Jung Sun Hee buồn bã có mặt tại sở cảnh sát

(Dân trí) - Sáng qua 29/9, nữ diễn viên Jung Sun Hee, vợ của nam tài tử bạc mệnh Ahn Jae Hwan, đã có mặt tại sở cảnh sát để tham gia buổi thẩm vấn liên quan tới cái chết của chồng cô. Jung Sun Hee bị em chồng kết tội bắt cóc Ahn Jae Hwan.

Thi thể của Ahn Jae Hwan được phát hiện trong xe hơi hồi đầu tháng 9 vừa rồi. Theo kết quả điều tra hiện trường, cảnh sát kết luận Ahn Jae Hwan tự vẫn bằng khí ga. Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, em gái của Ahn Jae Hwan - Ahn Mi Sun đã đệ đơn và yêu cầu cảnh sát mở lại cuộc điều tra.

 

Ahn Mi Sun nghi ngờ, cái chết của anh trai mình không phải là một vụ tự tử đơn thuần. Cô cũng hoài nghi chị dâu mình có “dính líu” tới vụ bắt cóc và mưu sát anh trai cô. Cảnh sát đã yêu cầu Jung Sun Hee có mặt tại sở cảnh sát vào sáng 29/9 để lấy lời khai. Có nguồn tin cho biết, lẽ ra, Jung Sun Hee đã có kế hoạch rời khỏi Hàn Quốc từ cuối tuần vừa rồi.

 

Jung Sun Hee buồn bã có mặt tại sở cảnh sát - 1

  Jung Sun Hee buồn bã có mặt tại sở cảnh sát, sáng 29/9

 

Sáng 29/9, xuất hiện tại sở cảnh sát, Jung Sun Hee đội mũ che kín gương mặt để tránh các phóng viên nhận ra. Tuy nhiên, các tay săn ảnh đã trực sẵn ở đó và cố gắng tiếp cận Jung Sun Hee. Sau cái chết đột ngột của chồng, Jung Sun Hee suy sụp khá nhiều, cô sút cân và sắc mặt không được hồng hào. Jung Sun Hee từ chối trả lời mọi câu hỏi của phóng viên.

 

Jung Sun Hee buồn bã có mặt tại sở cảnh sát - 2
 Jung Sun Hee hoàn toàn suy sụp khi rời khỏi sở cảnh sát

 

Sau 4 tiếng làm việc với cảnh sát, Jung Sun Hee lặng lẽ rời khỏi sở cảnh sát với gương mặt khá mệt mỏi. Được biết, Jung Sun Hee đã phủ nhận mọi cáo buộc của em chồng và cũng phủ nhận tin đồn cô có kế hoạch ra nước ngoài nghỉ ngơi. Hiện tại, Jung Sun Hee đang phải đối mặt với khoản nợ 4 tỉ won mà chồng cô để lại.

 

Mi Vân

Theo Newsen