Nhiếp ảnh, đạo diễn Đoàn Minh Tuấn:

“Không ai chuẩn bị trước cho hạnh phúc của mình”

(Dân trí) - Mặc dù đang rất bận rộn chuẩn bị cho chương trình Duyên Dáng Việt Nam 19 sắp tới với vai trò trợ lý đạo diễn, nhưng anh vẫn dành cho chúng tôi buổi trò chuyện rất thú vị. Anh đã chân thành nói nhiều về nghề nghiệp, bạn bè và cả về cuộc đời.

Trong 3 lĩnh vực: Nhiếp ảnh, đạo diễn, quay phim anh đều thành công và tạo được dấu ấn. Người xưa có câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh…”, có lẽ không hợp với anh lắm?

 

Tôi thích được vận động và yêu công việc. Tôi luôn xác định rõ khả năng của mình sẽ làm được điều gì và tôi dốc sức để hoàn thành công việc đó một cách hiệu quả nhất.

 

Nổi tiếng trong lĩnh vực nhiếp ảnh, anh lại chuyển sang lĩnh vực đạo diễn, rồi quay phim. Anh muốn thử sức, khám phá mình ở một khả năng mới, hay anh thấy đã đến lúc mình cần phải theo thời thế?

 

Khi tôi còn đang học năm thứ nhất khoa quay phim ở trường Điện ảnh, thì tôi đã sử dụng thành thạo máy chụp hình, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhiếp ảnh là cái duyên, nhưng quay phim vẫn là nghiệp của tôi. Sau một thời gian dài quay phim, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thích được tự đạo diễn và quay những video clip mà mình thích. Điều này cũng là yêu cầu của một số ca sỹ và các nhà sản xuất. Tôi luôn có những năng lượng mới cho những thách thức mới của bản thân.

 

Riêng lĩnh vực nhiếp ảnh, anh từng nói: “Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc của kỷ niệm…”.  Có lẽ, anh là người sống thiên về quá khứ?

 

Tôi được yêu, được làm việc, được lớn lên và trưởng thành từ những khoảnh khắc đó. Mỗi bức hình đều gợi lại cho tôi một khoảng thời gian đẹp,với những người bạn mà tôi đã cộng tác. Tựa như một trang nhật ký sống động, trong đó có đời sống thực mà tôi đã trải qua.

Hiện nay, tôi đang cầm máy quay phim và tôi sẽ làm điều đó ở mức tốt nhất mà tôi có thể để rồi vài năm nữa, mỗi sự chuyển động trong khung hình cũng sẽ tiếp tục trở thành một kỷ niệm đẹp. Tôi đang đưa quá khứ trở về cùng thực tại đấy chứ.

 

Có thể nói, nghiệp anh đang mang, có điều kiện tiếp xúc rất nhiều người đẹp. Dĩ nhiên, khi làm việc, người nghệ sĩ  như anh phải rung động trước cái đẹp. Nhưng để rung động kiểu “ chết trong lòng một ít “, anh đã  “chết “ lần nào chưa mà sao đến giờ này, vẫn thấy anh "một mình, một bóng"?

 

Tất cả những người làm nghệ thuật đều xuất phát từ mục đích muốn được đến gần với Chân-Thiện-Mỹ, muốn được tôn vinh cái đẹp. Nếu bạn không biết thế nào là đẹp, không rung động và không cảm kích trước cái đẹp, thì làm sao có thể sang tạo được ra những tác phẩm đẹp. Tuy nhiên,sự nghiệp và tình yêu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trong cuộc sống hôn nhân lại càng khó hơn, vì nó là duyên số. Không ai biết được và chuẩn bị trước cho hạnh phúc của mình.

 

“Không ai chuẩn bị trước cho hạnh phúc của mình” - 1
 "Tôi thích được chia sẻ và cống hiến cho cộng đồng, ít nhất là với những người bạn và những người đang cộng sự với mình". (Ảnh: Đoàn Mạnh Tuấn (thứ 2, trái sang) cùng các đồng nghiệp)

 

Với ca sĩ Hồng Nhung, anh thường  dành những tình cảm rất đặc biệt, hay với Phương Thanh cũng vậy. Anh có những kỷ niệm đáng nhớ nào với hai người bạn “đặc biệt”  này?

 

Tôi luôn đặt niềm vui của bạn lên trên niềm vui của mình. Hồng Nhung và Phương Thanh giống như người em ruột thịt trong nhà vậy. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau một cách tự nhiên và chân thành. Những lúc buồn hay vui, chúng tôi đều muốn được chia sẻ cùng nhau và hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.

 

Luôn thấy anh cười, và rất âm thầm trong công việc. Nhưng có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống?

 

Thăng trầm trong cuộc sống âu cũng là chuyện bình thường, vì nếu bạn không mơ ước và không lao vào công việc thì đời sống sẽ rất tẻ nhạt và chẳng có ý nghĩa gì hết. Sự mệt mỏi, biết đâu là sự kích thích cho một quyết tâm, để bạn bước vào một thử thách mới.

 

Giới nghệ sĩ  thường gọi anh là “gã lãng tử”, nghĩa là cuộc đời này với anh là cuộc dạo chơi, rong ruổi? Anh cho một định nghĩa riêng mình về cuộc đời đi?

 

Hồi nhỏ, tôi rất nhút nhát và ít nói. Bây giờ, tôi vẫn ít nói nhưng không còn nhút nhát nữa. Tôi ý thức được những điều mình muốn và điều mình đang làm. Tôi thích được chia sẻ và cống hiến cho cộng đồng, ít nhất là với những người bạn và những người đang cộng sự với mình. Tôi có rất nhiều bạn luôn yêu thương và cùng sát cánh với tôi trong mọi tình huống. Tôi yêu cuộc sống hiện tại của tôi. Gia tài lớn nhất của tôi là những người bạn và sự giáo dục của một gia đình có văn hóa nền vững chắc.

 

Nghệ sĩ thường ít thành công trong kinh doanh vì cá tính lãng mạn của họ. Anh là một người rất lãng mạn. Vậy mà anh lại bước vào lĩnh vực kinh doanh, mở quán cà phê Grammy và rất thành công. Khách bước vào quán này, đa phần là nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của anh. Ngay trước khi mở quán, anh có ý định nơi đây sẽ nơi gặp gỡ bạn bè, hay mục đích là lợi nhuận?

 

Tôi muốn khám phá khả năng của mình trong một lĩnh vực hoàn toàn mới và tôi biết, mình sẽ làm tốt điều đó. Cũng một phần, tôi thuộc số ít được ở một vị thế ưu đãi, nên có nhiều thuận lợi hơn trong việc lựa trọn. Con người của kinh doanh và con người của nghệ thuật cần hai cảm tính và lý tính khác nhau, đôi khi trái ngược nhau nhưng tôi đã kết hợp cả hai theo cách riêng của tôi.

“Không ai chuẩn bị trước cho hạnh phúc của mình” - 2
 "Tôi quan tâm đến chất lượng của đời sống và tôi có những nguyên tắc riêng cho đời sống của mình"...

 

Một người bình thường, nếu không biết anh, ít ai nghĩ anh là một nghệ sĩ. Nói thật, anh có vẻ… hiền và giản dị quá. Trong con mắt của mọi người, nghệ sĩ phải có cái gì đó lập dị, khác người, thuốc lá, rượu chè, tóc lù xù… Riêng anh, cuộc sống rất điều độ và nghiêm túc. Anh nghĩ sao?

 

Công việc và hiệu quả của công việc sẽ khẳng định bạn đang làm gì và đang nằm ở vị trí nào. Tôi quan tâm đến chất lượng của đời sống và tôi có những nguyên tắc riêng cho đời sống của mình.

Cuộc sống điều độ sẽ giúp cho mình có một tinh thần khỏe mạnh, một sức khỏe bền bỉ, như vậy, mình mới có thể làm được nhiều công việc lâu dài và tận hưởng được nhiều thứ, theo ý của mình muốn. Tôi thích sự giản dị nhưng không phải thế nào cũng được. Có nhiều người đầu tóc bù xù, lập dị nhưng cũng có dính dáng gì đến công việc trong nghệ thuật đâu.

 

Thời gian gần đây, anh quay lại tham gia nhiều trong lĩnh vực sân khấu ca nhac... Từ vai trò tổ chức biểu diễn cho live show “Vì ta cần nhau”của Quang Dũng và Hồng Nhung, đến vai trò đồng đạo diễn thực hiện Chanh Mưa 2007… và bây giờ thì đang nằm trong tổ tham gia thực hiện chương trình Duyên Dáng Việt Nam 19. Vậy có quá sức lắm không?

 

Tôi yêu công việc và yêu bạn bè của mình. Bất cứ lúc nào bạn bè cần là tôi đều có mặt ngay. Mỗi lần như vậy là một kỷ niệm mà tôi thì lại thích tích lũy những kỷ niệm.

 

Đôi lúc tôi cũng thấy mệt, nhưng tôi lại hăng say khi vào công việc vì tôi biết rằng, tôi đang được thực hiện những điều mà tôi yêu thích.

 

Một cái tết của một người nổi tiếng như anh thế nào?

 

Cũng như mọi người, tôi trở về với gia đình và tụ họp cùng bạn bè. Tôi chúc những người thân sức khỏe, hạnh phúc và sự may mắn.

 

Cám ơn anh về buổi trò chuyện thú vị và chân thành này!

 

Lê Ngọc Dương Cầm