Khắc Việt công khai bạn gái là nữ sinh viên

(Dân trí) - Phủ nhận tin đồn tình cảm với hotgirl Mi Trần, “hiện tượng lạ của làng nhạc” - nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Khắc Việt lên tiếng công khai bạn gái. “Bạn gái tôi không tham gia nghệ thuật, cô ấy đang là sinh viên ở Hà Nội”, tác giả <i>Quên</i> tiết lộ.

Khắc Việt xuất phát điểm từ vai trò của một nhạc sĩ và nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy của những ca sĩ trẻ thu hút bây giờ như Cao Thái Sơn, Nam Cường, Duy Khoa… Sau 5 năm sáng tác, gia tài ca khúc của Khắc Việt đã lên tới con số 100, trong đó có không ít bài “thống lĩnh” các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước như Suy nghĩ trong anh (Duy Khoa), Yêu thương quay về (Cao Thái Sơn), Chờ em trong đêm (The Men)…

Mới chỉ được biết đến với tư cách ca sĩ 2 năm nay nhưng vượt lên nhiều tên tuổi ăn khách ở miền Bắc, Khắc Việt tự tin mình là người kiếm bộn tiền cho các công ty nhạc chuông nhạc chờ.

Với vai trò ca sĩ, Khắc Việt được biết đến ngay từ khi ra mắt ca khúc Quên và sau đó là album online Câu chuyện tình yêu và nhanh chóng được các bạn trẻ yêu mến. Mới đây, anh chàng này lại cho ra mắt album vol 1 Yêu lại từ đầu được phát hành theo lối truyền thống và đã tạo được một số bản hit như Quên, Như vậy nhé hay mới hơn là Rất gần và rất xa, Đi tìm tình yêu

“Tôi muốn bỏ bùa khán giả”
 
Khắc Việt công khai bạn gái là nữ sinh viên - 1
Khắc Việt mừng vì đã thoát khỏi cái bóng "nhạc sĩ hát"

Anh đánh giá năm 2011 vừa qua như thế nào đối với hoạt động nghệ thuật của mình?

Năm vừa rồi là năm tuổi của tôi, và cũng là một năm thành công trong sự nghiệp ca hát. Mặc dù mới chính thức xuất hiện từ cuối năm 2010 nhưng chỉ trong một năm vừa qua tôi khá may mắn khi nhận được sự ủng hộ, yêu thích của đông đảo khán giả khắp cả nước. Bên cạnh đó việc có tên trong top của nhiều giải thưởng âm nhạc cuối năm càng khiến tôi hạnh phúc hơn. Những điều này là động lực lớn cho tôi cố gắng nhiều hơn trong thời gian sắp tới.

Có thể nói, chỉ trong một thời gian ngắn sự nghiệp ca hát của anh lên khá nhanh, so với nhiều ca sĩ trẻ anh có nghĩ mình quá may mắn?

Tôi rất mừng vì giờ đây tôi đã thoát khỏi cái bóng “nhạc sĩ hát” của một năm trước đây. Bây giờ tôi đã được công chúng và giới chuyên môn nhìn nhận như một ca sĩ. Không phủ nhận rằng tôi may mắn và được “tổ nghề” phù trợ, nhưng cũng không thể nói rằng những thành công hiện tại tôi đang có chỉ do may mắn mang lại.

Trước khi thành danh, tôi đã có quãng thời gian khá vất vả để đến với nghề hát. Khi còn là sinh viên trong trường Nhạc viện, mỗi tối tôi đi hát ở tỉnh, hát lót ở các quán café ca nhạc chỉ với mức cát-sê 80-100 ngàn đồng.

Quãng thời gian đó đã cho tôi rèn luyện bản lĩnh sân khấu và quan trọng hơn hết là cho tôi bài học về nhu cầu âm nhạc của từng đối tượng khán giả. Chính thời gian trước đây đã tạo tiền đề cho thành công của tôi bây giờ. Và tôi nghĩ rằng, thành công là do bản thân mình nỗ lực nữa chứ không thể cứ ngồi chờ đợi vào may mắn đến với mình.
 
Khắc Việt công khai bạn gái là nữ sinh viên - 2

"Tôi hạ thấp cái tôi chứ không đánh mất cái tôi đấy" 

Trong một bài báo gần đây anh có nói rằng anh hạ thấp cái tôi của mình xuống để“chiều” khán giả nhưng nếu anh cứ theo thị hiếu của khán giả mà quên xây dựng cá tính âm nhạc cho mình thì liệu anh có thể “chiều” được bao lâu nữa?

Khi làm âm nhạc, tôi luôn hướng đến số đông. Tôi hạ thấp cái tôi của mình xuống chứ không đánh mất cái tôi đấy. Và bao giờ tôi cũng muốn quan tâm xem việc đó mình làm có hiệu quả hay không. Bây giờ sản phẩm nào của tôi tung ra cũng đều có ca khúc trở thành “hit” nhanh chóng.

Tôi “chiều” khán giả nhưng tới thời điểm nào đó “buộc” họ luôn muốn nghe nhạc của tôi, khi đó tôi sẽ không “chiều” nữa. Nhưng khán giả nghe nhạc của tôi, dễ vào và rồi lắng đọng lại chứ không dễ quên như nhiều ca khúc khác. Tôi luôn nhìn nhận rằng mỗi ca sĩ khi bước trên con đường nghệ thuật đều xác định cho mình một hướng đi cố định để khẳng định tên tuổi của bản thân. Với tôi, cá tính nằm ở lối đi riêng của từng nghệ sĩ.

Nói vậy phải chăng anh muốn “bỏ bùa” khán giả để họ luôn phải nghe nhạc của anh, anh quá tự tin?

Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể làm được, vấn đề là thời gian. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay anh Đàm Vĩnh Hưng có dùng bùa ngải gì không? Tại sao một bộ phận khán giả riêng của Trịnh Công Sơn hay Đàm Vĩnh Hưng lại luôn muốn nghe nhạc của nghệ sĩ mà họ yêu thích? Bây giờ anh Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Trịnh người ta vẫn nghe đấy thôi, trong khi Đàm Vĩnh Hưng có bỏ bùa khán giả đâu.

“Bạn gái là nữ sinh Hà Nội”
 
Khắc Việt công khai bạn gái là nữ sinh viên - 3
Khắc Việt phủ nhận tin đồn tình cảm với hotgirl Mi Trần

Anh phản ứng ra sao khi có khán giả nói rằng “giờ đây những ca khúc của Khắc Việt không còn đặc sắc như trước, nghe câu trước đã đoán được câu sau”?

Tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu thôi, gu âm nhạc của mỗi người khác nhau mà. Có người cũng phản ánh với tôi rằng các ca khúc của tôi thường giống nhau về nội dung và đôi khi cả giai điệu. Với khán giả khó tính, họ luôn khắt khe với từng tác phẩm âm nhạc mà họ nghe. Nhưng rất tiếc là thời điểm này tôi chưa có ý định chinh phục những khán giả khó tính đó. Những ca khúc tôi mới ra, lượt nghe trên các trang nhạc trực tuyến thường gấp ba gấp bốn lần những ca khúc trước đó. Điều này chứng tỏ rằng khán giả chưa chán nhạc của tôi.

Để ý mới thấy rằng nhiều ca khúc của anh thường giống nhau về nội dung, đều là câu chuyện buồn trong tình cảm. Phải chăng đây là những gì anh viết cho một người con gái nào đó?

Không! Tôi viết cho nhiều người (cười). Nhưng trong album vol2 gần đây là tôi viết cho một người.

Người đó là bạn gái của anh bây giờ?

Đúng rồi!

Có tin đồn, bạn gái anh là hotgirl Mi Trần?

Ôi, Mi Trần là bạn thân của tôi. Bạn gái tôi không tham gia nghệ thuật, cô ấy đang là sinh viên ở Hà Nội.

Tại sao anh gửi trái tim mình cho một cô sinh viên mà không phải là một nữ ca sĩ, diễn viên nào đó?

Chỉ vì cô ấy là người hiểu tôi.

Anh đi diễn nhiều và luôn bị vây quanh bởi những fan nữ tuổi teen, bạn gái của anh có lo lắng về điều này?

Có chứ! Cô ấy lo lắng cho sức khỏe của tôi, sợ tôi không đủ sức để hát hết mình cho các bạn khán giả ở những nơi mà tôi đến biểu diễn. (cười)

“Tết này dẫn bạn gái về ra mắt gia đình”

Kế hoạch đón Tết năm nay của anh thế nào?

Tôi sẽ nghỉ diễn một tuần để về Yên Bái ăn Tết cùng gia đình và người thân. Tết này tôi dẫn bạn gái về ra mắt gia đình.
 
Khắc Việt công khai bạn gái là nữ sinh viên - 4
Tết này, tác giả "Quên" sẽ đưa bạn gái về ra mắt gia đình ở Yên Bái

Anh dự định cưới vợ trong năm tới?

Không! Tôi muốn dẫn cô ấy về ra mắt và thăm bố mẹ tôi, giống như bạn bè đến chơi nhà nhân dịp đầu năm vậy. Còn chuyện cưới xin thì phụ thuộc vào duyên số thôi.

Trở lại với âm nhạc, tuy một năm vừa qua khá thành công nhưng cái tên Khắc Việt vẫn chỉ được đánh giá là ca sĩ “hiện tượng nhất thời” với các ca khúc hit, anh có sợ mình bị xếp vào “chiếu dưới” trong showbiz?

Tôi không nghĩ là showbiz có chiếu trên hay chiếu dưới. Người ta vẫn thường nói “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, trong showbiz cũng vậy. Nếu bạn có đủ lực và biết cách thì bạn sẽ phát triển vị trí của mình một cách nhanh chóng. Trong showbiz từng có không ít người trước đây xuất phát điểm rất khó khăn nhưng giờ đã là ông hoàng bà chúa. Tôi còn trẻ và vẫn còn thời gian.

Vậy anh nghĩ mình cần phải làm gì để “nâng tầm” vị trí của mình?

Tôi rất tiếc là năm nay tôi chưa có duyên với một số giải thưởng mà tôi mong đợi. Trong năm tới tôi sẽ có nhiều hướng đi đa dạng, phong phú hơn, nhưng tất cả hướng đi đó đều có đích đến là khán giả.

Bước sang năm mới, anh có điều gì muốn nhắn gửi tới khán giả không?

Tôi chỉ muốn nói lời cám ơn chân thành nhất tới những người đã yêu mến và ủng hộ tôi suốt thời gian vừa qua. Và bên cạnh đó là lời chúc vạn sự như ý, sức khỏe, hạnh phúc tới mọi người mọi nhà nhân dịp Tết đến xuân về. 

Hà Thanh