“Kẻ thay thế” Uyên Linh tỏa sáng

(Dân trí)- Với ca khúc <i>Anh mãi là</i> (Hồ Hoài Anh), Uyên Linh và Mai Hương đã khẳng định, sân khấu Việt Nam Idol 2010 là của họ, họ có thể làm chủ và có thể tỏa sáng. Vượt qua sức ép dư luận, “kẻ thay thế” Uyên Linh đã có một đêm thi không thể tốt hơn.


“Kẻ thay thế” Uyên Linh tỏa sáng - 1

4 thí sinh cuối cùng của VietNam Idol 2010
 

Vướng phải sự cố băng ghi âm “chửi thề” của Đức Anh và quyết định dừng chơi đột ngột của Đăng Khoa, sân chơi VietNam Idol 2010 càng trở nên “nóng bỏng” với dư luận. Lẽ ra phải dừng chơi sau đêm thi Diva, thí sinh có chất giọng đẹp nhất của top 5 VietNam Idol 2010- Uyên Linh đã trở thành “kẻ thay thế” sau khi Đăng Khoa đột ngột xin rút lui. Quyết định dừng chân của Đăng Khoa đã cho Uyên Linh một “tấm vé vớt” đi tiếp.

 

Là “kẻ thay thế” nhưng Uyên Linh lại tỏa sáng nhất trong đêm thi song ca diễn ra tối qua, 4/12. Ca khúc Em và tôi (nhạc sỹ Thanh Tùng) đặt giọng hát của Uyên Linh bên cạnh giọng hát của Lân Nhã, chỉ khi ấy, khán giả mới thấy hết được sự khác biệt, thấy hết được sự vượt trội của Uyên Linh. Sở hữu giọng hát đẹp, mượt mà, Uyên Linh biến ca khúc song ca thành một bản hát đơn của riêng mình và Lân Nhã chỉ là người phối bè mờ nhạt. Với Anh mãi là (nhạc sỹ Hồ Hoài Anh), Uyên Linh thêm một lần nữa được chứng minh với khán giả cô đang sở hữu một giọng ca đầy nội lực và bản lĩnh sân khấu chuyên nghiệp.
 
“Kẻ thay thế” Uyên Linh tỏa sáng - 2


“Kẻ thay thế” Uyên Linh tỏa sáng - 3
Phần thi của Uyên Linh (trái) - "kẻ thay thế" Đăng Khoa đã thực sự thuyết phục khán giả đêm thi tối 4/12. (Ảnh: Minh Hiếu)

 

Mai Hương cũng đã có một đêm “thi đấu” tốt. Cùng với Uyên Linh, cô ca sỹ 16 tuổi đã biến Anh mãi là trở thành tiết mục đáng nhớ của VietNam Idol 2010. Phô diễn một giọng hát có kỹ thuật, trình diễn một phong cách sáng sân khấu, sẽ không có gì ngạc nhiên, nếu Mai Hương là một trong hai cái tên đi đến vòng cuối cùng của VietNam Idol 2010.

 

Sự rụt rè của Lân Nhã đã khiến chàng trai duy nhất của top 4 VietNam Idol 2010 chưa thể hiện được mình. Cho đến tận vòng này, khán giả vẫn chưa thể tìm ra tính cách âm nhạc thực sự của Lân Nhã. Trong cách chọn bài, trong cách hát, có thể nhìn thấy sự thận trọng của Lân Nhã, nhưng chính sự thận trọng lại khiến Lân Nhã càng vào sâu, càng trở nên mờ nhạt.
 
“Kẻ thay thế” Uyên Linh tỏa sáng - 4
 
“Kẻ thay thế” Uyên Linh tỏa sáng - 5
Phần thi của Mai Hương và Lều Phương Anh

 

Lều Phương Anh vẫn để lộ những nhược điểm trong cách lấy hơi, trong cách hát với cả hai phần song ca, Một ngày mới sang (với Mai Hương) và Phút giây ngọt ngào (với Lân Nhã). Hãy khoan nói đến việc đi có thể đi tiếp hay không, nếu thực sự có tâm với âm nhạc, Lều Phương Anh nên đầu tư nghiêm túc hơn nữa về thanh nhạc, để giọng hát có thể hoàn thiện hơn.

 

Đêm song ca đã khép lại. Trong 4 thí sinh, ai đi tiếp, ai sẽ phải chia tay, tùy thuộc hoàn toàn vào lá phiếu bình chọn của khán giả. Sự bình chọn có thể thể hiện thị hiếu âm nhạc của khán giả trẻ hiện thời, có thể thể hiện khả năng thẩm âm, thể hiện thẩm mỹ âm nhạc của số đông… Tất cả những điều ấy không quan trọng bằng, bên trong sự bình chọn có hay không sự công tâm.

 

Hiền Hương