Katy Perry - Russell Brand “lộ diện” sau khi đính hôn

(Dân trí) - Ít ngày sau khi đính hôn, tối 9/1 vừa qua cặp đôi hạnh phúc Katy Perry và Russell Brand đã “lộ diện” tại London, Anh quốc.

Katy, 25 tuổi và Russell, 34 tuổi đính hôn trong dịp năm mới khi họ đi nghỉ tại Ấn Độ. Russell sắp xếp chuyến đi này bởi biết người yêu rất mê Ấn Độ.

 

Trước đó ít ngày cánh săn ảnh thấy Russell Brand một mình đi chọn mua nhẫn tại hiệu kim hoàn nổi tiếng Cartier, báo chí lúc đó đã xôn xao đồn đại là nam diễn viên nổi tiếng “sát gái” này chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn Katy Perry.

 

Cách đây ít ngày bạn bè của Katy Perry và Russell Brand tiết lộ với báo giới là Russell Brand đã ngỏ lời cầu hôn Katy Perry sau hơn 3 tháng hẹn hò và được Katy chấp thuận.


Katy Perry - Russell Brand “lộ diện” sau khi đính hôn - 1
Hình ảnh mới nhất của cặp đôi hạnh phúc Katy Perry và Russell Brand

Katy Perry - Russell Brand “lộ diện” sau khi đính hôn - 2


Katy Perry - Russell Brand “lộ diện” sau khi đính hôn - 3

 
Katy Perry - Russell Brand “lộ diện” sau khi đính hôn - 4
Nhẫn đính hôn trên tay Katy Perry

 

Đại diện của nữ ca sỹ xinh đẹp người Mỹ đã xác nhận thông tin này với báo giới còn đích thân Russell Brand thông báo tin này với tờ The Sun, anh nói: “Tin đồn này là sự thật, chúng tôi yêu nhau rất nhiều.”

 

Tình yêu với Katy Perry đã làm thay đổi Russell Brand, trước đây anh chỉ thích những quan hệ tình cảm kiểu “tình một đêm” còn bây giờ Russell muốn kết hôn và sinh con.

 

Tối 9/1 vừa qua, lần đầu tiên sau khi thông báo tin đính hôn, Katy Perry và Russell Brand xuất hiện tại London. Cặp đôi này bị cánh săn ảnh “tóm được” khi đang đi bộ về nhà Russell Brand. Katy Perry và Russell Brand nắm tay nhau hạnh phúc và chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh trên ngón tay áp út của nữ ca sỹ Katy Perry.

 

Katy Perry cũng hết lời khen ngợi bạn trai trên tạp chí Glamour, cô nói: “Tôi rất hạnh phúc vì đã tìm được “một nửa” đích thực, một tâm hồn đồng điệu. Chúng tôi yêu nhau và giúp cuộc sống của nhau tốt đẹp hơn. Tôi muốn có người nhắc tôi sau bữa tiệc là: “Về nhà thôi, mai chúng mình còn nhiều việc để làm.”

 

Vĩnh Ngọc

Theo JJ