tôi cảm giác hạnh phúc, đả thông tư tưởng, giúp tôi biết đối diện với sự thật, cuộc sống. Đến bây giờ, tôi mới hiểu giá trị tình yêu chân thật là thế nào.

 

Theo Thế Giới Văn Hóa