Khi “Sao” Việt khoe của

Tài thì chưa thấy nhưng nhiều tật là "bệnh" của nhiều "sao" bây giờ. Một trong những tật phải kể đến đầu tiên là khoe khoang tiền của, vật chất đến nỗi trở thành hội chứng.

Mà nói cho rõ là các "sao" này mới như... đom đóm thôi chứ chưa tỏa sáng, chẳng lấp lánh rực rỡ ánh hào quang chút nào.

 

“Sao” khoe của phải kể đến đầu tiên là Lý Nhã Kỳ. Ngôi sao này tài năng đến đâu không biết, nhưng chỉ biết từ khi cái tên này xuất hiện trong giới showbiz luôn kèm theo những scandal, tai tiếng tới mức “kinh thiên động địa”.

 

Như trong vở kịch “Bản giao hưởng Điện Biên”, có sự góp mặt của diễn viên này mà cô mặc trang phục khoe vòng 1. Hay cái “vụ” lý lịch trước khi trở thành đại sứ Du lịch của Việt Nam, ầm ĩ, xôn xao cả dư luận chỉ vì tên trường học mà cô khai trong hồ sơ không có thật trong thực tế. Rồi cả lai lịch người cha, bậc sinh thành, máu mủ ruột thịt của cô, lúc cô khai là người nước ngoài, lúc lại khai là người Việt, chẳng biết đâu mà lần.

 

Khi “Sao” Việt khoe của

Lý Nhã Kỳ và chiếc váy tiền tỷ

 

Đến bây giờ, “tật” cô mắc phải là khoe khoang của nả, vật chất. Chuyện cô sở hữu chiếc váy tiền tỉ độc nhất vô nhị của nhà thiết kế danh tiếng Alexander McQueen hay đôi giày trị giá xấp xỉ… 400 triệu đồng và trở thành chủ cửa hiệu bán kim cương đã là chuyện xưa như “Diễm” rồi. Mà các chuyện này, chính cô toàn lên báo khoe khoang thiên hạ mới biết đấy chứ. Chứ nhìn đồ cô mặc, giày cô đi… người lịch sự, có văn hóa ai chú ý đến giá trị, chỉ quan trọng “y phục xứng kỳ đức” thôi.  May ra chỉ có những người như cô mới quan tâm đến “hầu bao” mà cô đã bỏ ra sắm sanh cho mình.

 

Mới đây nhất, lại với “tật” ấy, Lý Nhã Kỳ mời truyền thông đến chứng kiến sự sở hữu bộ nữ trang mang tên “Vườn hồng” của một nhà thiết kế nữ trang nổi tiếng người Italia. Bộ nữ trang gồm dây chuyền, hoa tai, nhẫn, theo cô “PR”  trị giá là 10 tỉ đồng. Với những người lần đầu tiên nghe đến cái tên Lý Nhã Kỳ thì rất “choáng”, “sốc” trước sự ăn chơi, sành điệu đó. Còn những người quá rành chiêu trò của Lý Nhã Kỳ thì… chỉ cười khẩy về sự hợm hĩnh và lố bịch. Thậm chí có người còn chỉ trích: “Văn hóa của Lý Nhã Kỳ tỉ lệ nghịch với những gì cô có”.

 

Khi “Sao” Việt khoe của

Ngọc Trinh

 

Không hề “thua chị kém em” trong chuyện này phải kể đến là Ngọc Trinh, “ngôi sao” của những thị phi, tai tiếng hơn là “ngôi sao” của trang phục nội y mà người ta đã mệnh danh cho cô. Phải công nhận Ngọc Trinh có làn da đẹp, trắng như trứng gà bóc, “form” người chuẩn đúng là sinh ra để trở thành người mẫu. Nhờ những ưu việt như vậy mà Ngọc Trinh có tất cả những gì người đẹp cần phải có: tiền bạc – đại gia.

 

Tuy nhiên, đôi khi tiền bạc không khẳng định “thấp – cao” về văn hóa. Văn hóa cũng không khẳng định “giàu – nghèo” về tiền bạc. Chuyện cô trả lời phỏng vấn báo chí “hồn nhiên như cô tiên” cách đây không lâu đã khẳng định điều này. Cô bảo: “Chiếc đồng hồ cô đang đeo trị giá có mấy ngàn đô thôi!?”. Hay: “Mặc dù chấp nhận “được con mất mẹ” để dành sự sống cho cô, nhưng vì không biết mặt, nên cô không có tình cảm mấy với người đã sinh ra mình!”. Bởi vậy chuyện cô đưa truyền thông về nhà mình và “trình làng” hàng “núi” giày, túi xách cùng thời trang hàng hiệu có trị giá cũng đến “núi” tiền thì có gì là lạ, nhất là khi “khoe của” đã trở thành thói thường” của những “sao”… đom đóm. Đúng là văn hóa của “người đẹp nội y” “cao” thật!

 

Việc giới thiệu những phụ kiện, trang phục biểu diễn, đồ dùng cá nhân của các nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp… có thể nói là chuyện bình thường trong giới showbiz, đặc biệt khi phụ kiện, trang phục ấy… lại gắn với những sáng tác, tác phẩm để đời… Ở trên thế giới, cũng đã diễn ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng có một ranh giới rất rõ ràng giữa giới thiệu và khoe khoang. Không cần giải thích thêm rằng, ranh giới này phụ thuộc chủ yếu vào văn hóa của người được giới thiệu. Anh chủ định hướng theo cách nào sẽ ra cách ấy và khán giả sẽ cảm nhận được “định hướng” của anh để từ đó, nhìn nhận anh là người thế nào. Bởi vậy rất khó chấp nhận lời biện minh rằng: “Tôi chỉ giới thiệu nhưng người khác cứ bảo tôi khoe khoang”. Hai việc này, khác hẳn nhau cho nên không thể lẫn lộn được.

 

 

Khi “Sao” Việt khoe của

Trà Ngọc Hằng

 

Tương tự, Trà Ngọc Hằng, Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu. Danh hiệu đạt được của cô không nổi “như cồn” bằng sự xa xỉ mà cô mới thể hiện tại bữa tiệc ăn mừng giải thưởng mới đây. Cô đã xuất hiện trong “bộ sưu tập” trị giá 500 triệu đồng gồm chiếc đồng hồ Rolex 15.000USD, ví cầm tay giá 1.500USD, điện thoại 7.000USD. Trà Ngọc Hằng còn không ngần ngại chia sẻ: “Tôi là người “nghiện” những món đồ xa xỉ nên thường “vung tay quá trán”. Cô cũng… hợm hĩnh khi cho rằng có gì sai đâu, cô làm ra tiền thì cũng có quyền tiêu xài, hưởng thụ. Với cách trả lời này, Trà Ngọc Hằng khiến cho người ta hồ nghi về chiếc vương miện mà cô đã đoạt được. Hình như trao nhầm người?

 

Khoe của cải có thể nói trở thành “bệnh” bắt đầu từ tham vọng để khẳng định vị trí, đẳng cấp của mình. Nhưng đây mới chỉ là “sao”… đom đóm thôi chứ chưa phải sao thực thụ, được người đời biết đến như một tài năng, một thiên bẩm dày công rèn giũa.

 

Bởi vậy, “sao”… đom đóm mới sử dụng hình thức đánh bóng tên tuổi, khẳng định bản thân không thuộc về khả năng cá nhân mà bằng chiêu trò phù phiếm. Trong khi “ngôi sao” đã tỏa sáng thực sự, “lưu danh” bao giờ cũng bằng cách tìm những giá trị đích thực như tài năng, cách sống… để lan tỏa đến khán giả. Và đó mới là cách lưu danh mãi mãi. Còn lưu danh bằng chiêu trò thì danh tiếng chỉ nổi như… bong bóng xà phòng thôi!


 

Theo Mỹ Anh

Petrotimes