Khánh Ly đoạt “cú đúp” Én Vàng và giải khán giả bình chọn

(Dân trí) - Sau những chặng đường thử thách đầy cam go và gay cấn, trong đêm nay chương trình đã tìm được gương mặt sáng giá nhất cho cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2012.

Vòng Chung kết xếp hạng cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2012 vừa diễn ra. Chương trình bắt đầu lúc 20g30 ngày 15/12/2012 tại Phim trường Đài truyền hình Tp.HCM, được truyền hình trực tiếp trên HTV9. Đây là đêm thi kết thúc chặng đường tranh tài hết sức gay cấn để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2012. Ở vòng thi này, 4 thí sinh còn lại phải vượt qua thử thách đầu tiên là giao lưu với các nhân vật khách mời bí ẩn, họ chính là những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Sau đó, ở phần 2 của chương trình, các thí sinh phải đối thoại với 2 vị khách mời chủ khảo là NSND Hoàng Dũng và NSƯT Đàm Loan, qua đó các thí sinh bộc lộ được kiến thức xã hội và phản ứng nhanh nhạy của mình.

 

Ngoài ra, chương trình còn trở nên sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ như: ca sĩ Vy Oanh với một ca khúc của nhạc sĩ Văn Phụng mang tựa đề Bức họa đồng quê, ca sĩ Trang Nhung với ca khúc nổi tiếng Ôi quê tôi của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.
 
Vy Oanh tham gia trình diễn
Vy Oanh tham gia trình diễn

 

Mở đầu cho đêm diễn, ban tổ chức đã công bố thí sinh được bình chọn nhiều nhất trong vòng thi trước. Đó là cô gái mang số báo danh 13 – thí sinh Nguyễn Thị Khánh Ly. Đây là lần thứ hai liên tiếp cô được số lượng tin nhắn bình chọn cao nhất từ khán giả.
 
Hai MC của chương trình

Hai MC của chương trình

 

Ở phần 1 của cuộc thi, thí sinh Lâm Thị Trà Mi đã mở màn cho đêm chung kết bằng việc giao lưu với diễn viên Đại Nghĩa. Trong phần thi này, Trà Mi đã thể hiện sự thông minh và khéo léo trong việc ứng diễn trên sân khấu với vị khách mời của mình. Với sự dí dỏm, hài hước, Đại Nghĩa cũng làm cho phần thi của Trà Mi trở nên khá sinh động và lôi cuốn. Ngoài ra, Đại Nghĩa còn khiến cho mọi người bất ngờ khi anh trình diễn màn ảo thuật nho nhỏ để biến ra bông hoa tặng cho Trà Mi.

 

Tiếp theo chương trình là phần thi của thí sinh Nguyễn Thị Khánh Ly. Trong phần thi của mình, Khánh Ly đã ứng diễn với lực sĩ Phạm Văn Mách, đồng thời cô cũng giới thiệu về tiết mục biểu diễn của anh. Đến với chương trình, lực sĩ Phạm Văn Mách đã thể hiện ca khúc khúc Em sẽ là giấc mơ – một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

 

Tiếp theo đó là phần thi của chàng trai duy nhất của đêm thi – thí sinh Nguyễn Thành Trung. Thành Trung đã gặp gỡ và giao lưu với ảo thuật gia Nguyễn Thị Tuyết. Qua đó, ảo thuật gia này cũng mang đến một tiết mục hết sức lôi cuốn với chủ đề Sắc màu trang phục.

 

Kết thúc phần 1 của chương trình là phần thi của cô gái đến từ Quảng Ninh Trần Thị Hồng Nhung. Ở phần thi này, Hồng Nhung đã ứng diễn với chàng ca sĩ trẻ Quốc Thiên. Sau đó, trong vai trò của một MC, cô đã dẫn dắt và giới thiệu về một tiết mục biểu diễn của vị khách mời này. Kết thúc phần thi, Quốc Thiên cũng gửi tặng khán giả ca khúc Mùa xuân gọi - một sáng tác mang giai điệu tươi vui của nhạc sĩ Trần Tiến.

 

Phần hai của chương trình bắt đầu bằng phần giao lưu với 2 vị chủ khảo của thí sinh Lâm Thị Trà Mi. Trong phần thi này, NSƯT Đàm Loan và NSND Hoàng Dũng đặt nhiều câu hỏi hóc búa cho Trà Mi xoay quanh chủ đề về những khó khăn và thuận lợi của nghề dẫn chương trình truyền hình. Tuy nhiên, qua phần thi của mình, Trà Mi đã thể hiện được bản lĩnh khi cho rằng mình dấn thân vào nghề bằng sự đam mê, và sẽ cố gắng để thực hiện đam mê ấy. Ngoài ra, Trà Mi cũng tiết lộ rằng cô quyết tâm theo nghề này vì mong muốn “thực hiện được giấc mơ nghệ thuật của ba mẹ” và còn bởi cô “rất yêu mến người dẫn chương trình Quỳnh Hương”

 

Tiếp đến là phần thi của Thành Trung với những câu hỏi của hai vị chủ khảo về vấn đề tội phạm vị thành niên. Để trả lời cho câu hỏi của nghệ sĩ Hoàng Dũng về nguyên nhân của sự hư hỏng trong một bộ phận giới trẻ, thí sinh Thành Trung cho rằng điều này xuất phát từ ý thức của mỗi người. Ngoài ra, Thành Trung còn khẳng định rằng: “Bên cạnh đó vẫn có rất nhiều thanh niên đang sống tích cực và đóng góp cho đất nước”.

 

Sau đó là phần thi của thí sinh Trần Thị Hồng Nhung với vấn đề về văn hóa giao thông. Ở phần thi này, Hồng Nhung đã thể hiện quan điểm của mình về văn hóa giao thông hiện nay, cô cho rằng khi tham gia giao thông, chúng ta “Biết luật thôi vẫn chưa đủ, cần phải biết kiềm chế mình nữa”. Qua những trao đổi với các vị chủ khảo, Hồng Nhung kêu gọi mọi người hãy tôn trọng văn hóa giao thông, bởi: “Nếu chúng ta chấp nhận chậm lại một phút thôi, thì chúng ta không chậm cả một cuộc đời!”

 

Kết thúc chương trình, thí sinh Khánh Ly đã thuyết phục khán giả và ban giám khảo với phần giao lưu về chủ đề văn hóa thần tượng trong giới trẻ. Qua phần thi này, Khánh Ly cũng muốn nhắc nhở các bạn trẻ: “Hãy chào đón các nghệ sĩ quốc tế bằng lòng mến khách. Hãy để cho sự thần tượng của mình không làm họ sợ hãi, mà làm cho họ tự hào!”

 

Sau những chặng đường thử thách đầy cam go và gay cấn, trong đêm nay chương trình đã tìm được gương mặt sáng giá nhất cho cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2012. Kết quả cuộc thi được công bố như sau:
 
Én bạc Trà Mi và Én Vàng Khánh Ly (phải)

Én bạc Trà Mi và Én Vàng Khánh Ly (phải)

 

GIẢI THÍ SINH ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT DO KHÁN GIẢ BÌNH CHỌN

 

Thí sinh: Nguyễn Thị Khánh Ly

 

GIẢI THÍ SINH ĐƯỢC BÁO CHÍ BÌNH CHỌN

 

Thí sinh: Lâm Thị Trà Mi

 

GIẢI THÍ SINH CÓ GIỌNG NÓI TRUYỀN CẢM

 

Thí sinh: Bùi Đại Dương

 

GIẢI BA ĐỒNG HẠNG

 

Thí sinh: Nguyễn Thành Trung

 

Thí sinh: Trần Thị Hồng Nhung
 
Hai thí sinh giành giải ba
Hai thí sinh giành giải ba

 

GIẢI ÉN BẠC

 

Thí sinh: Lâm Thị Trà Mi

 

GIẢI ÉN VÀNG

 

Thí sinh: Nguyễn Thị Khánh Ly
 
Vy Oanh tham gia trình diễn


 

Như vậy, sau hơn 2 tháng chuẩn bị và với 3 đêm thi được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9, ngày hôm nay, chương trình đã tìm ra gương mặt xuất sắc nhất cho ngôi vị quán quân của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2012. Với sự thông minh, khéo léo và tinh tế của mình, thí sinh Nguyễn Thị Khánh Ly đã thật sự thuyết phục được đông đảo khán giả xem truyền hình cũng như ban giám khảo. Cô đã chứng minh rằng số báo danh 13 không hề là một con số xui xẻo, mà sự may mắn của cô hôm nay đều xuất phát từ tài năng và sự nỗ lực không ngừng. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những cố gắng của cô trong suốt chặng đường dài đồng hành với chương trình. Chúc cho các thí sinh của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2012 luôn sống với đam mê của mình và sẽ bay cao, bay xa hơn nữa trên con đường mình đã chọn.
 
VN